Sướng gi bác. Hen ma.Á...Ha, sướng nhá, Lúc đầu đọc cứ tưởng bị lừa quỵt tiền taxi chớ
Hiii. Nếu bác gần đây. Hom nao e ới bác cfchúc mừng bác, còn thiếu em cafe rửa xe mới nè
Giá của bạn cần phải xem lại nhé, 1 chiều đi vtau 100km x 8k = 800k, phí và xăng xong còn tiền đâu mua sữa, qua đêm hiện nay chỉ 500k/đêm mà khách còn chê mắc đó.Hehe em cũBng như bác, rảnh rỗi vác xe ra chạy dịch vụ chơi Khai trương Tây Ninh khách bo 3 xị, lần 2 vũng tàu khách bo 6 xị vì khách để quên đt em mang tới trả tận nhà. Lần 3 bị hành chạy lỗ vốn vì k biết giá và k có bo. Nhưng vẫn vui vẻ vì mình k phải chuyên nghiệp hehe. Lần 4 khách đi tỉnh mua xe mình coi dùm khách cho con mình vài hộp sữa. Tháng này mình đủ tiền đóng bãi và f1 đi học rồi nên ở nhà fụ vợ bán cà phê keke. Chúc mừng bác thuận buồm xuôi gió. Gợi ý bá giá đi Vũng Tàu ngày thường 1, 7tr. Thứ7, cn cộng thêm 1 xị. Qua đêm cộng thêm 7 xị. Dưới 200km đi 1 chiều 8000đ/ 1km. Lễ thêm 10 đến 15%. Chúc bác vui. em ghiền đi chơi nhưng bà cả k thích đi vì sợ mệt nên em chạy dv cho vui, tháng khoảng 5 ngày thôi. Trước đây xe em đậu đến mốc cũng k lăn bánh.
Hehe. Mua sữa cho con là kg đủ rồi đó bácGiá của bạn cần phải xem lại nhé, 1 chiều đi vtau 100km x 8k = 800k, phí và xăng xong còn tiền đâu mua sữa, qua đêm hiện nay chỉ 500k/đêm mà khách còn chê mắc đó.
Đọc thôi cũng thấy vui cho bác, thời buổi khó khăn, nhưng e góp ý, xinh như thế nào thì len lén chộp 1 cái cho ae trên này biết, chứ cứ bảo xinh là e lấy hình Nọc Tinh, Phạn Nương ra quay tay í ớ...Chia sẽ với các bác về ngày đầu tiên em chạy dịch vụ xe em. Tình hình là 14:20 em nhận phone đầu bên kia 1 a chàng nói cần đi từ q1 về đại lộ bình dương! Em Chưa biết nhiêu km thì noá hối. Em bảo chờ 5p em gọi lại. Em hỏi đi về hay chỉ đi. Khách nói chỉ đi thôi! Em nghĩ xe chưa chở ai. Thôi đi lấy hên, nên e nói đại là 400k. Vì đang ngồi cf với đứa bạn nên em nhận đại! Em nghĩ giá đó là kg ai đi đâu vi tầm 30km. Em nghĩ thế. Ai dze khách ok ngay. Hehe. Nt cho em địa chỉ đến nơi. Em phi lên bùng binh lý thái tổ đón. Đoạn này hấp dẫn. Ra xe là 2 iẻm chân dài. Áh, em tửng nhầm. Gọi vào sdt kia. Khách bảo đúng rồi. Anh chở 2 chị kia đến Aeon bình dương. Thế là cứ từ từ đi. Xuống tới nơi. Em mở cửa. Mời 2 chân dài xuống xe. Có 1 anh to cao đẹp trai ra đưa em tờ poly 5 xị. Bảo khỏi thối anh. Kakakakak. Thế là có cuốc xe đầu tiên mà chân dài, xinh nữa chớ. Lại được Boa nữa. Cảm giác vui khi tự mình chạy xe mình chở khách, em xin chia sẽ với các bác câu chuyện vui trên. Văn kg hay. Mong các bác thông cảm! Tks các bác đã phí thời gian đọc bài viết của em Nếu các bác biết tình hình giá cả đi những đoạn đường bất ngờ thì chia sẽ với em
