phucminh nói:Thật ngưỡng mộ bác chủ.
Hình như bác chủ mới về lại VN?
Dạ em về trước Tết bác.
LEXUS GS nói:Trời , đọc tiêu đề mà em ớn óc. Hóa ra là bác chủ bị quá tốc độ.![]()
Hì hì, đọc tiêu đề thấy ớn ăn quá hả bác. E giựt păng păng kiểu bọn lá cải cho vui đó mà...
Nam BK nói:....
Lần 2:
Tới ngã 3 Gia Ray rẽ trái theo TL 766 đi đeo Tà Pía, biết khúc này cho chạy 50 nên e nhẹ nhàng, nhưng khúc gần tới đường rày xe lửa thì cạp nong lại mổ. Lần này là con số 52, nhưng là 52/40. Má ơi, có cái bảng 40 mà e k thấy. Xin được xem phim thì x nói khi nào lên đóng phạt cho coi. Ký BB tiếp chứ nhất định k mất bánh mì gì đó, mặc dù e biết đến 25 ổ lận.
....
Trưa mùng 5 Tết ở Đà lạt zìa, tui dừng ở 1 quán cóc ngoài Đức Linh và Gú - gồ mồm, được 1 thanh niên chỉ là cái đoạn bác bị "Lần 2" rình rập ghê lắm, chú này khẳng định : Anh chạy cỡ nào cũng chết. Và chú ấy chỉ cái đường ngay đường ray xe lửa, rẽ phải chạy song song đường ray về bên trong tx LK, sau đó quay ngược ra Tân Phong. Thoát chết
Thương cho lão
Bác rành ghê. Ông này gắn bó với dê hơn 20 năm rồi đó, bắt đầu từ việc buôn dê thịt, rồi nuôi dê, rồi mở quán dê. Nói chung dê các kiểuNam BK nói:conga nói:Chào mừng bác chủ đến Ngãi Giao quê em còn và để lại chút kỷ niệm
Đoạn 50km/h đó đường ngon vãi![]()
Ngãi Giao quê bác còn có món dê ( quán Sáu Bảo thì phải ) thiệt hấp dẫn, ăn nhiều nơi nhưng e vẫn thấy ở đây ngon nhứt.
Em nhớ không lầm thì ổng ở phía trong 1 chút (Bình Giã). Em xa quê cũng lâu lắm rồi
Giờ súng ống các anh ấy bắn kinh thế !Nam BK nói:target_locked nói:Còn cái chết thứ 2 thì xử lý ra sao bác?Nam BK nói:Phái x VT ở cái dụ đường hoàng, công khai. Lúc lập BB biết e đi xa, đội trưởng giục lính viết BB nhanh nhanh để đỡ mất thời gian, còn chỉ trụ sở Phòng đến xử lý... Chả bù cho cái xứ gần đó, cứ gài bẫy lén lút rình bắn những cái bẫy khó ngờ, lúc làm việc thì mặt vênh váo...
Giờ e đang cầm cái BB nè, bữa nào có dịp ghé Long Khánh nộp thóc thu bằng về thui.
Chú x khi chào e rồi lấy viết ra ghi vào giấy 52/40 đưa e xem kín đáo lắm, kiểu áo m xi. E thì biết mình chạy hơn 50 một chút vì nghĩ khúc này vẫn còn 50. Chắc nôn chục ổ là êm nhưng e khoái ký hà... Huhuhu...
canthi_td nói:Nam BK nói:....
Lần 2:
Tới ngã 3 Gia Ray rẽ trái theo TL 766 đi đeo Tà Pía, biết khúc này cho chạy 50 nên e nhẹ nhàng, nhưng khúc gần tới đường rày xe lửa thì cạp nong lại mổ. Lần này là con số 52, nhưng là 52/40. Má ơi, có cái bảng 40 mà e k thấy. Xin được xem phim thì x nói khi nào lên đóng phạt cho coi. Ký BB tiếp chứ nhất định k mất bánh mì gì đó, mặc dù e biết đến 25 ổ lận.
....
Trưa mùng 5 Tết ở Đà lạt zìa, tui dừng ở 1 quán cóc ngoài Đức Linh và Gú - gồ mồm, được 1 thanh niên chỉ là cái đoạn bác bị "Lần 2" rình rập ghê lắm, chú này khẳng định : Anh chạy cỡ nào cũng chết. Và chú ấy chỉ cái đường ngay đường ray xe lửa, rẽ phải chạy song song đường ray về bên trong tx LK, sau đó quay ngược ra Tân Phong. Thoát chết
Thương cho lãomới qua Mẽo thả ga, về nhà 1 ngày "chết" 2 lần.
..."anh chạy cỡ nào cũng chết" là sao ta?! Vậy là e đâu có chết oan !