Hạng B2
24/4/10
346
22
18
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Zậy thui còn hông làm cái tour giống bên ace nè mấy anh
Trưa thứ 6 2/12 10h tập trung soho, uống Cafe sau đó VT thẳng tiến. Đến xã làng chài Long Sơn gửi xe, đi ghe ra Bè Hải Sản bào căng bụng. Chiều mát trời đổ ra Vũng Tàu, chắc khoảng 20p là ra đến Vũng Tàu. Tại đây chắc tắm biển rồi Cà fê, có tiết mục nhậu buổi tối, v.v,....!
Sáng thứ 7, tắm biển, Cà phê sáng xong khởi hành về SG luôn.

Ưu điểm CT2: Không bị dư đạm vì bào nhiều Hải Sản, hạn chế Gút, đến thứ 7 về nghỉ ngơi, ăn trưa ở Long Sơn xong, có chỗ nằm nghỉ ngơi, gió mát mẻ, thích mấy giờ Rút cũng được.
Nhược điểm: Bất tiện giờ đi làm chiều thứ 6, ACE fải off đi làm chiều này.
 
Hạng B2
24/4/10
346
22
18
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

HQA nói:
Mấy pa này choi ác. T5,6 tui di lùm mịa rùi.
Thôn nữ múa lữa cháy hết lông seo. Kakaka
Lông cháy nó mới thơm a ơi, ngoài ra nhìn còn hấp dẫn hơn nữa =)):D:D:D:D
 
Hạng C
10/10/09
950
2
18
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Theo em nghĩ năm sắp hết, chúng ta nên làm 1 tour hoành tránh quy tụ đầy đủ ae OSRD tham gia. ngày 8/12 em kẹt rồi còn mấy ngày khác ok hết.
 
Mãi yêu El
25/3/09
3.815
43.430
113
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Danh sách tham gia:
1. NNX
2. Kenny
3. ChungTX
4.Dangvu
5. Soundmaxx

Lưu ý: Ngày sẽ có thay đổi, ae có thể chọn ngày nào cũng được, ngoại trừ các ngày 9-->12 nhé
 
HQA
Hạng C
1/3/11
843
114
43
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

ngoinhaxanh nói:
Danh sách tham gia:
1. NNX
2. Kenny
3. ChungTX
4.Dangvu
5. Soundmaxx

Lưu ý: Ngày sẽ có thay đổi, ae có thể chọn ngày nào cũng được, ngoại trừ các ngày 9-->12 nhé
Cho e đặt 1 cục gạch nhé, tour này đi 4-5 ngày luôn đi anh, em xin nghĩ phép luôn.hehehe
 
HQA
Hạng C
1/3/11
843
114
43
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Đi ban me rùi đi chỗ này nè pà con:

- Tạm xa những ồn ào náo nhiệt ngày cuối năm ở thành phố lớn, nếu đến Măng Đen (Kon Tum), bạn sẽ bắt gặp vẻ hoang sơ của vùng đất Tây nguyên ở độ cao hơn 1.100 mét, nơi mà giữa 12h trưa, nhiệt độ vẫn chỉ khoảng 15 - 18 độ.

1.JPG
Hồ nước Kot (Măng Đen, Kon Plong, Kon Tum) tĩnh lặng trong mùa đông.​
2.JPG

3 chiếc thuyền độc mộc đầu cong thảnh thơi phơi mình trên bãi, chờ đợi những vị khách lãng du cùng khám phá những điều kỳ thú sâu xa của Tây nguyên hùng vĩ.​
3.JPG

Dòng sông chảy nặng phù sa yên ả hiền hoà dưới trời xanh mây trắng, xa xa là làn khói đốt rẫy mơ màng.​
4.JPG

Chiếc cầu treo kiên cố sẽ giúp bạn vững tâm​
5.JPG

Non bộ đá và nhà rông truyền thống của người Tây nguyên
6.JPG

Nhà thờ nhỏ nhắn và độc đáo của bà con dân tộc​
7.JPG

Không chỉ thiên nhiên hoang sơ, “Măng đen - Đà lạt 2” đã dần hiện ra với những ngôi biệt thự mới đang hoàn thiện để nếu dừng chân ở đây, bạn sẽ có những đêm Tây nguyên không thể nào quên.​
8.JPG

Cây me rừng sai nặng quả​
9.JPG

Thác Pau Sủ ầm ầm đổ nước từ độ cao hơn 50 mét, chỉ đi bộ không quá 200 bậc thang, bạn sẽ lạc vào tiên cảnh hoang sơ của đại ngàn với sóng nước vây quanh, Thác Pau Sủ gợi nhớ Pren Đà Lạt 40 năm trước​
 
Hạng C
18/7/08
563
0
16
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Đừng có đùa với em nhá... Lên chương trình đi Buôn Mê Thuột đi. Em dạo này mất ngủ, nên cũng tính đi qua đêm với mấy anh.
Hehe