Đúng vậy, đừng đổ lỗi PL ngay ở Mỹ một XH được nhiều người ca ngợi, bỗng nhiên một ngày đẹp trời một thanh niên khôi ngo tuấn tú vác AR15 vào nhà trẻ bắn đại cho vui....Nhảm thí mịa.
Cái khỉ gió gì cũng ... "là sản phẩm của mớ pl... rồi thì của đ&nn" ....
Hành động côn đồ bộc phát thì đóe có pháp luật nào, cơ quan, nhà nước nào mà quản được!
Nếu không truy tìm, không xử lý mấy thằng ất ơ kia thì pháp luật tệ thiệt.
Bác nên xuống cnl, ở đó có vẻ hợp với phong cách của bác.
Đúng vậy! Có khi ông này dừng vào lane ưu tiên rẽ mà còn tinh tướng!
Tôi bị một lần, ngã tư, một bà rẽ trái theo đèn, tôi hướng ngược lại đi lên, có đèn cho phép rẽ phải, mình đi thì bà chỉ thẳng mặt và nói không thấy đèn đỏ sao mà còn đi??
Nếu bác ấy dừng chờ đèn đỏ bị đánh thật thì tội bác ấy!
Còn nếu bác ấy cố tình chận lối rẽ ưu tiên thì bác ấy không may gặp thanh niên cứng rùi...
Thật ra, nhiều bác đi 2B cứ cố tình chận lối rẽ ưu tiên đứng cố lì ra đó! Hay chạy vào đường ngược chiều mà chỉ chỏ đe dọa ô tô!
Vd: Ngã tư NKKN & VTSau nè, từ NKKN rẽ sang, khối ông khối bà 2B đậu ra đó, rẽ phải vào đường nhánh ra VTS, nhất quyết không chịu nhích dù trống phía trước, kiểu như đèn còn đỏ tôi đậu đâu kệ tui (!)
Đành chờ cho hết đèn mới rẽ đc, nhưng nếu gặp bọn du côn ntn thì khổ thân họ (2B).

Khi ko vượt đèn đỏ em đã nghe chửi chứ chưa bị đánh...Vì đánh em là đứa đó..xui..
Chả phải con ông cháu cha gì dau bác ạ. Toàn thanh niên tay có tí mực đội nón bất kể ngày đêm thôi. Con ông cháu cha bây h khôn lắm. Chỉ có những tp xã hội đỏ với các thanh niên mới bán đất hay mới có vài đồng mới cư xử the thoiBắt được mấy thằng này mà đụng vô con ông cháu cha thì lại huề cả làng.
5 đứa lận đó bác...mackechungno, nóng lên khổ vợ con...Khi ko vượt đèn đỏ em đã nghe chửi chứ chưa bị đánh...Vì đánh em là đứa đó..xui..
Đúng rồi đó bác..mackechungno..đi trên đường gặp kiểu vừa ăn cướp vừa la làng nhiều lắm, cái nào cũng nóng lên thì phần thiệt vẫn là vợ con mình5 đứa lận đó bác...mackechungno, nóng lên khổ vợ con...
Có lần em dừng lại nhường đường cho người đi bộ cũng bị 1 thằng đi sau nó chửi, cũng đành phải nhịn cho qua chuyện, không dây dưa với bọn du côn
Và mình nhường 1 đèn cho giao lộ đỡ ùn tắc cũng bị xuống xe lên vỗ kính chửi té tát!Có lần em dừng lại nhường đường cho người đi bộ cũng bị 1 thằng đi sau nó chửi, cũng đành phải nhịn cho qua chuyện, không dây dưa với bọn du côn
Mình cứ mackechungno...chạm vào khổ thân...còn nếu nó chạm mình thì phải đảm bảo mình ra đòn nhanh gọn hạ gục nó chớp mắt!!!
