chính xác "Đụng trúng xe tôi chó chết, chứ đụng phải xe máy có khi giờ bà lên phường rồi đấy.", đụng trung xe máy thì họ trầy xước là may mắn lắm rồi đấy, có vài vụ tông trúng chó mà xe máy chế.t luôn kia kìa
- Chó mèo phải có bảo hìểm / ngay cả chích ngừa, do đó nếu đụng mà chó mèo không có bảo hiểm thì chủ nuôi còn phải trả và đền theo luật bảo hiểm, chó mèo thà chạy rông.. Nấu như các bac đi sâu vào luật (ngay cả VN cũng có) Còn nếu sợ thì nhờ luật sư, kẽ thua ôm đạn. Đó là luật
Tuỳ người, tuỳ vùng, tuỳ quốc gia .....bác à, Tây nó xem bài của bác là nó cự ngay đó nha ...chò mèo còn có giấy tờ chứng minh, tên tuổi nửa cơ ...cò bảo hiểm luôn đóKhông phải nói gì nhưng thực sự phần lớn bọn nuôi chó mèo là những đứa tính cách không đàng hoàng, không đáng tin tin tưởng.
Hệt như kiểu mấy đứa xăm mình, dù chẳng có bằng chứng gì là xấu, nhưng chắc chắn chúng là những đứa không thể tin tưởng.
Biết em sẽ bị tây đánh ngay.Tuỳ người, tuỳ vùng, tuỳ quốc gia .....bác à, Tây nó xem bài của bác là nó cự ngay đó nha ...chò mèo còn có giấy tờ chứng minh, tên tuổi nửa cơ ...cò bảo hiểm luôn đó
Nhưng đánh cũng không gì phủ nhận được sự thật :-D
Do đó mới gọi là tuỳ ..em có nuôi gà , nuôi chó, nuôi thỏ luôn .... hầu như ai có nhà riêng cũng có nuôi chó cả đó bác à. Do đó em chỉ nóu tây nó "cự nư' chứ không đánh gì hết ...Biết em sẽ bị tây đánh ngay.
Nhưng đánh cũng không gì phủ nhận được sự thật :-D
Không phải nói gì nhưng thực sự phần lớn bọn nuôi chó mèo là những đứa tính cách không đàng hoàng, không đáng tin tin tưởng.
Thứ hai, bác có ý nói đến em và cả gia đình em nói riêng và tất cả các gia đình nào có nuôi chó.nói chung ... vì phải chấp nhận kiểu bác nói thôi . Vậy bác nhớ đừng bao giờ tin tưởng những người không đàng hoàng như em... Ờ mà cũng đúng, em đâu phải là gì đâu mà bác tin tưởng nhỉ ...Cám ơn bác đả phán em như thế
Sorry sorry bác, mấy người ở chỗ căn hộ em phàn nàn việc này quá nên em lỡ mồm tí.Do đó mới gọi là tuỳ ..em có nuôi gà , nuôi chó, nuôi thỏ luôn .... hầu như ai có nhà riêng cũng có nuôi chó cả đó bác à. Do đó em chỉ nóu tây nó "cự nư' chứ không đánh gì hết ...
Không phải nói gì nhưng thực sự phần lớn bọn nuôi chó mèo là những đứa tính cách không đàng hoàng, không đáng tin tin tưởng.
Thứ hai, bác có ý nói đến em và cả gia đình em nói riêng và tất cả các gia đình nào có nuôi chó.nói chung ... vì phải chấp nhận kiểu bác nói thôi . Vậy bác nhớ đừng bao giờ tin tưởng những người không đàng hoàng như em... Ờ mà cũng đúng, em đâu phải là gì đâu mà bác tin tưởng nhỉ ...Cám ơn bác đả phán em như thế
Mấy toà nhà của ông Nova xây ở đây cấm nuôi chó mèo cả. Khổ thế mọi người bị ác cảm với chó mèo nuôi ở các nhà ngoài phố bác ơi. Không phải nuôi như Euro nhà bác, ai ở đây nuôi chó mèo ngoài phố là nó cứ đi loạn ra, phóng uế rồi phóng ẩu gần như luôn luôn.
Ở VN cũng có người nầy người nọ mà ...Sorry sorry bác, mấy người ở chỗ căn hộ em phàn nàn việc này quá nên em lỡ mồm tí.
Mấy toà nhà của ông Nova xây ở đây cấm nuôi chó mèo cả. Khổ thế mọi người bị ác cảm với chó mèo nuôi ở các nhà ngoài phố bác ơi. Không phải nuôi như Euro nhà bác, ai ở đây nuôi chó mèo ngoài phố là nó cứ đi loạn ra, phóng uế rồi phóng ẩu gần như luôn luôn.
Bên nầy chó của ai ị là tự hốt nha
Còn có rất nhiều hình ảnh ...đẹp lắm
VN mà được cái này thì thôi chắc chả ai phàn nàn.Ở VN cũng có người nầy người nọ mà ...
Bên nầy chó của ai ị là tự hốt nha
hay View attachment 2611966
View attachment 2611968
Còn có rất nhiều hình ảnh ...đẹp lắm
Chứ sống ở VN sợ nhất là đi bộ ngoài phố!!! Đã 1 thằng tây bị rồi, em làm hướng dẫn du lịch cho nó, cứ đòi đi tìm street food VN ở hang cùng ngõ hẻm!!
Lại còn đi ban đêm!
Đã nói mà không nghe!!
Ai đã bị cái này là ớn đến hết đời!
Do đó thàng tây mà áp dụng luật lệ (chó mèo) mà bác đụn nó, đừng nói đến xe cộ .... là bác nghèo luôn. PM để cho bác nói chuyện với thằng bạn em 2 tuần nửa nó vế VN .... do đó luật ra luật . VN thì thích lách luật, thích làm trái luật và từ đó mới đưa ra sự kiện bánh mì ..VN mà được cái này thì thôi chắc chả ai phàn nàn.
Chứ sống ở VN sợ nhất là đi bộ ngoài phố!!! Đã 1 thằng tây bị rồi, em làm hướng dẫn du lịch cho nó, cứ đòi đi tìm street food VN ở hang cùng ngõ hẻm!!
Lại còn đi ban đêm!
Đã nói mà không nghe!!
Ai đã bị cái này là ớn đến hết đời!
có câu nói "biết bố mầy là ai không ?" đụng thử rồi biết ......ông ngoại, nội cũng chết
Tăng mức án đối với kẻ chủ mưu thuê tạt acid và chém người ở Hòa Bình
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Phan Doãn Hùng mức án 42 tháng tù giam (tăng 12 tháng) về tội “Cố ý gây thương tích”.
baotintuc.vn
trang luật pháp ở VN
Bác xem lại trang phi công anh bị nhiểm covid ở VN vả tiền ai trả .. BHXH nha
ngoài lề tí : vụ vnairlines bị bồi thường cách đây cả chục năm
Đã muốn vươn ra biển lớn, hội nhập thế giới thì phải theo thôi ..