Thảo Luật Chung Ngồi buồn bàn hẻm xe hơi

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
10/8/11
193
173
63
Ho Chi Minh City
giuongbaby.com
SG mà đã cháy thì 15 phút sau cứu hỏa sẽ tới. Nhà sẽ cháy rụi, không phân biệt nhà HXH hay nhà không HXH đâu. Cứu hỏa tới là để khống chế đám lửa không cho cháy lan sang nhà khác thôi. Còn cái vụ Ambulane gì đậu ở ngoài đường chính. Người bệnh ta có thể bồng hoặc chở xe máy từ hẻm ra chút xúi.
Em thấy ở HXH hoặc thoải mái hơn nhưng phức tạp do đông người qua lại và buôn bán. Hẻm nhỏ nhưng cụt là thơm nhất . :D
 
  • Like
Reactions: mot thoi de nho
Hạng D
2/3/11
2.435
29.315
113
Ra quận 9 ở cho rộng thoáng kìa các bác, MT đường 16m nhà nát có giá 1,5 tỷ kìa, bỏ thêm 1 tỷ nữa là có cái nhà xe hơi vô tới bếp lun. Ở SG hẻm xe hơi vô nhà được chắc cũng 60-80tr/m2 gấp 4-5 lần q9. Nhưng bù lại chuyện học hành bệnh viện thì hiện tại trong nội thành vẫn tốt hơn.
 
Hạng D
29/11/06
2.951
38.092
113
53
Sài Gòn hẻm và người</h1>
SGTT.VN - Hẻm là không gian sống bày biện tất cả sinh hoạt ban ngày của cư dân Sài Gòn.

Sai-Gon-hem-va-nguoi_1.jpg


Chắc chắn ai đã từng sống nhiều năm ở Sài Gòn cũng ít nhất vài ba lần cảm thấy hoang mang khi lạc bước trong ngõ cụt. Sài Gòn hồi đó chưa kẹt xe triền miên như bây giờ nên cũng chưa có những tấm bảng chỉ dẫn mỗi đầu con hẻm, giả dụ như: “Hẻm này thông ra đường Nguyễn Kiệm”. Đang đi tưởng như bít lối, bỗng con hẻm bất ngờ mở ra một cái ngách ăn thông ra đường cái. Đang trong hẻm sâu hun hút chợt gặp một bùng binh rộng với một khu chợ nhỏ giống như hoạt động bí mật trong lòng phố. Tôi chợt ngộ ra rằng, tất cả những con đường đều liên thông với nhau bằng cách nào đó và ở đâu có người thì ở đó chắc chắn có lối ra. Trong nhiều năm lang bạt, người viết bài đã từng khám phá không biết bao nhiêu đường hẻm. Dài có, ngắn có. Có con hẻm dài thẳng tắp với hàng loạt nhánh cắt ngang như hẻm Bùi Thị Xuân nối từ Nhiêu Lộc – Phú Nhuận tới Tân Bình. Có hẻm lòng vòng người lạ đi một hồi sẽ ngạc nhiên thấy mình quay về chỗ cũ nằm trong khu làng dệt Bảy Hiền. Hẻm chợ Đoàn Văn Bơ dài vô tận mà tên gọi từng khu vực chỉ có người địa phương mới hiểu: kho 2, kho 3, kho 4, kho 5... Hẻm nối liền hẻm, làm thành một hệ thống mạch máu lưu thông hoàn chỉnh mở ra một thế giới khác giữa lòng đô thị.
Những thế giới mang màu sắc cộng đồng riêng biệt dễ thấy nhất là những ngôi chợ nằm ẩn mình trong hẻm phố. Có thể liệt kê ra những cái tên như chợ Bà Hoa - nằm trên con đường Trần Mai Ninh, quận Tân Bình, khu chợ được biết đến như là nơi tập trung đầy đủ các đặc sản của xứ Quảng. Chợ Long Vân nằm sâu trong một con hẻm trên đường Bạch Đằng thuộc phường 24 quận Bình Thạnh – họp từ sáng sớm với đủ các thứ hàng rong dành cho công nhân và dân lao động. Chợ Phạm Văn Bạch ở khu vực giáp giới Gò Vấp – Tân Bình mang dáng dấp của người miền Bắc.

