vovinam nói:Nên bóp còi đúng lúc.
Thực sự mà nói đi trong thành phố tuy đông vậy mà em ít khi phải dùng còi do tính em nhường nhịn khá tốt, trong khi ra ngoại thành, nhất là về miền quê thì cứ nhác thấy bòng 2b, đàn bà con nít hay bất cứ ai lởn vởn 2 bên hay phía trước là phải tin tin, khổ thế đấy mấy bác ạ.
Em cũng vote cho bác. Em di đường trường hoặc về miền quê thì vậy, mỗi khi chuẩn bị chạy qua xe máy là em tin tin và lạng ra xa một chút, ngoài ra mỗi khi qua ngã tư bị che khuất tầm nhìn và di đườn đèo em cũng hay tin tin. Em nghi như vậy là bóp kèo có văn hoá còn không bóp còi là không văn hoá