Hạng D
9/5/09
3.420
16.754
113
Bác nguoigiuxe đã ở Úc rồi ah? Bắt tay cái nhỉ
033102beer_1_prv.gif
Theo em được dạy bảo thì ở bên đó bấm còi ... bim MỘT cái là .. chửi nhau, còn gặp bạn bè ngoài đương thì cứ ....bim bim HAI cái để gọi ah.
Về Việt Nam áp dụng thì em ra đường toàn .... bim bim để người nghe ... dễ chịu hơn. Còn bác nào nói chạy ở VN không xài còi thì em
41.gif
và xin bái làm sư luôn. DDowjt trước xe em bị hư bình, chạy k dám bóp còi mà mồ hôi nhễ nhại, chỉ sợ mình "có văn hoá" thì người vợ hai đầy "hoa văn" ah.
Đi đường thì 2B cứ lượn lờ trước đầu, lâu lâu lại rẽ trái mà không thèm nhìn. Em là em sợ nhất các bác xe ôm và các cô trung niên, chạy xe trên đường mà cứ như là sân nhà mình.
Nếu bấm còi là vô văn hoá thì em đành xin chịu làm người ... kém văn hoá ---> bấm còi ít và không giữ hơi dài + tiếng còi dễ chịu ah. Nhất quyết hy sinh bản thân chứ không để vợ hai mang thẹo... Em dzojt
 
Hạng B2
4/5/09
152
62
28
Em ở SG, không thể không bóp còi khi đi, dù mình đã cố gắng hạn chế. Nếu ko còi thế nào cũng táng phải 2B khi mình vượt thì họ láng ra. Còn chuyện họ đi rề rề trước mũi lấn đường của 4B là tất yếu. Bái phục các bác ko dùng còi, em thì chịu ..... thà mang tiếng còn hơn táng vào 2B
 
Hạng D
14/7/09
2.089
494
83
41
Quận 12
Richievn nói:
Bác nguoigiuxe đã ở Úc rồi ah? Bắt tay cái nhỉ
033102beer_1_prv.gif
Theo em được dạy bảo thì ở bên đó bấm còi ... bim MỘT cái là .. chửi nhau, còn gặp bạn bè ngoài đương thì cứ ....bim bim HAI cái để gọi ah.
Về Việt Nam áp dụng thì em ra đường toàn .... bim bim để người nghe ... dễ chịu hơn. Còn bác nào nói chạy ở VN không xài còi thì em
41.gif
và xin bái làm sư luôn. DDowjt trước xe em bị hư bình, chạy k dám bóp còi mà mồ hôi nhễ nhại, chỉ sợ mình "có văn hoá" thì người vợ hai đầy "hoa văn" ah.
Đi đường thì 2B cứ lượn lờ trước đầu, lâu lâu lại rẽ trái mà không thèm nhìn. Em là em sợ nhất các bác xe ôm và các cô trung niên, chạy xe trên đường mà cứ như là sân nhà mình.
Nếu bấm còi là vô văn hoá thì em đành xin chịu làm người ... kém văn hoá ---> bấm còi ít và không giữ hơi dài + tiếng còi dễ chịu ah. Nhất quyết hy sinh bản thân chứ không để vợ hai mang thẹo... Em dzojt

Bác nói quá hay em cũng đồng quan điếm như bác,người có ý thức thì hạn chế bóp còi nhưng kg bóp còi thì những bác kg ý thức kg nghe thấy mình khi tham gia giao thông.
 
Hạng B2
7/6/08
428
102
43
44
hoangkha8487 nói:
Em cũng không ưa gì cái việc chạy xe bóp còi inh ỏi, bóp liên tục, bóp cho.......... vui tai. Nhưng theo ý kiến của em: tham gia giao thông tại VN mà không dùng còi cũng không được. Cái chuyện xe gắn máy chuyển lane không thèm nhìn thì trong tp đã rất phổ biến, còn ngoài tp thì "đó là chuyện hẳn nhiên". Nếu lúc đó các bác không bóp cái còi cho mấy anh xe máy "tỉnh người lại" thì còn "mệt" hơn. Em phải thay cái còi 115db nhưng mà nhiều khi em bóp mặc em, xe máy họ muốn chạy lane nào, sang đường ra sao là chuyện của họ.

Xe máy 2B chuyển làn không thèm nhìn đường là còn đỡ bác ah, có một lần e ra HN, trời khuya lúc 12h, bạn chở e về, có 2 chú chạy 2 xe máy cứ tơn tơn đi trong làn ô tô, nháy đèn kiểu gì cũng không tấp vô trong, mà lúc đó đường rất vắng, em hỏi bạn em sao cứ phải đi ra giữa đường như vậy, bạn em bảo "đi như vậy cho mát, gặp tớ đi xe máy cũng thế". Nghe xong choáng, rõ ràng rằng văn hóa giao thông xuất phát từ ý thức cá nhân quá cao, không quan tâm sống vì cộng đồng như thế nào nên mới nói được như vậy, mà buồn hơn đó là bạn em. Trong khi ở trong HCM, trời tối khuya nhu thế, chẳng thấy bác xe máy nào dám chạy làn ô tô cả (hay là tại vì ô tô chạy nhanh và biết sợ chết hơn nên mới né).
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
Trước giờ em chỉ thấy cái khẩu hiệu này thôi.
sieuthiNHANH2009112833148ytmzmzc0nj77903.jpeg


