Hạng C
29/5/07
678
40.720
93
HCM
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Khi bạn phải tham dự một Short Training Class,cuối khóa bạn phải viết một bài thu hoạch
Tôi cũng vậy,đây là chuyến đi cùng a e Rider thứ 2 và tôi cũng có nhiều thứ để chia sẻ cùng các bạn,trong chuyến đi thứ 2 này tôi đã nhìn thấy bản sao của mình ở chuyến đi đầu tiên và đó là sự thôi thúc tôi viết bài này.
Sau khi được nghe phổ biến rõ lộ trình di chuyển,chúng tôi bắt đầu xuất phát,tôi tự nhủ mình phải làm tốt hơn chuyến đi đầu tiên,tốc độ di chuyển hợp lí,đi theo đội hình, luôn bám theo xe dẫn đầu.Sau khoảng 70km đầu tiên thì mọi việc diễn ra thật tốt đẹp,một thành viên mới đi cùng đoàn chuyến đầu tiên đã bộc lộ những nhược điểm mà tôi đã phạm phải ở chuyến đi trước,sau khi nhắc nhở thành viên này thì chúng tôi lên đường,rồi lại gặp một sự cố nhỏ,dịp tốt để xả hơi đó chứ.
Khoảng 30phút sau chúng tôi bắt đầu khởi hành đi tiếp,đoạn đường tiếp theo này tuyệt đẹp,chúng tôi chạy theo đội hình,cự li rất hợp lí tốc độ rất cao ở đoạn này,phần mình tôi luôn bám sát xe dẫn đầu,thỉnh thoảng một vài phần tử quá khích test speed vọt lên( cái này tôi đã có kinh nghiệm từ chuyến đi trước nên kg thấy bất ngờ nữa)và chen ngang,oái oăm là vì tôi chạy sau xe dẫn đầu,vì chạy theo đội hình so le nên luôn nằm ngoài tầm quan sát của kiếng chiếu hậu xe dẫn đầu,tốc độ rất cao nên mỗi lần xe dẫn đầu hơi chậm lại là tôi đã vọt lên ngang xe a ta rồi,đôi lúc hình như tôi thấy a ta giật mình vì bất ngờ có xe chạy theo quá sát phía sau,a lại tăng tốc và thế là tôi lại cắm đầu rượt theo,cứ thế chúng tôi đến nơi.Điều đầu tiên sau khi đến là kiếm chỗ uống cafe,và chỉnh đốn tư trang,sau 145km thì người tôi đầy bùn đất,tôi lén chôm của quán cafe 2 cái khăn lau bàn, vô toilet lau giày và cái ống quần đầy bụi đỏ.
Sau khi trở ra với bộ dạng tươm tất,tôi được nghe a e phàn nàn,miẹ nó chạy sát tao quá,tao mắc đái muốn chạy nhanh kiếm chổ tranh thủ xả mà ngó qua ngó lại lúc nào cũng thấy nó,tôi kg biết nên cười hay mếu nữa,thực tâm tôi kg nghĩ là mình làm cho ai đó khó chịu,và tôi học được thêm một bài học nữa là phải giữ khoảng cách.Mặc dù tôi nghĩ với khoảng cách đó tôi có thể control được mọi thứ,rồi cũng vui vẻ,chúng tôi người thì tranh thủ đi rửa xe,người thi ngồi tán dóc,sau khi mọi người rửa xe về,và một số a e đi xe 4 bánh từ saigon nhâp toán chúng tôi kéo nhau đến bãi biển,nơi đây là một khu riêng của một khách sạn 5* một nơi thật tuyệt vời để vui chơi cả ngày dưới hồ bơi,trên bãi biển và có cả phòng để nghỉ ngơi nữa.
