Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Tại bác chưa thấy, em đi xe thằng bạn nhờ tài địa phương đón, Gia Lai về Quy Nhơn QL19, anh tài quen đường đạp toàn 3 số ko ah (>100), giờ nghĩ lại còn sợ. 100KM đường vừa dốc vừa vòng vèo, đi 1h30phut còn nhanh hơn sg-Vtau,- Cái nghề lái xe, may mắn thì dư dả chút đỉnh, lo cho gia đình. Bạc bẽo thì...bóc lịch hoặc ôm hận đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Có hay ho gì khi khoe chạy nhanh, chạy giỏi. Chạy cả ngàn km trong 2 ngày thì cũng vất vả. Nhưng phóng đại hơi quá. Từ SG,đến điểm xa nhất của cực Nam, rồi quay về. Vẫn chưa đến 1k km.
Với mật độ giao thông như hiện nay, tốc độ trên 100km/h chỉ có thể vài đoạn ở cao tốc. Còn QL thì chắc là khó.