Xã hội giờ loạn quá rồi các bác, một người đứng tuổi bị đánh vì không chịu vượt đèn đỏ, bị một nhóm thanh niên đi xe 16 chỗ phía sau bấm còi inh ỏi sau đó nhảy xuống hành hung bác này ngay giữa ngã tư. Không vượt đèn đỏ cũng bị đánh, không hiểu nổi.[pagebreak][/pagebreak]
Thông tin em đọc từ Vitalk:
Mình vừa đọc thông tin thấy một người đàn ông trung niên bị một nhóm thanh niên hành hung thô bạo chỉ vì... không vượt đèn đỏ. "Chú đi từ hướng khu công nghiệp Quế Võ về TP Bắc Ninh, đến ngã tư đèn đỏ chú đỗ lại, đằng sau là một xe ôtô 16 chỗ bấm còi liên tục đòi vượt. Chú không vượt vì đang đèn đỏ và đông xe, không rẽ vào đâu được, nên đã bị 5 tên nhảy xuống đánh giữa ngã tư. Điều đáng nói hơn là mọi người ở đó đông mà không ai can ngăn. Nghe nói bắt được nhóm thanh niên rồi, nhờ mấy chú xe ôm ghi được biển số xe".
Người đàn ông bị đánh vì vượt đèn đỏ ???
Có vẻ từ cái văn hóa xếp hàng yếu kém dẫn đến việc bây giờ nhiều người chẳng còn quan tâm đến cả đèn đỏ. Đèn đỏ vẫn thi nhau còi, thi nhau vượt dù biết rõ là phạm luật. Từ những anh chở gas, chở đá cho đến cả thanh niên sơ mi quần âu, đèo con trẻ vẫn quyết vượt.
Các bác đã bao giờ gặp trường hợp như thế này chưa ?