Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Tự nhiên lứng wớ, ai bơm ra dalat tối nay với em ko, mai zìa kekeke
Tự nhiên lứng wớ, ai bơm ra dalat tối nay với em ko, mai zìa kekeke
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Bán xe: e bán St1300 của e, giá ra đi là 28k. Miển trả giá nhé
Người mua được chụp chung với e tấm hình là kĩ niệm
Bán xe: e bán St1300 của e, giá ra đi là 28k. Miển trả giá nhé

Người mua được chụp chung với e tấm hình là kĩ niệm

Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Bán xe nhớ su vờ nia anh cặp 2 AE nha! Đa tạ!ngoinhaxanh nói:Bán xe: e bán St1300 của e, giá ra đi là 28k. Miển trả giá nhé![]()
Người mua được chụp chung với e tấm hình là kĩ niệm![]()
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Ủa . Vậy là seo ?ngoinhaxanh nói:Bán xe: e bán St1300 của e, giá ra đi là 28k. Miển trả giá nhé![]()
Người mua được chụp chung với e tấm hình là kĩ niệm![]()
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
sao nè , bà con có chiến ko
Lộ trình e lên như thế này
Ngày Thứ 1 : SG- Nha Trang Khoảng 500 km
Ngày Thứ 2 : Nha Trang - Đà Nẵng ( Đi theo đường quốc lộ khoảng 500 km )
Ngày Thứ 3 ( Dự Bị ) hứng lên thì Ra Huế luôn ( gần 200 km )
Ngày Thứ 3 : Đà Nẵng - Buôn mê Thuộc ( Đi đường mòn hồ chí minh gần 300 km )
Ngày Thứ 4 : Buôn Mê Thuộc - Đà Lạt 280 km ( đi 2 đèo Phượng hoàng và Omega )
Ngày Thứ 5 : Đà lạt - Phan Thiết -Sài Gòn ( 328 km )
Lưu ý : Dự kiến là đi đường đẹp và đèo rất đẹp nên anh e chạy thoải mái và , những nơi mình đi qua ăn chơi nhảy múa đều rất đã , anh e chạy xe mỗi ngày như vậy cũng khỏe nữa nên rất ư là hợp lý với mấy bác tuổi già sức yếu kakakkak
sao nè , bà con có chiến ko
Lộ trình e lên như thế này
Ngày Thứ 1 : SG- Nha Trang Khoảng 500 km
Ngày Thứ 2 : Nha Trang - Đà Nẵng ( Đi theo đường quốc lộ khoảng 500 km )
Ngày Thứ 3 ( Dự Bị ) hứng lên thì Ra Huế luôn ( gần 200 km )
Ngày Thứ 3 : Đà Nẵng - Buôn mê Thuộc ( Đi đường mòn hồ chí minh gần 300 km )
Ngày Thứ 4 : Buôn Mê Thuộc - Đà Lạt 280 km ( đi 2 đèo Phượng hoàng và Omega )
Ngày Thứ 5 : Đà lạt - Phan Thiết -Sài Gòn ( 328 km )
Lưu ý : Dự kiến là đi đường đẹp và đèo rất đẹp nên anh e chạy thoải mái và , những nơi mình đi qua ăn chơi nhảy múa đều rất đã , anh e chạy xe mỗi ngày như vậy cũng khỏe nữa nên rất ư là hợp lý với mấy bác tuổi già sức yếu kakakkak






Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Ah quên nữa , nếu hứng thì trong 5 ngày đó Đua ra Hà Nội luôn , rồi sau đó gửi xe toàn bộ về SG = tàu lửa, a e mình đi máy bay về , Cuối năm a e làm 1 chuyến từ bắc chí nam cho nó sướng cái con cuộc đời






Ah quên nữa , nếu hứng thì trong 5 ngày đó Đua ra Hà Nội luôn , rồi sau đó gửi xe toàn bộ về SG = tàu lửa, a e mình đi máy bay về , Cuối năm a e làm 1 chuyến từ bắc chí nam cho nó sướng cái con cuộc đời
Re:NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Đã lên TOUR thì post đàng hoàng, ko cà rởn. Để ae biết đường mà sắp xếp nhe ku:
Bỏ lộ trình qua dalat và phan thiết đi để dành Tour sau. Từ BMT về thẳng saigon thôi
Đã lên TOUR thì post đàng hoàng, ko cà rởn. Để ae biết đường mà sắp xếp nhe ku:
Bỏ lộ trình qua dalat và phan thiết đi để dành Tour sau. Từ BMT về thẳng saigon thôi