Hem%2003.jpg

Một trong những hẻm chợ lâu đời nhất có lẽ là hẻm Đoàn Văn Bơ ở quận 4. Bên trong hệ thống hàng trăm con hẻm chằng chịt đan cài vào nhau như tấm mạng nhện ẩn giấu tất cả những gì xưa cũ nhất của đất Sài Gòn xưa. Ở đây người ta có thể tìm thấy dấu ấn sót lại của những làng nghề như nghề đóng giày, làm đàn guitar, làm mứt tết..., nghề lên đồng và hát cải lương. Tại đây còn có đền thờ Đức Thánh Trần và những ngôi miếu cổ mà tuổi có thể còn xa hơn cả những thợ thuyền theo tàu Tây vào lập nghiệp nơi đất cảng vào những năm đầu thế kỷ 20.
Có nhà nghiên cứu nhận định rằng, “hẻm là phần hồn không thể thiếu của thành phố này”. Còn tôi hình dung nếu cuộc sống đô thị Sài Gòn là một thân cây thì hẻm giống như bộ rễ phồn thực âm thầm cắm sâu vào lòng đất, hút những mạch ngầm để nuôi sống nó.
Nếu ngoài đường phố cuộc sống lúc nào cũng tất bật, náo nhiệt thì trong hẻm nhịp sống chầm chậm, nhẩn nha. Buổi sáng có người ngồi quán càphê, nhâm nhi trang báo và lắng nghe chim hót. Hẻm chật chội nhưng đủ chỗ cho bà Tư bán gánh phở, cô Lý bán trái cây, ông Ba cắt tóc và chú Bốn sửa xe đạp. Cũng một chỗ dưới gốc me, buổi sáng chị Lan bán rau thì đến chiều dì Mai dọn bếp bánh xèo... Hẻm Sài Gòn bao dung không phân biệt người ngụ cư lâu đời với người mới đến. Rồi đến lúc nào đó, người mới bỗng nhận ra mình đã trở thành người Sài Gòn tự hồi nào.
Như Thuần



 
Hạng B2
13/5/13
368
709
93
Khái niệm Trung Tâm bây giờ rất tương đối, bây giờ trung tâm của em là Gò Vấp vì nhà ba mẹ ở đó, đi làm ở Q12 hoặc Phú Nhuận nên thế em chọn HXH Q12, ngon bổ rẻ
 
Hạng D
29/11/06
2.951
38.092
113
53
koon2 nói:
Khái niệm Trung Tâm bây giờ rất tương đối, bây giờ trung tâm của em là Gò Vấp vì nhà ba mẹ ở đó, đi làm ở Q12 hoặc Phú Nhuận nên thế em chọn HXH Q12, ngon bổ rẻ


Công nhận nhà phố Gò Vấp giữ giá cao kinh khủng, cầm 1 tỏi kiếm nhà hẻm lớn nhỏ gì ở GV là 1 cực hình, nếu tầm tiền đó kiếm vị trí cách trung tâm bằng GV về phía Nam, phía Tây, phía Đông thì dễ thở hơn nhiều ??? Tại sao vậy ta...bạn em mới mua căn 1.1tỷ, 1trệt + 1 lầu, hẻm 1.5m, nhà cách Quang Trung 150m, cách siêu thị Văn Lang 1km
 
Hạng C
6/4/13
878
308
63
Bài viết Sài gòn hẻm và người rất hay! Nó cũng hay như những bài viết về phố cổ Hội An!
Đương nhiên không phải tất cả đều đúng hay tất cả đề sai, tất cả đều đẹp hay tất cả đều xấu! Mỗi cái có nét đẹp và phong cách riêng của nó mà không thề bàn cãi!

Nhưng những bài viết như thế nó đến từ những nhà nghiên cứu, KTS, nhà khoa học, nhà khảo cổ nghiên cứu về hồn đô thị chẳng hạn!
Và nó cũng đang nói về những con hẻm nhỏ, hẻm buôn bán như hình của bác Jerry Mouse!
Thử hỏi những người sống trong phố cổ Hội An xem họ có thoải mái không, bức bách không! Chẳng qua họ phải đáp ứng như thế vì nhều lí do trong đó có lí do bảo tồn để...buôn bán, du lịch, để ở chỉ là...giải pháp tạm!
Bài báo có đoạn: "Buổi sáng có người ngồi quán cà phê, nhâm nhi trang báo và lắng nghe chim hót" nghe rất là hay và lãng mạn, nhưng thử hỏi ở nội ô có được bao nhiêu hẻm còn có cây cối và chim hót! Bố khỉ!
Nói vui góc độ nào đó thôi, chứ em rất khoái những bài viết như thế này! Cũng như bữa trước có hội thảo của cô Annette Kim về "Văn hóa vỉa hè Sài gòn"! Em rất ngưỡng mộ và thích những điều đó! Hồn đô thị!

