chạy 50 km/h có nhanh không bác.
chổ này từ Phan tôn qua Mạc đỉnh chi phải chạy theo đường nhỏ dọc cổng đài hoa sen cũ ......
2b chắc chơi quẹo trái ngay đầu Phan tôn - Điện Biên Phủ .... chạy dọc ngược ĐBP vê lại MĐC ..
Em không biết tốc độ bao nhiêu, nhưng leo lên được cái lề cao như vậy và với xác xe ford mà nhìn cái gốc cây nó lún vào đầu xe thế kia thì có lẽ không chậm đâu bác.
Theo em thì vào giờ đó, qua đoạn đường đó mà chạy 50 đã là quá nhanh rồi. Em không dám chạy trên 40. Em nhát quá chăng???
Chạy ngược chiều nhưng chắc chắn chạy kiểu bố láo, không sát lề đường, chạy nhanh nên mới lên dĩa như vậy. Vậy chết cho đáng nhé.
Mong cho thằng chạy xe máy đừng chết mà bán thân bất toại để nó có thời gian ngẫm nghĩ về cái ngu dốt của nó
Tội cho bác tài 4 bánh, thằng kia có chết cũng đáng, éo RIP thằng ngu.
Moẹ con xe nát mịa rồi, đau như hoạn, giờ xử đúng vẫn đau.Tội nghiệp. Hi vọng bác tài ko bị xử sai.
Theo dự đoán là 2b lỗi hoàn toàn rồi. Băng xiên ngang qua nên 4b không thể xử lý kịp. Các bác 2b đi ngược chiều, đi xiên ngang kiêu này thì phải hết sức lưu ý rút kinh nghiệm vụ này. E là e sợ các bác đi ngược chiều mà đi sát dải phân cách lắm