Chơi chán thì cũng đến giờ kiếm cái gì bỏ vào bụng nữa chứ,và với sự giúp sức của một thành viên là thổ địa vùng này,chúng tôi đã có 1 bữa hải sản tươi,ngon và no nê,khi đã căng da bụng rồi thì con mắt nó muốn sụp xuống,mọi người quay lại bãi biển,người thì nghỉ ngơi,một số thì kéo nhau đi tham quan và đóng tiền dịch vụ phí,cái mệt lúc này nó đã thấm vaò người tôi,bây giờ chỉ muốn về,một số a e đã tính chuyện sẽ ngủ lại,sau khi hội ý chúng tôi thống nhất sẽ cùng nhau đi về,và chọn con đường khác ngắn hơn nhưng đầy thử thách với ổ gà,ngập nước và lô cốt.Thể xác mệt nhoài,đường thì tối và mưa,chúng tôi cứ thế mà chạy không biết khi nào mới về đến nhà, tốc độ chậm kinh khủng.Một quyết định chớp nhoáng tại lối rẽ về hướng phà,chúng tôi liều đi theo hướng này mặc dù biết đường đi sẽ hẹp hơn,nhưng tốt hơn và quan trọng là gần hơn
Mệt nhọc gần như tan biến khi tôi nhìn thấy bến phà,chúng tôi xuống phà,có được vài phút nghỉ ngơi,một chai nước mát lạnh làm tôi thấy sảng khoái và tình táo,cứ thế chai nước được tôi tưới thắng từ trên đầu xuống,mát lạnh toàn thân.Chúng tôi chào tạm biệt nhau ở đây vì sau khi tới bờ bên kia sẽ rẽ nhiều đường khác nhau để về nhà,bờ phiá bên kia dày đặc xe container từ cảng đi ra,nhưng cảm giác sắp được về nhà làm tôi thấy mình mạnh mẽ trở lại,lách mình qua nhưng khoảng trống nhỏ hẹp,bỏ lại sau lưng nhưng ánh mắt nhìn soi mói kì dị,tôi phóng đi với chỉ một ý nghĩ duy nhất,mình sắp về nhà rồi
Cuối cùng tôi cũng về tới nhà,xe dơ cũng mặc kệ,quần áo như cái giẻ lau nhà dơ dáy,quăng đống gear ra sàn nhà,tôi ăn vội một chén cơm rồi lên giường ngủ,kg tắm,kg đánh răng kg gì hết..........
Quá xá đã sau một đêm thật ngon giấc,tôi lại bắt đầu công việc thường ngày của mình,chia sẻ với bạn bẻ nhưng khoảnh khắc sảng khoái và lãng mạn,và chuẩn bị cho những chuyến đi sắp tới.Tất nhiên sau mỗi chuyến đi tôi đã rút cho mình những kinh nghiệm quý giá,nó sẽ là hành trang tôi mang theo cho những chuyến đi xa.
Cám ơn tất cả các bạn đã cho tôi có những giây phút thật tuyệt vời.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/4/10
4.083
0
38
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

hihi.... a Khánh viết tự truyện đọc khá lôi cuốn đó
080402cool_prv.gif


thay từ tôi = từ mình có lẽ thân thiện hơn.
 
Mãi yêu El
25/3/09
3.815
43.430
113
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Còn tôi, Cuối cùng tôi cũng về tới nhà,xe dơ cũng mặc kệ,quần áo dơ cũng mặc kệ, leo lên trả bài xong ngủ
 
Hạng D
5/4/10
4.083
0
38
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

còn tôi, khuya quá rồi, tôi cũng đi ngủ đây.
 
Hạng D
13/7/08
1.379
5
38
44
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Anh Khánh viết hay quá, nhưng có đoạn không tắm gì đó nghe kinh thật, dù sao cũng còn đỡ hơn ông NNX, ổng để nguyên như vậy mà trả bài luôn.:D
 
Hạng D
30/6/09
2.425
6
36
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Bác Khánh viết chân thật thiệt! Sau nhiều chuyến đi thì Bác sẽ không thấy mệt mỏi gì nữa đâu! Lần sau sẽ có cruise đi cùng bác
 
HQA
Hạng C
1/3/11
843
114
43
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Có ai cafe k zậy ta
57.gif
57.gif