Hẻm Sài gòn cũng thế, nếu biết giữ gìn, có sắp đặt, quản lý, tôn tạo v.v... thì nó sẽ có cái hồn riêng, rất riêng mà cũng rất nhân văn!
Nhà ngoại ô cũng thế, nếu biết qui hoạch, giám sát, quản lý v.v... thì cũng rất đáng sống!

Cái quan trọng nhất là cái Nếu! Do cái Nếu này không được làm tốt nên chỗ nào làm được thì giá của nó lại quá tầm với của nhiều người! Mất hẳn đi tính nhân văn-rất nguy hiểm!
 
Hạng C
6/4/13
878
308
63
ngkim2010 nói:
Ra quận 9 ở cho rộng thoáng kìa các bác, MT đường 16m nhà nát có giá 1,5 tỷ kìa, bỏ thêm 1 tỷ nữa là có cái nhà xe hơi vô tới bếp lun. Ở SG hẻm xe hơi vô nhà được chắc cũng 60-80tr/m2 gấp 4-5 lần q9. Nhưng bù lại chuyện học hành bệnh viện thì hiện tại trong nội thành vẫn tốt hơn.
Khu nào vậy bác ngkim2010- mình có đứa em đang tìm?


 
Hạng C
6/1/11
920
9
18
Minhquan2008 nói:
Bài viết Sài gòn hẻm và người rất hay! Nó cũng hay như những bài viết về phố cổ Hội An!
Đương nhiên không phải tất cả đều đúng hay tất cả đề sai, tất cả đều đẹp hay tất cả đều xấu! Mỗi cái có nét đẹp và phong cách riêng của nó mà không thề bàn cãi!

Nhưng những bài viết như thế nó đến từ những nhà nghiên cứu, KTS, nhà khoa học, nhà khảo cổ nghiên cứu về hồn đô thị chẳng hạn!
Và nó cũng đang nói về những con hẻm nhỏ, hẻm buôn bán như hình của bác Jerry Mouse!
Thử hỏi những người sống trong phố cổ Hội An xem họ có thoải mái không, bức bách không! Chẳng qua họ phải đáp ứng như thế vì nhều lí do trong đó có lí do bảo tồn để...buôn bán, du lịch, để ở chỉ là...giải pháp tạm!
Bài báo có đoạn: "Buổi sáng có người ngồi quán cà phê, nhâm nhi trang báo và lắng nghe chim hót" nghe rất là hay và lãng mạn, nhưng thử hỏi ở nội ô có được bao nhiêu hẻm còn có cây cối và chim hót! Bố khỉ!
Nói vui góc độ nào đó thôi, chứ em rất khoái những bài viết như thế này! Cũng như bữa trước có hội thảo của cô Annette Kim về "Văn hóa vỉa hè Sài gòn"! Em rất ngưỡng mộ và thích những điều đó! Hồn đô thị!

Hẻm Sài gòn cũng thế, nếu biết giữ gìn, có sắp đặt, quản lý, tôn tạo v.v... thì nó sẽ có cái hồn riêng, rất riêng mà cũng rất nhân văn!
Nhà ngoại ô cũng thế, nếu biết qui hoạch, giám sát, quản lý v.v... thì cũng rất đáng sống!

Cái quan trọng nhất là cái Nếu! Do cái Nếu này không được làm tốt nên chỗ nào làm được thì giá của nó lại quá tầm với của nhiều người! Mất hẳn đi tính nhân văn-rất nguy hiểm!
Nếu có ở lâu năm ở đất Sài Gòn, các bác sẽ thấy cái "tình làng nghĩa xóm" nó quan trọng như thế nào, đôi khi thật khó lý giải.
Ông thầy dạy thêm Toán cho con em, thu nhập mỗi tháng hơn trăm chai, ở cái nhà trong hẻm 2m nhỏ xíu bên Q.4. Dạy thêm giàu có nên ổng mua thêm 2 căn bên cạnh để mở rộng nhà, mở thêm lớp dạy. Mua luôn căn đối diện cho thằng con trai lấy vợ ra riêng. Mỗi lần đi đón con, phụ huynh chen chúc nhau đậu trong cái hẻm 2m, bực ko chịu nổi. Có lần hỏi ổng, sao thầy không mua căn nhà lớn ở mấy khu dự án bên Q.2, Q.7 thì tha hồ ở và mở lớp dạy thêm. Ổng nói ở đâu quen đó rồi, bỏ xóm này đi không được mặc dù dư sức mua ở PMH.



