ổng điềm tĩnh lắm bác ơiChơi kiểu này nguy hiểm nhỉ
chẳng qua thằng 2B này lì quá nên mới chơi cho nó sợ
còi muốn banh cái còi mà k chịu né, chạy càng nhanh nữa mới ghê
ổng điềm tĩnh lắm bác ơiChơi kiểu này nguy hiểm nhỉ
Thành thật chia buồn với bác. Thôi thì nhịn một chút cho lành bác ạ.http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-d...-su-oto-tren-cau-chuong-duong-3426693-p2.html
Xem clip...
Chẳng biết vì sao? ra sao? Nhưng mọi người ra đường ngày càng côn đồ. Đặc biệt các vị biển số tỉnh cao độ cao hơn.
Chủ nhật em đi Aeon về bằng 4B... Đi Tân Kỳ Tân Quý ra Cộng Hòa... 18h nhá nhem thôi. HÔm đó sao mà đèn giao thông ko hoạt động thì phải... Phía trước xe em là 2 chiếc 4B đang kẹt cứng do giao nhau ngã tư... 2 chiếc kia vừa đi, em còn chưa kịp nhúc nhíc thì 1 chú 2B biển 62 ( em quay người nhìn sau đó nhe) phi thẳng đầu xe em và thắng cái két. Em vẫn ngồi im, nó trợn mắt nhìn em, em tròn xoe nhìn nó.... nó trừng mắt nhìn em đi lướt qua em và ....đập cái bùm vào xe em@?@?@?@?@?@
Không nhẽ em nhảy xuống đập nó sao? Em có làm gì đâu cơ chứ?
Côn đồ quá đi.....![]()
Trên forum này đã thấy côn đồ nói chi bên ngoài đời báchttp://vnexpress.net/tin-tuc/cong-d...-su-oto-tren-cau-chuong-duong-3426693-p2.html
Xem clip...
Chẳng biết vì sao? ra sao? Nhưng mọi người ra đường ngày càng côn đồ. Đặc biệt các vị biển số tỉnh cao độ cao hơn.
Chủ nhật em đi Aeon về bằng 4B... Đi Tân Kỳ Tân Quý ra Cộng Hòa... 18h nhá nhem thôi. HÔm đó sao mà đèn giao thông ko hoạt động thì phải... Phía trước xe em là 2 chiếc 4B đang kẹt cứng do giao nhau ngã tư... 2 chiếc kia vừa đi, em còn chưa kịp nhúc nhíc thì 1 chú 2B biển 62 ( em quay người nhìn sau đó nhe) phi thẳng đầu xe em và thắng cái két. Em vẫn ngồi im, nó trợn mắt nhìn em, em tròn xoe nhìn nó.... nó trừng mắt nhìn em đi lướt qua em và ....đập cái bùm vào xe em@?@?@?@?@?@
Không nhẽ em nhảy xuống đập nó sao? Em có làm gì đâu cơ chứ?
Côn đồ quá đi.....![]()
Cảm nhận ở Sing em y chang bác ạ. Em còn đi nhiều nước khác cũng rứa, Campuchia còn khá hon mình nhiều.Thành thật chia buồn với bác. Thôi thì nhịn một chút cho lành bác ạ.
Mình thì gặp phải trường hợp khác, chưa đến nỗi như bác nhưng có khó chịu. Chuyện như vầy. Được ngày cuối tuần, em đi Mazda 3 AN chở cả nhà, gồm nhạc phụ + nhạc mẫu + vợ em + F1, đi shopping. Chỉ là một đại lý lớn, tên TL. Bác nào ở Vũng Tàu thì sẽ biết đại lý này. Khi tới đó, có 1 chiếc sedan đậu bên trái đường (cùng bên với đại lý này) chuẩn bị rời đi, em chờ cho nó đi rồi tấp vô đúng vị trí này luôn.
