Đúng rồi, quan trọng là thái độ cư xử sao cho văn minh. Chứ xe mình tông đít người ta (cho dù mình không lái)là sai rồi mà còn gân cổ lên như vậy là không hay.Ổng có tự lái hay không cũng không quan trọng, vấn đề là thái độ khi xử lý va chạm rất thiếu văn minh.
Nếu em là TG thì sẽ là xin lỗi trước, sau đó là thương lượng với nhau, mình là nghệ sĩ thì chắc người đối diện họ sẽ bất ngờ hơn, chính vì vậy mình cần phải càng cư xử đúng mực. Ở Clip em không biết là TG có bị gài hàng, tạt đầu gì hay không, nhưng cách xử lý vấn đề kiểu đứng trước dựa đầu xe, nói ngang nói ngược, áp đặt người khác dìm hàng mình vì mình là nghệ sĩ trong khi anh quay Clip cũng liên tục nói ra mong muốn của mình là thương lượng.
Cũng tại công chúng thôi
Tụi nghệ sĩ thật chất phải nhìn nhận theo quan điẻm kinh tế thị trường thì cũng như những người bình thường đi làm kiếm tiền thôi , như con cá -chai nước mắm
Không có thứ này thì xài thứ khác
Tại chúng ta thần thánh hóa mọi thứ
Chứ bản chất mấy người đó vẫn là con người - nên họ hành xử như người bt thôi
Cái áo k làm nên thầy tu là vại
Tụi nghệ sĩ thật chất phải nhìn nhận theo quan điẻm kinh tế thị trường thì cũng như những người bình thường đi làm kiếm tiền thôi , như con cá -chai nước mắm
Không có thứ này thì xài thứ khác
Tại chúng ta thần thánh hóa mọi thứ
Chứ bản chất mấy người đó vẫn là con người - nên họ hành xử như người bt thôi
Cái áo k làm nên thầy tu là vại
Có gắn camera trước sau là ngon cơm rồi!
Sẽ xác định được ai lái xe!
Clip đó đắt giá lắm.
Sẽ xác định được ai lái xe!
Clip đó đắt giá lắm.
Anh nói TG mất dạy thì oan cho người ta quá.Trường Giang nói thẳng ra là "mất dạy" xưa giờ nếu xem qua các phốt của diễn viên hài này.
Ai cũng được dạy dỗ hết.
Cha mẹ mải làm ăn không dạy con thì đã có nhà trường, xã hội.
Nhà trường, xã hội như thế nào thì đẻ ra sản phẩm như thế đó bác ơi.
Em cứ tưởng Ông ta đang diễn hài trên đường phố chơ. Diễn viên có khác, diễn quá sâu. Mà tưởng Bác hâm mộ Ông nên cho quay thoải mãn luôn, cho quay tới sáng mà không phải trả đồng cat-sê nào.
Muốn trình bày cứ ra phường đi. Sớm giải phóng đường để người khác lưu thông.
Muốn trình bày cứ ra phường đi. Sớm giải phóng đường để người khác lưu thông.
cha mẹ chỉ nuôi ta lớnAnh nói TG mất dạy thì oan cho người ta quá.
Ai cũng được dạy dỗ hết.
Cha mẹ mải làm ăn không dạy con thì đã có nhà trường, xã hội.
Nhà trường, xã hội như thế nào thì đẻ ra sản phẩm như thế đó bác ơi.
xã hội mới dạy ta khôn
Nghề nào cũng là để kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Giáo viên, bác sĩ là nghề cao thượng được gọi là Thầy nhưng vẫn có thằng bất lương, dâm ô,...
Ăn trộm, ăn cướp là nghề bất lương nhưng, vẫn có người có tâm hồn cao thượng,
Xưa giờ ông bà nói "xướng ca vô loài", nhưng vẫn có người tốt và nhiều kẻ xấu.
Ở đời quan trọng không phải là cái nghề, ko phải là ông này bà nọ, cái quan trọng là có văn hóa, tâm hồn cao thượng.
Giáo viên, bác sĩ là nghề cao thượng được gọi là Thầy nhưng vẫn có thằng bất lương, dâm ô,...
Ăn trộm, ăn cướp là nghề bất lương nhưng, vẫn có người có tâm hồn cao thượng,
Xưa giờ ông bà nói "xướng ca vô loài", nhưng vẫn có người tốt và nhiều kẻ xấu.
Ở đời quan trọng không phải là cái nghề, ko phải là ông này bà nọ, cái quan trọng là có văn hóa, tâm hồn cao thượng.
"Trường Giang tiếp tục trả lời với lực lượng công an rằng anh đi chung với tài xế và sau khi gây tai nạn thì tài xế của anh đã bỏ chạy." -> Hài vãi, nếu thật sự TG lái xe mà không dám nhận thì hèn quáTài xế chạy xe đụng người ta rồi bỏ chạy, bỏ chủ xe lại tự giải quyếtCó ai tin không?!?
http://fcviet.com/truong-giang-say-xin-gay-tai-nan-giao-thong-giua-dem-27624.html