Còn khẩu hiệu như bác chủ thớt nói " Người có ý thức - không bóp còi khi tham gia giao thông " thì em chưa thấy.
Bác nào đưa em khẩu hiệu đó em cũng không dám dán luôn!. Dán vào thì mình tự chửi mình hả bác các??:D
SMOKIN.GIF
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
2/2/07
825
20
18
50
Trái Đất
Em nghĩ: nên dùng cụm từ "hạn chế dùng còi" thay cho "hạn chế bóp còi"; từ "bóp" nghe dân dã quá, với lại em toàn "ấn", "nhấn" chứ có "bóp" bao giờ đâu. Ngoài ra nhiều xe (nhất là xe tải, xe khách) còn lắp thêm còi kêu khi vào số de; nhà em nằm ở đường nhỏ, yên tĩnh nên hay điên đầu vì âm thanh còi de này lắm.
 
Hạng D
21/3/08
4.894
4.645
113
hcm
Nguyên nhân chính làm cho người lái xe 4B bóp còi là người đi xe máy, xe đạp, đi bộ đi sai đường dành cho mình, chuyển hướng như đi bộ trong nhà! Em vẫn thường xuyên dùng còi, nhưng thói quen đó gần như chẳng bao giờ dùng khi đi miền tây vào ban đêm, chỉ toàn dùng đèn, còi chẳng có tác dụng gì nữa! Vậy việc dùng còi em thấy rất là khách quan, dần dần sẽ tự giảm!
Em là em cay nhất mấy chú taxi, đèn còn vài giây xanh là máy chú í tin tin tin bực hết cả mình!
Nhà em trong hẽm, đó lại là nguyên nhân làm em bớt bức xúcccc hơn mấy bác nhà mặt tiền! :D
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
F1racer nói:
Trước giờ em chỉ thấy cái khẩu hiệu này thôi.
sieuthiNHANH2009112833148ytmzmzc0nj77903.jpeg


Còn khẩu hiệu như bác chủ thớt nói " Người có ý thức - không bóp còi khi tham gia giao thông " thì em chưa thấy.
 

Chính xác, hôm trước em thấy xe bác Lơ dán cái này ở mông 
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
3/8/08
221
1.006
93
Phải công nhận các bác OS nhà mình chạy xe điềm đạm thật!
080402cool_prv.gif

Không biết các bác lái xe ở đường nào và đi vào giờ nào mà không bóp còi, và có bác cả tháng mới bóp còi một lần thì e ứ tin, hoặc là em quá "thiếu văn hóa"
1. Người ta làm ra cái còi để bóp chứ không phải để ngắm (vì nó o nằm bên ngoài để trang trí), và nếu xe thiếu còi thì không qua khỏi đăng kiểm đâu.
2. Thà em làm người thiếu văn hóa còn hơn là o bóp còi để có ngày vào nằm trong khám vì gây tai nạn. E chắc rằng các bác tài thường ra đường không ít lần phải đứng tim khi có chị gái anh trai nào đi xe 2B buồn tình rẽ trước đầu xe mà không cần quan tâm phía sau có gì, đến khi các bác đạp thắng lút sàn rồi mới trấn tỉnh xem xe trước có nằm trong gầm xe mình không??? Và khi tai nạn xảy ra, may thì các bác bỏ tiền ra đền, còn xui thì XXX kết luận bác có lỗi không giữ khoảng cách an toàn, không làm chủ tốc độ, tay lái ... mà lỗi này có trời mà biết đâu là giới hạn.
3. Quan trọng là bóp còi đúng lúc, đúng chổ. Em mới đọc bài báo của ông Singapore nào đó nói về giao thông Việt Nam, đại ý khen tài xế VN và còn nói tiếng còi ở VN không phải là chửi mà là cảnh báo ...

Giống như trường hợp của bác ở trên, có lần em chạy phía sau một cặp, 2 anh chị mãi tâm tình hay sao mà em bóp còi hoài vẫn cứ đi tà tà trong làn xe 4B, trong khi đường phía trong thì vắng tanh. Lúc đó e ước gì xe có kèn hơi, e kê vào đít 2 anh chị í để bóp một cái cho tỉnh người ra.
 
Hạng D
5/10/09
2.595
1.111
113
40
aloacquy.vn
Rõ ràng có topic này và đi vào cụ thể hóa bằng hành động như vậy thì a e sẽ hửơng ứng nồng nhiệt, rồi cũng sẽ lan rộng ra thôi các Pác ah!
Gỉam thiểu chứ ko phải là "tắt" tiếng ồn cũng là xây dựng văn hóa GT văn minh.
Chỉ cần các Pác bóp khi cần thiết thì chúng ta đã góp phần nhỏ và văn hóa GT rùi đóa ạ!