Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN




Sao hông đi T7 hay CN anh
Đi chứ, Vợ em chưa đẻ là em đi àhTuanKen nói:@HQA: thứ 6 này đi Cần Giờ không?
Sao hông đi T7 hay CN anh
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Anh em có ai cafe đâu, toàn ra Soho ngồi 1 mình rồi về!Unibross nói:Ku tuyeni30 lúc rày lặn sâu kg thấy alo caffe nhe
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
a Tuyên lên chức chi hội phó gì gì đó........ cho em tham gia TDTT với nhen
p/s : TDTT có phải là = Tình Dục Tập Thể ko anh ? e thít em thít
a Tuyên lên chức chi hội phó gì gì đó........ cho em tham gia TDTT với nhen

p/s : TDTT có phải là = Tình Dục Tập Thể ko anh ? e thít em thít

Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Mấy chú này chuẩn bị lên đường quậy phá nè
Cật lực cũng như cố gắng chằng ( trầy xe cũng kệ mịa nó, chằng cho được mới thôi
) ay dà ... xong rồi.
HT NNX là thành viên đến sau cùng. ( ST-1300 + còi hụ => chiến mã mở đường xuất sắc trên mọi cung đường, tuy nhiên đôi lúc dẫn dắt anh em từ chỗ tăm tối heo hút này đền chỗ hoang vắng ghê rợn khác )
Khởi hành 1 đoạn cho nóng máy, ae tập hợp lại phổ biến đội hình cũng như tốc độ như thế nào là hợp lý trong điều kiện trời còn tối chưa sáng.
Nuốt hơn 100km ae dừng chân giải lao ngồi 888 .... đi sớm trời mát và vắng xe chạy thích thật.
Chú Luân ra chụp kỷ niệm 1 tấm với đội xe ( Luân download về kỷ niệm chuyến đi ko quên này nhé, vì sao ko quên thì ae hởi Luân nhé )
Gia Đình gương mẫu Tuanken nè ( ae OSRD học hỏi nhé ) anh chị đi đâu cũng cõng 2 quí tử theo hết, tính ra 2 quí tử này đi du lịch nhiều vô kể
Em cũng lanh chanh nhờ Luân hotboy chụp cho tấm kỷ niệm chuyến đi M.Ó.A ƠI 1000km
[/quote]
Mấy chú này chuẩn bị lên đường quậy phá nè







Cật lực cũng như cố gắng chằng ( trầy xe cũng kệ mịa nó, chằng cho được mới thôi


HT NNX là thành viên đến sau cùng. ( ST-1300 + còi hụ => chiến mã mở đường xuất sắc trên mọi cung đường, tuy nhiên đôi lúc dẫn dắt anh em từ chỗ tăm tối heo hút này đền chỗ hoang vắng ghê rợn khác )


Khởi hành 1 đoạn cho nóng máy, ae tập hợp lại phổ biến đội hình cũng như tốc độ như thế nào là hợp lý trong điều kiện trời còn tối chưa sáng.


Nuốt hơn 100km ae dừng chân giải lao ngồi 888 .... đi sớm trời mát và vắng xe chạy thích thật.


Chú Luân ra chụp kỷ niệm 1 tấm với đội xe ( Luân download về kỷ niệm chuyến đi ko quên này nhé, vì sao ko quên thì ae hởi Luân nhé )


Gia Đình gương mẫu Tuanken nè ( ae OSRD học hỏi nhé ) anh chị đi đâu cũng cõng 2 quí tử theo hết, tính ra 2 quí tử này đi du lịch nhiều vô kể


Em cũng lanh chanh nhờ Luân hotboy chụp cho tấm kỷ niệm chuyến đi M.Ó.A ƠI 1000km


[/quote]