Hạng C
16/5/20
560
2.499
93
39
Hiện thời chỉ có covid trị tụi nay thôi. Nhưng sau này thì chưa biết. :D :D :p :p
 
Hạng D
9/1/15
2.583
3.878
113
40
đám này toàn trí thức không ah. chắc toàn trí thức cụi không ah
 
Hạng B2
21/10/15
207
1.286
93
33
  • Tịch thu xe => vi hiến, chỉ cần tạm giữ 7 ngày, trong 7 ngày đấy mang về lấy búa phang 1 cái vào líp, giò đạp, sườn... quăng mẹ nó ra bãi.
  • Phạt HC => muỗi đốt inox, bắt đi lao động công ích 7 ngày.
Đảm bảo 1 tháng là dẹp xong ngay.
 
Hạng B1
16/8/18
83
57
18
Có đợt cách đây 10 năm được tham gia hội đạp xe sáng chủ nhật, vô đó đi mà cứ nghĩ mình là VIP, đi như đua cúp truyền hình, không nhường ai, không theo luật giao thông nào, gặp đoạn nửa xanh gần đò là ào ào lao qua luôn, đầu qua, phần giữa dính đỏ vẫn không dừng ngênh ngang đi tiếp, mình rớt lại và cũng bái bai luôn hội này, ra PVĐ là vô làn ô tô thôi nói là cho khí thế, sợ off luôn cái nhóm này, trong khi thủ lĩnh kêu gọi nói rất hoa mỹ, nhân văn... Hài là :D
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.757
113
Có đợt cách đây 10 năm được tham gia hội đạp xe sáng chủ nhật, vô đó đi mà cứ nghĩ mình là VIP, đi như đua cúp truyền hình, không nhường ai, không theo luật giao thông nào, gặp đoạn nửa xanh gần đò là ào ào lao qua luôn, đầu qua, phần giữa dính đỏ vẫn không dừng ngênh ngang đi tiếp, mình rớt lại và cũng bái bai luôn hội này, ra PVĐ là vô làn ô tô thôi nói là cho khí thế, sợ off luôn cái nhóm này, trong khi thủ lĩnh kêu gọi nói rất hoa mỹ, nhân văn... Hài là :D
Vậy mà nói @khong_co_xe
 
Tập Lái
18/3/19
39
38
21
Em cũng gặp 1 anh chủ hội xe đạp 1 xã ở Nhơn Trạch. Rất mê xe đạp và có điều kiện (có vài chiếc ~ 200tr/ 1 chiếc, vài chiếc ô tô để phục vụ cả nhóm đạp đi xa) ban đầu tặng AE áo để 1 ngày trong tuần mặc thể dục, hỗ trợ các chi phí hội họp hay tư vấn kỹ thuật. Khi mình đề cập tới chuyện chấp hành giao thông khi thể dục buổi sáng ở SG -> anh nói: Cái đó phải chấp nhận rủi ro, nghe đến đó mình không bàn nữa.
Đa phần là rất có điều kiện, bị phạt vài trăm không ăn thua gì, bị tử nạn cũng không sợ. Giờ thu xe luôn, xe cũng mắc tiền, hết xe để chạy lấy gì mà đạp.
Nơi em đang áp dụng chỉ thị 16 vẫn thấy buổi chiều họ đạp thể dục.
 
Hạng B2
6/2/20
102
64
28
48
Mấy người này đa số là nhà giàu có điều kiện ,hoặc những ông bự về hưu ,đạp xe để có sức dẻo dai và có khi khoe xe nữa….nên túm bọn này lại, tịch thu xe (cái này không có tác dụng đối với mấy đại gia không ý thức này,)nên cho họ đeo bảng tội không chấp hành luật,và phạt lao động hốt rác ,quét dọn nhà vệ sinh công cộng , hoặc đường phố tại địa phương họ cư trú.
 
Hạng F
3/10/15
9.838
12.102
113
Mỗi lần đọc bài dạng này là chỉ thấy buồn, cũng chán ko muốn cmt nữa... Cứ mãi thấy cảnh này thì đến con Rồng Đất ( Địa Long hay Trùn Đất) còn ko có ở đó đòi làm Rồng Châu Á!..hic..
Vãi hài. Bác Tuấn Ca Lì ngắn gọn mà chuẩn quá chuẩn!
Không hiểu xứ gì toàn người thần kinh, lãnh đạo bậc cha chú mà tối ngày ăn to nói lớn, rồng rắn, vượt bậc, với sánh vai...!!
Chẳng bao giờ có tí khiêm tốn nào ở người xứ mình cả.
Không biết mấy nước khác có hay mở mồm kiểu đó không, chắc người thường thì người ta cũng biết mắc cỡ.