Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Hôm nọ thử xe ở q7, chờ gần 2 tiếng, lên xe chạy 1km. Chả hiểu lái xong cảm nhận dc cái gì? Chán luôn!
Chính xác, ở VN cho lái thử đi chưa được 15phut, không biết là có cảm nhận như thế nào trước khi đặt cọc mua xe. Em ngồi mà còn chả biết cái phuộc nhún nó có hoạt động tốt hay không (vì đường ngắn quá, chưa thấy được cái ổ gà nào để test)
Mình thấy hai anh này phát biểu khách quan nè.
Test xe kiểu này thì xe nào cũng OK hết cả.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and No[2]
Hạng B2
16/4/15
467
321
63
34
Tphcm
Cự ly ngắn như ở triễn lãm Việt Nam motorshow còn đỡ ko biết hôm nọ có chuong trình lái thử đường offroad ở sân phú thọ của subaru các bác có tham dự ko chứ e thấy kinh quá rất dễ xảy ra tai nạn và đã có lật xe ở đó...e ngồi chung xe chờ tới lượt thì tay lái đầu tiên chạy đường thì sình lầy cua gắt mà cha đó ban tới 60 70 km/h rồi ôm cua...kết quả văng xe ra ruộng...mặc dù ông hướng dẫn viên của hãng ngồi kế bên cũng ko nhắc nhở....
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
25/8/16
2.880
6.025
113
Hix...... tật xấu thôi! Cái gì cho xài thử thì ôi thôi xài cho nó kiệt sức cùng cực mới chịu mới vừa cái lòng cha nó! Ở đâu xa chứ cái này hàng ngày cứ lảng vãng quanh ta mà mà các anh ko để ý...... em ví dụ nhé: em đi rửa xe hay đi vô hãng bảo trì, chú em rửa xe nổ máy chạy lên cầu nâng để xịt gầm khoảng 5m đường - còn anh nhân viên hãng bảo trì thì niềm nở mời vô phòng chờ, xe để anh đó lái vào khoang bảo trì...... Xong thì thằng nào cũng như thằng nấy, cái xe trả về lại tay em thì máy lạnh lúc nào cũng mở ở mức MAXIMUM..... ôi mẹ ơi đâu phải xe của nó.....!
Bác còn can đảm quá. Hôm trước đọc bài thấy nv rửa xe chạy rớt cầu từ đó em tự chạy và rút luôn chìa. Có gì kêu tui nghe. Chéc en :cool:
 
  • Like
Reactions: bacai and Huy-BL
Hạng B2
15/11/15
436
419
63
Hix...... tật xấu thôi! Cái gì cho xài thử thì ôi thôi xài cho nó kiệt sức cùng cực mới chịu mới vừa cái lòng cha nó! Ở đâu xa chứ cái này hàng ngày cứ lảng vãng quanh ta mà mà các anh ko để ý...... em ví dụ nhé: em đi rửa xe hay đi vô hãng bảo trì, chú em rửa xe nổ máy chạy lên cầu nâng để xịt gầm khoảng 5m đường - còn anh nhân viên hãng bảo trì thì niềm nở mời vô phòng chờ, xe để anh đó lái vào khoang bảo trì...... Xong thì thằng nào cũng như thằng nấy, cái xe trả về lại tay em thì máy lạnh lúc nào cũng mở ở mức MAXIMUM..... ôi mẹ ơi đâu phải xe của nó.....!
Vụ này em mới gặp hôm đi đăng kiểm, lúc nhận xe thấy máy lạnh cũng max, lúc đầu nghĩ họ check cả máy lạnh nhưng giờ thì hiểu rồi...
 
