Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Ok giờ e chuẩn bị bắn đây, ở tít Thủ Đức chạy xuống đó chắc cũng 30pryntanguyen123 nói:cho số fone đi bát ơiiiiisoundmaxxxx nói:Hẹn ở đâu vậy bà con![]()
@Sound:3h tập trung soho đó bát
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Haiz lần đầu tiên đi zới OS, trước khi đi cứ nghĩ đại ca kenny chạy kinh lớm ráng mà bám đuôi ko thì lạc đường chít, thế là thôi uh cũng ráng chớ biết sao. Ra soho đến soho thì chả thấy ma nào, thế là vác cục đen làm 1 vòng nguyễn Trãi hóng gió,ngắm gái các thể loại rùi zòng zìa thì đã thấy có 1 chiếc R1 nằm đó, tấp zô gửi xe. Zô trong mới sực nhớ chít cha hông biết mặt ông này, bay zô hỏi đám nhân viên thì dc chỉ chỗ anh đầu vàng ( lúc này sực nghĩ ủa phải cha tambu hông ta? trong trí tưởng tượng của e đại ka tambu ng hơi tròn và tóc vàng
) chạy lại làm quen mới biết ra là ku chương...còn đại ka kenny thì chưa tới nữa...
Một hồi sau nghe tiếng gì giống tiếng xu chiên kiu quá quay ra thì thấy 1 kục vàng khè mang số hiệu 1098 chạy tới...ồ ổng kia roài thôi lẹt gô đi luôn kẻo triển lãm đóng cửa
Ra xe, xẹt xẹt reng reng....lại tiếng xu chiên vang lên từng hồi, rồi ...goooo, ráng bám đuôi ổng thôi, trong phố còn lạng lách chặt chẽ theo đuôi kịp...ra đến Nguyễn văn linh ta như con nai vàng ngơ ngác chưa hiểu gì...tưởng ổng chạy len trong, ai dè chần chừ sao ổng chạy ra ngoài, rột rột.....từng đợt rồi phóng mất tiu, thằng nhỏ lủi thủi chưa biết gì thì theo quán tính cạch cạch 2 đợt rồi lên ga phóng theo trong nỗi chần chừ chưa dứt....
....
Haiz lần đầu tiên đi zới OS, trước khi đi cứ nghĩ đại ca kenny chạy kinh lớm ráng mà bám đuôi ko thì lạc đường chít, thế là thôi uh cũng ráng chớ biết sao. Ra soho đến soho thì chả thấy ma nào, thế là vác cục đen làm 1 vòng nguyễn Trãi hóng gió,ngắm gái các thể loại rùi zòng zìa thì đã thấy có 1 chiếc R1 nằm đó, tấp zô gửi xe. Zô trong mới sực nhớ chít cha hông biết mặt ông này, bay zô hỏi đám nhân viên thì dc chỉ chỗ anh đầu vàng ( lúc này sực nghĩ ủa phải cha tambu hông ta? trong trí tưởng tượng của e đại ka tambu ng hơi tròn và tóc vàng

Một hồi sau nghe tiếng gì giống tiếng xu chiên kiu quá quay ra thì thấy 1 kục vàng khè mang số hiệu 1098 chạy tới...ồ ổng kia roài thôi lẹt gô đi luôn kẻo triển lãm đóng cửa
Ra xe, xẹt xẹt reng reng....lại tiếng xu chiên vang lên từng hồi, rồi ...goooo, ráng bám đuôi ổng thôi, trong phố còn lạng lách chặt chẽ theo đuôi kịp...ra đến Nguyễn văn linh ta như con nai vàng ngơ ngác chưa hiểu gì...tưởng ổng chạy len trong, ai dè chần chừ sao ổng chạy ra ngoài, rột rột.....từng đợt rồi phóng mất tiu, thằng nhỏ lủi thủi chưa biết gì thì theo quán tính cạch cạch 2 đợt rồi lên ga phóng theo trong nỗi chần chừ chưa dứt....


Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Chạy theo làm chi , cứ nghe tiếng chổ nào bá cà rem thì kenny ở đó đó , kenny ngoài công việc chính là lo cho bà mẹ và trẻ nhỏ , còn kiêm đi bàn cà rem nữa mà
@tuanken : sao rồi cha nội , cho câu trả lời đi , đợi sốt cả ruột rồi
Chạy theo làm chi , cứ nghe tiếng chổ nào bá cà rem thì kenny ở đó đó , kenny ngoài công việc chính là lo cho bà mẹ và trẻ nhỏ , còn kiêm đi bàn cà rem nữa mà
@tuanken : sao rồi cha nội , cho câu trả lời đi , đợi sốt cả ruột rồi