Hạng B1
19/10/20
70
406
53
53
Có anh nào đi cao tốc, vào các trạm dừng chân mà bị ngộp vì rác khắp nơi không? Không phải rác nhiều ở thùng rác mà là bất cứ đâu từ vệ đường, làn dừng khẩn cấp trạm dừng chân toàn rác là rác.

Ngập rác trên cao tốc sau kỳ nghỉ Tết và ý thức của nhiều người Việt


Bữa giờ nói tới kẹt xe trên cao tốc nhiều rồi, nay đổi gió chuyển qua "rác" trên cao tốc đi mấy anh. Đợt Tết này đi cao tốc đúng là mở mang tầm mắt về số lượng rác mà người ta có thể thải ra trên cao tốc luôn. Đi từ Long Thành xuống tới Vĩnh Hảo thì đủ các loại rác dọc 2 bên đường.

Kinh khủng nhất phải là ở trạm dừng chân trên Long Thành, ta nói cái thùng rác kế bên nhưng chớ bỏ vô mà toàn là rác khắp nơi, xe đông thì nhìn đỡ rác, xe dời đi là cả bãi toàn rác.

Ngập rác trên cao tốc sau kỳ nghỉ Tết và ý thức của nhiều người Việt


Lối ra cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đi qua cũng ngập đầy rác y hệt, dọc cao tốc Long Thành - Dầu Giây rồi qua Dầu Giây - Phan Thiết cũng rác đầy nhóc trên đường. Cứ đoạn nào có làn dừng khẩn cấp là đầy rác, các cao tốc không có làn dừng khẩn cấp thì rác sẽ tập kết những điểm dừng khẩn cấp.

Nhiều thánh chạy cao tốc uống nước xong hạ kính quăng lon và chai nước ra sau luôn, mấy người đó đâu biết khi tốc độ cao mà mấy món đó va vô kiếng xe nó như nào?


Thua, có thùng rác thì bỏ thùng rác. Không có thì bỏ đại trên xe rồi về tới nhà, khách sạn quăng vô thùng rác. Mỗi người 1 tay là sạch đẹp thôi.

Trên xe làm kia kia nọ có rác là bình thường nhưng chờ đến trạm dừng chân, cây xăng,... gom rồi bỏ vào thùng rác có mắc gì đâu nhỉ? Xe cũng không bẩn thêm tí nào, nó cũng không cũ thêm, vậy việc gì cứ hạ kính thả rác xuống đường?

Ngập rác trên cao tốc sau kỳ nghỉ Tết và ý thức của nhiều người Việt


Có câu ép dầu ép mỡ ai nỡ ép chuyện đi vệ sinh, nên không nhịn vệ sinh được thì do mắc quá chứ cái việc quăng rác xuống đường mắc tam tai gì đâu mà không nhịn được? Ăn thì trên xe nhưng rác thì xả xuống đường cho cả thiên hạ, sống mà khôn vậy thường bất tử đó.

Mình hay để trên xe 1-2 cái bịch ni lông gói gọn, có gì cứ nhét hết vào đó rồi để dưới chân, tới nơi quăng vô thùng rác cái là xong. Đằng này nhiều người chỉ thích sạch đẹp xe mình, còn ngoài phạm vi đó thì "mặc bay" luôn.

Các anh đi cao tốc có cảm giác rác ngày càng nhiều ở khắp nơi không?
 
Hạng C
7/10/19
918
1.366
58
44
Ý thức mà ra cả, không thể 1 sớm 1 chiều mà có được. Thôi thì Anh em OS cùng làm gương trước, trong khả năng chứ mong chờ thay đổi ngay là không thể,,,để lớp trẻ con cháu sau này thấy mà làm theo...còn hy vọng
 
Hạng B2
15/5/19
118
549
94
nó k phải mỗi cao tốc mà là khắp nơi, vô trạm dừng chân thùng rác đầy đó mà còn rác khắp nơi nói chi ngoài cao tốc
Mình cũng k hiểu bỏ rác vô cái bịch đến nơi tiếp theo quăng đi thì nó bị tam tai hay gì mà nhiều người k làm
 
mic confirmed
Hạng C
18/7/04
756
500
93
Mình cũng không hiểu tại sao mọi người cứ quăng rác ra đường mà không ý thức được rằng trên cao tốc dọn vệ sinh rất khó khăn. Ngoài ra còn có mấy bác kẹt đi tiểu trên cao tốc nhưng lại không kín đáo cứ đứng giữa khoảng không lộ thiên mà vẩy, trên xe có em bé chẳng biết nói sao.
 
HP confirmed
Hạng C
11/12/03
775
1.759
93
Hôm qua em đi hớt tóc, xong đi ra ngoài, 1 xe (Innova hay sao ấy) dừng lại bên lề đường, 1 thằng bé mở cửa bước xuống tè một cách tỉnh bơ, thằng tài cũng xuống - em nghĩ là ba của thằng bé, theo dõi con mình tè (chắc là đảm bảo an toàn cho con), xong cho nó lên xe đi tiếp, với một thái độ thản nhiên và xem như đó là một chuyện rất thường tình!!!.

Không thiếu cảnh trẻ con mở cửa xe quăng rác ra đường, trong khi trên xe có cha mẹ chúng, những người làm lơ và không dạy dỗ chúng.

Lớp trẻ được giáo dục như vậy thật là một sự xuống cấp của quốc gia và cứ như vậy, VN ngày càng đi xuống về văn hóa, không thể ngóc đầu lên được.

Ngẫm mà buồn lòng cho một tương lai xám xịt, thôi thì chúng ta hãy làm gương trước hết cho con cái trong nhà và hy vọng sự lan tỏa. Chứ giờ ra đường góp ý mấy trường hợp xả rác có khi còn mang họa vào thân
 
Hạng D
28/6/13
1.030
1.276
113
HCM
Đã nói đến ý thức mà lại còn nói đến người Việt
Thì đúng là người Việt mình ý thức kém về chuyện này mà. Chắc bác ấy muốn lấy các nước phát triển làm chuẩn chứ không so với các nước như Ấn Độ rồi :D
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng D
28/6/13
1.030
1.276
113
HCM
Cái này thì em thấy phần lớn là do giáo dục từ phía gia đình. Trên trường giáo dục phải bảo vệ môi trường, nhưng về nhà thì con cái lại học theo bố mẹ. Có lẽ phần lớn bố mẹ từ quê lên nên cũng không quan tâm gì lắm tới bảo vệ môi trường sống, vẫn sống như ngày xưa ở quê (ở quê làm gì có chuyện vứt rác vào thùng).