Một lúc sau, nhà em mua sắm xong lên xe chuẩn bị lăn bánh. Trước khi xe đi em đã quan sát rất kỹ trước sau. Phía trước có 1 xe SUV cũng đậu trái đường, cách xe em khoảng 8-10m. Khi xe em ra đến giữa đường thì phải thắng lại, nhường đường cho 2 chiếc 2b chạy ngược chiều. Sau đó thì cái SUV kia lừ lừ tiến thẳng về đầu xe em (đang dừng). Nó dừng lại cách xe em chỉ khoảng 1m. Xe em thì mới, tài cũng mới, lại chở cả nhà đi chơi và shopping, nhưng em vẫn bình tĩnh de xe lại, để né và đi tiếp. Không quên nhìn lại ông tài SUV kia, đã luống tuổi nhưng khuôn mặt và nét mặt lúc đó khá hổ báo và lỳ. Có vẻ như muốn dằn mặt em hay sao ấy. Thực ra, xe em đã xi nhan và xuất phát trước cái SUV kia. Em đã nói là đã quan sát trước sau không có chướng ngại gì xem mới lăn bánh. Nếu SUV kia xuất phát trước thì em đã nhường ngay từ đầu rồi. Tính em đi xe hiền, không tranh cướp đường của xe khác (cái này thầy dạy lái em cũng nhắc, nhường nhịn là hơn). Giá như ông tài SUV kia nhường cho xe em qua, rồi xe ổng từ từ qua, thì văn hóa giao thông đẹp biết mấy. Vì đằng nào xe ổng phóng lên rồi dừng cái khựng trước mặt xe em thì cũng có nhanh được bao nhiêu?
Việc xảy ra được hơn tháng nay rồi, nhưng cứ làm em suy nghĩ hoài các bác ạ. Chẳng lẽ người Việt Nam không còn biết nhường nhịn nhau khi ra đường? Cứ phải đè người khác, cứ phải gân cổ đỏ mặt, cứ xù lông lên để người khác nép vào mới thỏa mãn cái tôi sao? Người Việt với nhau là đồng bào, các bác nhỉ. Thế mà cái tình đồng bào với nhau nó xa vời làm sao.
Em đã từng đi một số nước Asean, nhưng Singapore + Thái Lan + Campuchia, văn hóa giao thông của họ rất tốt, hoặc cực tốt. Không có chuyện bóp còi ẫm ĩ theo kiểu thích là bóp. Người đi bộ băng qua đường là 1 hàng xe dài dừng lại nhường đường. Thậm chí, ở bên Singapore, em đứng trên vỉa hè mới chỉ ngó xem có xe nào chuẩn bị phóng qua chưa thì mới bước xuống vạch kẻ ngang, thì tài xế họ dừng xe ngay trước vạch và vẫy tay ra hiệu cho mình đi trước. Mỗi lần như vậy em rất cảm động và lại động lòng nhớ đến giao thông "xứ thiên đường".
Những gì em viết trên đây là những chia sẻ, cảm nghĩ không biết bày tỏ cùng ai. Mong các bác chém nhẹ tay.
Chia sẻ cùng bác, do nhiệm độc hết rồiThành thật chia buồn với bác. Thôi thì nhịn một chút cho lành bác ạ.
Mình thì gặp phải trường hợp khác, chưa đến nỗi như bác nhưng có khó chịu. Chuyện như vầy. Được ngày cuối tuần, em đi Mazda 3 AN chở cả nhà, gồm nhạc phụ + nhạc mẫu + vợ em + F1, đi shopping. Chỉ là một đại lý lớn, tên TL. Bác nào ở Vũng Tàu thì sẽ biết đại lý này. Khi tới đó, có 1 chiếc sedan đậu bên trái đường (cùng bên với đại lý này) chuẩn bị rời đi, em chờ cho nó đi rồi tấp vô đúng vị trí này luôn.
Một lúc sau, nhà em mua sắm xong lên xe chuẩn bị lăn bánh. Trước khi xe đi em đã quan sát rất kỹ trước sau. Phía trước có 1 xe SUV cũng đậu trái đường, cách xe em khoảng 8-10m. Khi xe em ra đến giữa đường thì phải thắng lại, nhường đường cho 2 chiếc 2b chạy ngược chiều. Sau đó thì cái SUV kia lừ lừ tiến thẳng về đầu xe em (đang dừng). Nó dừng lại cách xe em chỉ khoảng 1m. Xe em thì mới, tài cũng mới, lại chở cả nhà đi chơi và shopping, nhưng em vẫn bình tĩnh de xe lại, để né và đi tiếp. Không quên nhìn lại ông tài SUV kia, đã luống tuổi nhưng khuôn mặt và nét mặt lúc đó khá hổ báo và lỳ. Có vẻ như muốn dằn mặt em hay sao ấy. Thực ra, xe em đã xi nhan và xuất phát trước cái SUV kia. Em đã nói là đã quan sát trước sau không có chướng ngại gì xem mới lăn bánh. Nếu SUV kia xuất phát trước thì em đã nhường ngay từ đầu rồi. Tính em đi xe hiền, không tranh cướp đường của xe khác (cái này thầy dạy lái em cũng nhắc, nhường nhịn là hơn). Giá như ông tài SUV kia nhường cho xe em qua, rồi xe ổng từ từ qua, thì văn hóa giao thông đẹp biết mấy. Vì đằng nào xe ổng phóng lên rồi dừng cái khựng trước mặt xe em thì cũng có nhanh được bao nhiêu?
