Hạng F
3/10/15
9.831
12.087
113
Do đó thàng tây mà áp dụng luật lệ (chó mèo) mà bác đụn nó, đừng nói đến xe cộ .... là bác nghèo luôn. PM để cho bác nói chuyện với thằng bạn em 2 tuần nửa nó vế VN .... do đó luật ra luật . VN thì thích lách luật, thích làm trái luật và từ đó mới đưa ra sự kiện bánh mì ..
có câu nói "biết bố mầy là ai không ?" đụng thử rồi biết ......ông ngoại, nội cũng chết


trang luật pháp ở VN

Bác xem lại trang phi công anh bị nhiểm covid ở VN vả tiền ai trả .. BHXH nha
ngoài lề tí : vụ vnairlines bị bồi thường cách đây cả chục năm

Đã muốn vươn ra biển lớn, hội nhập thế giới thì phải theo thôi ..
Ừ hic luật tây thì ông ngoại ông nội cũng chịu. Khổ luật việt mà nghiêm thì người ta la làng nên đâu dám phạt nghiêm, tiền đâu mà đóng.
Nuôi chó mèo ở nước ngoài như bác thì tuyệt rồi, chứ nuôi ở VN kỳ lắm, không ác cảm mới lạ.
Chó dẫn ra đường tiêu tiểu loạn xạ.
Mà nó không bao giờ phóng uế ở cửa nhà chủ mà lại đi ở cửa nhà xung quanh thì hỏi chứ ai không rầu.
Hay là vậy đấy!
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng B2
6/1/08
399
2.011
93
52
Cái việc đơn giản như vậy mà mấy chục năm nay vẫn không rõ ràng và nhiều người vẫn ngộ nhận nhỉ

Cách đây mời mấy năm , mình cũng bị 1 vố khi đang chở bà chị bằng xe máy trên đương Phạm Thế Hiển Q8, đang bon bon ngon trớn có con chó chạy ra giữa đường tưởng nó băng qua luôn, ai dè nó bẻ lái quay ngoắt 180 độ trở về điểm xuất phát làm mình không xử lý kịp chỉ nghe 1 tiếng "ẳng" và 2 chị em lộn vòng luôn, mình xây xát nhẹ, nhưng bà chị thì đập đầu xuống đường, máu chảy... rất may đi khám y tế thì không sao thật hú vía! nhưng ám ảnh từ đó khi đi đi trên đường mà thấy con chó đang lang thang dạo bộ là sợ lắm luôn.

Quy định nuôi chó mèo đã có, khi đi trên đường chẳng may đụng phải thì cứ thế đè chủ sở hũu mà xử thôi, miễn lý do.
 
Hạng F
29/10/16
11.574
22.157
113
Pháp
Có lẽ đây cũng là một tư duy của người việt. Tránh kiện cáo, lên quan trường, do đó cứ mặc kệ, bỏ qua, giải quyết dân sự ... Nếu như là một thằng tây nó vẩn kiện dù chuyện nhỏ (người VN nói là chuyện nhỏ xé ra to).

Nếu như người VN mình hiểu biết, được bảo vệ thì chắc chắn không có chuyện hay rất ít chuyện bức xúc.

Thí dụ chuyện chó mèo thả rông, cắn người, hay phóng uế thì họ sẽ chụp hình, quay phim
- Với cấp độ 1 thì họ sẽ báo với chính quyền địa phương, và chủ con vật sẽ được nhắc nhở
- Cấp độ 2 thì họ sẽ được giấy cảnh báo gửi về nhà, thậm chí được mời để trình báo tình trạng con vật nuôi, gồm có thông tin của vật nuôi (như CMND của người) tình trạng tiêm ngừa, kiểm tra thú y sức khoẻ con vật nuôi, rọ mõm theo vật thể ....
- Cấp độ 3 là đưa ra luật sư và người chủ vật nuôi sẽ lãnh trác toà, giấy phạt. Nói chung là rất mất thời giờ, phiền phức, và tốn tiền (đôi khi cũng và bắt buộc phải nhờ luật sư)

Nếu các bác nghĩ lại về tai nạn xe cộ cũng thế .... y hệt, xe bị hư, câu lưu, điều tra (VN thì sợ kéo về đồn CA, giam xe) thì cứ thuê xe, thằng sai ôm hết ... nhờ luật sư là xong.
 
  • Like
Reactions: thmobile