Thảo Luận Chung Người chết hai lần.

Hạng D
2/9/12
1.060
24.720
113
Sài Gòn
o0o nói:
Cái tiêu đề TOPIC của bác chủ nghe giật gân thật, nghe đâu cứ tửơng là chết người
Bác đang câu VIEW hả? 
 

Dạ, chắc là do rác dụng của việc đọc báo mạng đó bác. Vậy cho nó vui, hehe...
Thiệt ra, tại e mới coi trên YouTube 1 bài hát của Cố nhạc sỹ TTT nên bị ảnh hưởng mà đặt tiêu đề vậy chứ k có sỹ câu viêu câu viếc gì.
 
Hạng D
14/8/11
4.247
92.073
113
Chia buồn cùng cụ chủ!! Cụ xuất hành vào giờ không được tốt lắm!!
Nhà cháu, khi chạy trên đường dài.. luôn chú ý biển báo... ngoài ra còn nghe ngóng cách chạy của bạn đường... nhất là các cụ xe khách. Nhiều khi không thấy biển báo do nhiều lý dokhác nhau... nhưng thấy cách chạy của bạn đường thì cũng biết được tình hình mà tránh bị phạt!!!!

 
Hạng D
2/9/12
1.060
24.720
113
Sài Gòn
conga nói:
Chào mừng bác chủ đến Ngãi Giao quê em còn và để lại chút kỷ niệm :D
Đoạn 50km/h đó đường ngon vãi :)

Ngãi Giao quê bác còn có món dê ( quán Sáu Bảo thì phải ) thiệt hấp dẫn, ăn nhiều nơi nhưng e vẫn thấy ở đây ngon nhứt.
 
Em cũng thế bác ạ. ngày mồng 8 chạy vào quốc lộ 56 đoạn xuống dốc, bắn sau tới, 61/50 chưa đóng tiền nhưng chắc là 2,5 bánh mì. Chạy tiếp vào Cẩm Mỹ đoạn Uỷ ban,(10 phút chứ mấy) sai làn vì lượn ra vô nhu cá cảnh, tuýt còi vô em, trình bày abcd, cứ gợi ý... phải làm sao, làm sao.Trong lòng em tự nhủ làm sao ccc, nếu thích BB thì ký lỡ rồi.Cuối cùng ..nhắc nhở cho đi
 
Hạng D
2/9/12
1.060
24.720
113
Sài Gòn
mazda6. nói:
  Chia buồn cùng cụ chủ!! Cụ xuất hành vào giờ không được tốt lắm!!
Nhà cháu, khi chạy trên đường dài.. luôn chú ý biển báo... ngoài ra còn nghe ngóng cách chạy của bạn đường... nhất là các cụ xe khách. Nhiều khi không thấy biển báo do nhiều lý dokhác nhau... nhưng thấy cách chạy của bạn đường thì cũng biết được tình hình mà tránh bị phạt!!!! 
 

Dạ e đi cung đường này cũng khá nhiều rồi, nhưng có ai nắm chặt tay từ sáng đến tối đâu ?! E Đạp hơn trăm ngàn giờ mới bị dư này. Chắc là do nhiều cái xui cộng lại..
 
Hạng D
2/9/12
1.060
24.720
113
Sài Gòn
cavemang nói:
Em đi đâu em cũng kiếm đường né đồng nai ra

E né hết sức rồi đó chớ, nhưng chẳng nhẽ VT-Phan Thiết- Đà Lạt hả bác?
Xứ này tự nhiên giờ nổi quá, thương hiệu lớn luôn r. Hôm bữa quen bà chị khi quá cảnh ở NN, chẳng biết sao bả lại nói : chị ở ĐN nhưng k gần chỗ hôi bia đâu... Sorry các Oser ĐN.
 
Hạng D
2/9/12
1.060
24.720
113
Sài Gòn
oldgoat nói:
Bây giờ đi mà không quen đường là dễ tốn tiền nộp phạt, nhất là đi ban đêm tối thui nhìn không rõ như ban ngày. Nhiều nơi vừa qua bảng 50 là có cái bảng 40 khuyến mãi liền, không để ý là xong fin. Nếu không việc gì gấp thì cứ đi ban ngày dòm kỹ bảng báo mà ...bò cho nó chắc ăn. Nếu có việc gấp cần phải phi nhanh thì đi theo mấy bác xe tải, xe du lịch 30 chổ. Mấy bàc ấy mà bò thì 101% có trạm. Nhớ đừng đi theo mấy ông mua đường, mấy ông bảng số tỉnh nhà mà ...mang họa:D

Kinh nghiệm của bác thiệt hữu ích để lái xe trên đất nước mến yêu này. Thiệt ra e thấy lái xe an toàn và k bị x vịn đã là một thành tích trong điều kiện đường sá như hiện nay, bẫy biếc thì thiên la địa võng...
 
Hạng D
2/9/12
1.060
24.720
113
Sài Gòn
Sanko nói:
Chia buồn cùng bác.

Dạ, cám ơn bác đã chia sẻ.
E hết buồn rồi, thiệt ra cũng chẳng buồn mấy đâu vì tuy F1 mất cả tháng sữa nhưng lòng thanh thản vì mình sai mình chịu, k đồng loã với cái xấu, nhắc nhớ e lần sau cẩn thận hơn...