Hạng B2
28/5/19
253
315
63
36
Ý thức mà ra cả, không thể 1 sớm 1 chiều mà có được. Thôi thì Anh em OS cùng làm gương trước, trong khả năng chứ mong chờ thay đổi ngay là không thể,,,để lớp trẻ con cháu sau này thấy mà làm theo...còn hy vọng
Ý thức được mài dũa từ luật thôi bác. Luật như cc thì ý thức không tiến bộ được đâu.
Cũng bọn đông lào trên cao tốc đó, qua Sing ngoan ngay, có thằng nào dám loe ngoe đâu. Thèm thuốc lá cũng có dám hút đâu. Chứ như ở đông lào, vô quán ăn đông đen, đcm thế mà bọn nó cũng lấy thuốc ra hút, nhìn mặt như bọn thiểu năng
 
  • Like
Reactions: dnt6012 and HP
Hạng D
14/8/16
1.872
2.267
113
39
Kể ra ý thức người việt tốt hơn ý thức bọn tây tàu. Có điều luật pháp không nghiêm thì vứt bừa ra đó thôi.
 
Hạng F
28/8/19
6.699
11.386
113
Palm Beach, Florida, US
Chả dễ rèn ý thức đâu nhất là khi quá lâu nó ăn sâu thành bản chất!
Nhưng, Nhân chi sơ vốn bản thiện!
Tất cả là do Gia Đình, Trường Học, Xã Hội tạo nên. Cái sau cùng thật sự mới là cái quyết định. Bởi, làm đúng mà là thiểu số, tự nhiên thành cái sai.
Vật chất quyết định ý thức!
 
Hạng B2
18/7/20
354
405
63
bất cứ nơi nào mà có ng là y rằng nơi đó ngập tràng rác chứ nói gì tới cao tốc
 
Hạng B2
28/5/19
253
315
63
36
Chả dễ rèn ý thức đâu nhất là khi quá lâu nó ăn sâu thành bản chất!
Nhưng, Nhân chi sơ vốn bản thiện!
Tất cả là do Gia Đình, Trường Học, Xã Hội tạo nên. Cái sau cùng thật sự mới là cái quyết định. Bởi, làm đúng mà là thiểu số, tự nhiên thành cái sai.
Vật chất quyết định ý thức!
Mình nghĩ luật quyết đinh ý thức mới đúng nhất bác.
Luật nghiêm, người hành pháp nghiêm thì mới tạo ra ý thức cho xã hội được.
Luật VN cơ bản là đúng, đủ, nhưng người thực thi thì như cc nên riết rồi chả biết ý thức nơi công cộng của đại đa số nó ntn nữa.
 
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Tóm lại những người tham gia chủ đề này là những người không bao giờ vứt rác ẩu, còn những người vứt rác ẩu thì không bao giờ quan tâm đến những bài viết như này (đối với họ là vớ vẩn).

Thế cho nên việc vứt rác bừa bãi sẽ không bao giờ cải thiện nổi.
 
  • Like
Reactions: Trần Hoàng Hải
Hạng F
3/10/15
9.851
12.127
113
Hôm qua em đi hớt tóc, xong đi ra ngoài, 1 xe (Innova hay sao ấy) dừng lại bên lề đường, 1 thằng bé mở cửa bước xuống tè một cách tỉnh bơ, thằng tài cũng xuống - em nghĩ là ba của thằng bé, theo dõi con mình tè (chắc là đảm bảo an toàn cho con), xong cho nó lên xe đi tiếp, với một thái độ thản nhiên và xem như đó là một chuyện rất thường tình!!!.

Không thiếu cảnh trẻ con mở cửa xe quăng rác ra đường, trong khi trên xe có cha mẹ chúng, những người làm lơ và không dạy dỗ chúng.

Lớp trẻ được giáo dục như vậy thật là một sự xuống cấp của quốc gia và cứ như vậy, VN ngày càng đi xuống về văn hóa, không thể ngóc đầu lên được.

Ngẫm mà buồn lòng cho một tương lai xám xịt, thôi thì chúng ta hãy làm gương trước hết cho con cái trong nhà và hy vọng sự lan tỏa. Chứ giờ ra đường góp ý mấy trường hợp xả rác có khi còn mang họa vào thân
Nước mình đang củng cố truyền thống và xây dựng tương lai theo phong cách một đất nước vô luật lệ vô kỷ luật.
Nhiều người quốc tế mong muốn đến sống ở VN và làm giàu ở VN một phần cũng vì ít tìm được nước nào vô luật pháp vô lề lối như Việt và Ấn hoặc Trung Quốc trước đây.
4.000 năm văn hiến toàn đi xuống.
 
10/5/17
1.591
1.359
118
Con mình ngay từ nhỏ 3 tuổi là không vứt rác bậy bạ rồi. Cha mẹ làm gương và nhắc nhở con vài lần là con tự ý thức ngay.

Chứ loại ông bà, cha mẹ còn vứt rác đầy ra khỏi nhà, đường phố, nơi công cộng thì không thể nào dạy con được.

Ngoài ra còn lũ ocschos hút thuốc không dám nuốt hết khói vô bụng hoặc ra chỗ không người hút, cứ phì phèo xung quanh người già, trẻ nhỏ mà thấy nổi máu điên. Lần nào tui gặp cũng nhắc nhở thẳng mặt.
 
  • Like
Reactions: dnt6012 and HP