Re:To OSRD
Đẻ ở đâu đến thăm liền nè ! heee.....
@Nghĩa Bạc Liêu : Thanks of Ngọc Lan nhen ! hứa hẹn hiệp kok tưng bừng hiiiiii....
Đẻ ở đâu đến thăm liền nè ! heee.....
@Nghĩa Bạc Liêu : Thanks of Ngọc Lan nhen ! hứa hẹn hiệp kok tưng bừng hiiiiii....
Re:To OSRD
Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé, thấy bà xả ốm quá mà ko biết sanh được mấy kg vậy QA? sanh xong để dành sửa cho con bú nhé.
Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé, thấy bà xả ốm quá mà ko biết sanh được mấy kg vậy QA? sanh xong để dành sửa cho con bú nhé.
Last edited by a moderator:
Re:To OSRD
Thanks All
,
Vừa qua thứ 6 ngày 13, 23 âm là con bé đòi chui ra rùi, chắc nó thấy tộn bố nó lâu quá k được dô



2g sáng vợ đau đẻ mà chạy vô bv k thấy ai hết
Sau khi tìm kiếm 1 hồi thì ra chị ấy đang trốn mình
Vợ em sinh mổ vì đau đẻ lâu mất sức + em bé nằm ngửa + nhau quấn cổ nên đúng giờ hoàng đạo 11h50 bé được lôi ra
Cân được 2,5kg, còn bé mà đã lộ cặp chân dài tới nách
, đúng là " thiên hạ vô địch"
1 tấm show bé cho các cô các chú và các bác
Thanks All





Vừa qua thứ 6 ngày 13, 23 âm là con bé đòi chui ra rùi, chắc nó thấy tộn bố nó lâu quá k được dô
2g sáng vợ đau đẻ mà chạy vô bv k thấy ai hết




Sau khi tìm kiếm 1 hồi thì ra chị ấy đang trốn mình





Vợ em sinh mổ vì đau đẻ lâu mất sức + em bé nằm ngửa + nhau quấn cổ nên đúng giờ hoàng đạo 11h50 bé được lôi ra




Cân được 2,5kg, còn bé mà đã lộ cặp chân dài tới nách





1 tấm show bé cho các cô các chú và các bác