Việc xảy ra được hơn tháng nay rồi, nhưng cứ làm em suy nghĩ hoài các bác ạ. Chẳng lẽ người Việt Nam không còn biết nhường nhịn nhau khi ra đường? Cứ phải đè người khác, cứ phải gân cổ đỏ mặt, cứ xù lông lên để người khác nép vào mới thỏa mãn cái tôi sao? Người Việt với nhau là đồng bào, các bác nhỉ. Thế mà cái tình đồng bào với nhau nó xa vời làm sao.
Em đã từng đi một số nước Asean, nhưng Singapore + Thái Lan + Campuchia, văn hóa giao thông của họ rất tốt, hoặc cực tốt. Không có chuyện bóp còi ẫm ĩ theo kiểu thích là bóp. Người đi bộ băng qua đường là 1 hàng xe dài dừng lại nhường đường. Thậm chí, ở bên Singapore, em đứng trên vỉa hè mới chỉ ngó xem có xe nào chuẩn bị phóng qua chưa thì mới bước xuống vạch kẻ ngang, thì tài xế họ dừng xe ngay trước vạch và vẫy tay ra hiệu cho mình đi trước. Mỗi lần như vậy em rất cảm động và lại động lòng nhớ đến giao thông "xứ thiên đường".
Những gì em viết trên đây là những chia sẻ, cảm nghĩ không biết bày tỏ cùng ai. Mong các bác chém nhẹ tay.
Cái này là có đó. Văn hoá thể hiện khắp nơi trong cuộc sống thực, cuộc sống ảo, và trên diễn đàn này.Trên forum này đã thấy côn đồ nói chi bên ngoài đời bác
Bác nói vậy là chưa chuẩn rồi, oan cho em nó, em chỉnh lại tí: cái gì xấu nhất thì không có thèng nào khác, chỉ có thèng ... V. heheheChả lẽ cái gì xấu nhất đều có người Việt sao ta? Tui không tin
Bác nói vậy là chưa chuẩn rồi, oan cho em nó, em chỉnh lại tí: cái gì xấu nhất thì không có thèng nào khác, chỉ có thèng ... V. hehehe
Vote Bác Chủ.Em thi chạy xe tải. Hôm bữa trên đường phan văn hớn đâm ra trường chinh ,đường co giải phân cách cứng, phân làn ôtô xe máy rõ ràng. Ơ thê mà có 2 thằng chạy con SH trước ngay đầu xe, không mbh lại vừa đi vừa nghe đt.em cũng chỉ nghĩ chắc nghe đt xong nó tạt vô trong nên không bấm kèn xe (=))) ) thế mà nghe đt xong nó ngang nhiên đi tiếp theo kiểu trái đất này là của chúng mình, em mới kèn xin vượt 2 thằng quay lại nhìn em lom lom rồi thằng ngồi sau vỗ vai thằng trước chạy nhanh lên được chút rồi dừng xe đột ngột. Em quay qua nói với cu em phụ xe, chuẩn bị xác định quất nhiệt tình nha không la mình tẻo tèo teo trước. 2 thằng cũng to con,xăm kin cánh tay bước về phía xe em miệng chửi bới liên tục. Em mở cửa xe bước xuống hỏi chuyện gi,2 ku liền đmm,đmm bolo bala theo kiểu muốn đập. Em nhịn hết được tống ngay miệng thằng đang chửi 1 đấm ku em phụ xe lao ngay xuống rút ống tuýp quật thẳng vô chân thằng còn lại. Em chỉ mặt nói luôn mày thích tao cho sđt hay địa chỉ nhà để chơi tiếp không. Xin lỗi các bác nhé khi ấy em bức xúc quá. Sau 2 thằng cũng đứng dây dắt xe vô lề đường, vi nhiều người bu lại đòi đập phụ cho anh em chúng em.em thấy nguôi nguôi nên cùng leo xe chạy tiếp tránh ket xe.vê chia xẻ nói với mấy anh em cùng nghề. Ai cũng bức xúc vi đã rơi vô trường hợp như vậy. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Vài dòng chia sẻ với các bác. Có gi không phải xin cho em 2 chữ thong cảm nha.