 
Hạng C
6/4/13
878
308
63
dungtc nói:
Minhquan2008 nói:
Bài viết Sài gòn hẻm và người rất hay! Nó cũng hay như những bài viết về phố cổ Hội An!
Đương nhiên không phải tất cả đều đúng hay tất cả đề sai, tất cả đều đẹp hay tất cả đều xấu! Mỗi cái có nét đẹp và phong cách riêng của nó mà không thề bàn cãi!

Nhưng những bài viết như thế nó đến từ những nhà nghiên cứu, KTS, nhà khoa học, nhà khảo cổ nghiên cứu về hồn đô thị chẳng hạn!
Và nó cũng đang nói về những con hẻm nhỏ, hẻm buôn bán như hình của bác Jerry Mouse!
Thử hỏi những người sống trong phố cổ Hội An xem họ có thoải mái không, bức bách không! Chẳng qua họ phải đáp ứng như thế vì nhều lí do trong đó có lí do bảo tồn để...buôn bán, du lịch, để ở chỉ là...giải pháp tạm!
Bài báo có đoạn: "Buổi sáng có người ngồi quán cà phê, nhâm nhi trang báo và lắng nghe chim hót" nghe rất là hay và lãng mạn, nhưng thử hỏi ở nội ô có được bao nhiêu hẻm còn có cây cối và chim hót! Bố khỉ!
Nói vui góc độ nào đó thôi, chứ em rất khoái những bài viết như thế này! Cũng như bữa trước có hội thảo của cô Annette Kim về "Văn hóa vỉa hè Sài gòn"! Em rất ngưỡng mộ và thích những điều đó! Hồn đô thị!

Hẻm Sài gòn cũng thế, nếu biết giữ gìn, có sắp đặt, quản lý, tôn tạo v.v... thì nó sẽ có cái hồn riêng, rất riêng mà cũng rất nhân văn!
Nhà ngoại ô cũng thế, nếu biết qui hoạch, giám sát, quản lý v.v... thì cũng rất đáng sống!

Cái quan trọng nhất là cái Nếu! Do cái Nếu này không được làm tốt nên chỗ nào làm được thì giá của nó lại quá tầm với của nhiều người! Mất hẳn đi tính nhân văn-rất nguy hiểm!
Nếu có ở lâu năm ở đất Sài Gòn, các bác sẽ thấy cái "tình làng nghĩa xóm" nó quan trọng như thế nào, đôi khi thật khó lý giải.
Ông thầy dạy thêm Toán cho con em, thu nhập mỗi tháng hơn trăm chai, ở cái nhà trong hẻm 2m nhỏ xíu bên Q.4. Dạy thêm giàu có nên ổng mua thêm 2 căn bên cạnh để mở rộng nhà, mở thêm lớp dạy. Mua luôn căn đối diện cho thằng con trai lấy vợ ra riêng. Mỗi lần đi đón con, phụ huynh chen chúc nhau đậu trong cái hẻm 2m, bực ko chịu nổi. Có lần hỏi ổng, sao thầy không mua căn nhà lớn ở mấy khu dự án bên Q.2, Q.7 thì tha hồ ở và mở lớp dạy thêm. Ổng nói ở đâu quen đó rồi, bỏ xóm này đi không được mặc dù dư sức mua ở PMH.
Hay lắm bác Dungtc!
Bởi vậy em cũng hay nói, cuộc sống rất hay! Phải nhìn ở nhiều góc độ để đánh giá! Và cái gì nó cũng có nhiều mặt của nó! Đôi khi nó đúng với người này, nhưng không đúng với người khác! Hợp với người này nhưng không hợp với người khác v.v.......
Bởi vậy ở diễn đàn em muốn còm men, phân tích, lắng nghe nhiều ý kiến! Từ đó sẽ có được nhiều chiều phân tích và cảm nhận! Chủ yếu là để học hỏi! Và cũng để vui!
 
Status
Không mở trả lời sau này.