  • Like
Reactions: Huy-BL
Hạng B2
15/11/15
436
419
63
Cự ly ngắn như ở triễn lãm Việt Nam motorshow còn đỡ ko biết hôm nọ có chuong trình lái thử đường offroad ở sân phú thọ của subaru các bác có tham dự ko chứ e thấy kinh quá rất dễ xảy ra tai nạn và đã có lật xe ở đó...e ngồi chung xe chờ tới lượt thì tay lái đầu tiên chạy đường thì sình lầy cua gắt mà cha đó ban tới 60 70 km/h rồi ôm cua...kết quả văng xe ra ruộng...mặc dù ông hướng dẫn viên của hãng ngồi kế bên cũng ko nhắc nhở....
Chắc thấy mấy bác tài chuyên nghiệp chạy biểu diễn nên cũng muốn thể hiện ấy mà. Nhân viên hãng chắc cũng ngại không dám nhắc, sợ mất lòng khách rồi feedback có khi lại còn bị trừ lương
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Vụ này em mới gặp hôm đi đăng kiểm, lúc nhận xe thấy máy lạnh cũng max, lúc đầu nghĩ họ check cả máy lạnh nhưng giờ thì hiểu rồi...
Thế hả anh?
họ chỉnh nhiệt độ max hay quạt gió max vậy anh?
Mình chưa thấy hay đúng hơn là không để ý nên không biết, lên xe thấy bình thường. Xe mình họ có chỉnh cũng chỉ được một vùng.
Ây zà lần sau phải chú ý mới được.
 
Hạng C
28/4/17
531
1.360
93
50
Chửi em chịu, chứ em thử xe là độc ác lắm, chủ garage xót ráng chịu.Em lại quan niệm phải đưa vô tình huống khắc nghiệt thì mới biết được khả năng của xe. Hì hì.

Tức cười nhất là lúc em kêu: Để anh chạy vô đường 5 coi sao? Sales hỏi: Vô đó chi vậy anh? Em nói: Đường như đường ruộng, để thử coi phuộc nó nhún ra sao? Thân xe rầm rầm cỡ nào? Sales nhăn nhăn mặt.

Vô đó, đường như mặt ruộng mà em đạp 40, ko cài seat belt thì đầu gõ nóc xe luôn.:D
 
Hạng B2
2/2/17
343
684
93
38
Ủa mình tưởng khách lái thử mà bị tai nạn thì phải mua con xe đó luôn chứ?
Nhớ kì con Civic Turbo 2017 lái thử bị tai nạn do khách, khách phải mua luôn mà ta?
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
29/5/17
209
700
93
Hix...... tật xấu thôi! Cái gì cho xài thử thì ôi thôi xài cho nó kiệt sức cùng cực mới chịu mới vừa cái lòng cha nó! Ở đâu xa chứ cái này hàng ngày cứ lảng vãng quanh ta mà mà các anh ko để ý...... em ví dụ nhé: em đi rửa xe hay đi vô hãng bảo trì, chú em rửa xe nổ máy chạy lên cầu nâng để xịt gầm khoảng 5m đường - còn anh nhân viên hãng bảo trì thì niềm nở mời vô phòng chờ, xe để anh đó lái vào khoang bảo trì...... Xong thì thằng nào cũng như thằng nấy, cái xe trả về lại tay em thì máy lạnh lúc nào cũng mở ở mức MAXIMUM..... ôi mẹ ơi đâu phải xe của nó.....!
Đồng ý bác. Vào hãng thì để mấy chú thợ lái vì hãng có quy định rồi. Nhưng riêng rửa xe thi ko bao giờ cho tụi nó lái..
 
  • Like
Reactions: Huy-BL and nttanmam
Hạng B2
15/11/15
436
419
63
Thế hả anh?
họ chỉnh nhiệt độ max hay quạt gió max vậy anh?
Mình chưa thấy hay đúng hơn là không để ý nên không biết, lên xe thấy bình thường. Xe mình họ có chỉnh cũng chỉ được một vùng.
Ây zà lần sau phải chú ý mới được.
Quất max cả tất lẫn giày bác ơi. Nhưng chắc tuỳ ông thôi, đợt trước bình thường. Chắc lần này gặp trúng ông hay đi phòng lạnh... He he...
 
  • Like
Reactions: bacai and nttanmam