Re:To OSRD
lại 1 vụ cháy xe , kỳ này cháy 7 chỗ luôn . Mốt ae motor chạy xe nên nhét lưng quần chai CO2
http://www.zing.vn/news/x...-trong-xe/a232657.html
lại 1 vụ cháy xe , kỳ này cháy 7 chỗ luôn . Mốt ae motor chạy xe nên nhét lưng quần chai CO2


http://www.zing.vn/news/x...-trong-xe/a232657.html
Re:To OSRD
Cả nhà cùng chia sẽ nổi bức súc cùng em : Tình hình là hôm nay e có đặt bàn ở điểm hẹn sài gòn trên đường 3/2 góc cao thắng uống cà fê + xem hài với những người bạn trong đó có cả gấu đen 2 người đi PKL em tời trước thì e thấy bên hông quán có chỗ để xe nên em chạy lên rồi 1 thằng bảo vệ chạy tới nói chỗ này để xe lớn như tay ga Sh ko ah chứ không cho để xe số , thằng bảo vệ nói anh lui lại chạy xuống kia dùm , thi e mới nói giờ em lỡ chạy lên rồi thôi thì cho em để đỡ đây đi nó nhất quyết không chịu nên e mới nói vậy đậu cho nào chỉ đi em chạy lại cái 1 thằng khác chạy lại nói thôi ảnh chạy lên rồi thì để đó đi . Xong e cũng tưởng mỗi việc qua rồi cái e đứng chờ Gấu đen tới thì lúc gấu đen tới nó cũng chạy lên cho e đậu e mới kêu chạy lại đây nè chỗ Chương để không cho để thi gấu nó mới chạy lại chỗ mà tụi bảo vệ chỉ nguyên 1 đám luôn , thằng thì chỉ bên trái thằng thì chỉ bên phải thằng thi kêu để giữa em mới lên tiếng nói nguyên 1 đội bảo vệ của 1 cafe lớn như vậy mà có 1 chiếc xe ko bít để đâu à gì mà thiếu kinh nghiệm vậy .... Xong e lên cafe lúc xuống em thấy chỗ nắp bình xăng và chỗ miếng dán bình xăng tụi nó lấy gì không bít rạch nát 2 duong dài trầy sơn hết của em luôn e rất kiềm lòng hỏi thằng bảo vệ gần đó rất đàn hoàn máy a coi xe gì mà vừa vào cafe cái đi ra xe e đã bị trậy 2 đường dài vậy ??? tụi nó nói xe a nặng vậy có ai dám đụng gì tới và di chuyển gì đâu mà a lại nói vậy.... e tức điên chả làm gì đc tụi nó và chỉ bít xem đây là bài học , máy a lần sau có tới thì đừng đi PKL tới để không bị như em thì khổ
Cả nhà cùng chia sẽ nổi bức súc cùng em : Tình hình là hôm nay e có đặt bàn ở điểm hẹn sài gòn trên đường 3/2 góc cao thắng uống cà fê + xem hài với những người bạn trong đó có cả gấu đen 2 người đi PKL em tời trước thì e thấy bên hông quán có chỗ để xe nên em chạy lên rồi 1 thằng bảo vệ chạy tới nói chỗ này để xe lớn như tay ga Sh ko ah chứ không cho để xe số , thằng bảo vệ nói anh lui lại chạy xuống kia dùm , thi e mới nói giờ em lỡ chạy lên rồi thôi thì cho em để đỡ đây đi nó nhất quyết không chịu nên e mới nói vậy đậu cho nào chỉ đi em chạy lại cái 1 thằng khác chạy lại nói thôi ảnh chạy lên rồi thì để đó đi . Xong e cũng tưởng mỗi việc qua rồi cái e đứng chờ Gấu đen tới thì lúc gấu đen tới nó cũng chạy lên cho e đậu e mới kêu chạy lại đây nè chỗ Chương để không cho để thi gấu nó mới chạy lại chỗ mà tụi bảo vệ chỉ nguyên 1 đám luôn , thằng thì chỉ bên trái thằng thì chỉ bên phải thằng thi kêu để giữa em mới lên tiếng nói nguyên 1 đội bảo vệ của 1 cafe lớn như vậy mà có 1 chiếc xe ko bít để đâu à gì mà thiếu kinh nghiệm vậy .... Xong e lên cafe lúc xuống em thấy chỗ nắp bình xăng và chỗ miếng dán bình xăng tụi nó lấy gì không bít rạch nát 2 duong dài trầy sơn hết của em luôn e rất kiềm lòng hỏi thằng bảo vệ gần đó rất đàn hoàn máy a coi xe gì mà vừa vào cafe cái đi ra xe e đã bị trậy 2 đường dài vậy ??? tụi nó nói xe a nặng vậy có ai dám đụng gì tới và di chuyển gì đâu mà a lại nói vậy.... e tức điên chả làm gì đc tụi nó và chỉ bít xem đây là bài học , máy a lần sau có tới thì đừng đi PKL tới để không bị như em thì khổ
Re:To OSRD
Nguyen tac la dek nhan nhuong voi may chu bao ve, e goi quan ly xuong noi cho no biet, neu ko camera thi keu no mo len xem con ko minh chiu thoi e. A ra soho hay đâu cũng vậy, luôn nói tụi bảo vệ xe tao để đâu để đó ko đụng vào. Thôi hôm sau ra soho đi e zai có gì a múc cho
Nguyen tac la dek nhan nhuong voi may chu bao ve, e goi quan ly xuong noi cho no biet, neu ko camera thi keu no mo len xem con ko minh chiu thoi e. A ra soho hay đâu cũng vậy, luôn nói tụi bảo vệ xe tao để đâu để đó ko đụng vào. Thôi hôm sau ra soho đi e zai có gì a múc cho