Chủ đề tương tự
1 sự nhịn 9 sự lành bác ơi,nếu bác có ý định đập thì bác đập sao xuể.coi như ruồi muỗi vo ve thôi bác.e cũng gặp như bác vài lần cũng chỉ niệm A DI ĐÀ cho tậm tịnh lại.có hôm ở trường chinh 2b nó đi 2 ng kẹp thêm 1 thùng carton dài để ngang xe,tới đoạn trường chinh ng thái bình nó chả xi nhan j sân sân lạng ra giữa tim đường.e cứ nghĩ nó rẽ trái nên đánh vào phải,ai zè nó lại lạng trở vô.giữa giao lộ mà nó đi thế thánh nào đỡ nổi.xe tải e quẹt nhẹ vào cái thùng làm nó lảo đảo,chưa ngã mà nó thắng lại sừng sộ với các kiểu.e ngồi im nhịn bọn nó.thằng ngồi sau tưởng dễ ăn nên bước xuống tháo nón bh ra định đập kiếng xe e.e bung cửa bật chốt ghế tài xế ụp tựa lưng xún rút ông tuýp ra định đập lun,ku cậu lật đật bỏ chạy cắm cổ.e bước lại thằng chở thì rối rít xin tha cho con các kiểu.e chỉ nói 1 câu.ngoài tỉnh chúng mày thế nào tao ko biết,nhưng người trong này luôn nhịn để cầu an.chúng mày ép thì chết có ngày,xong e khỏ nhẹ zô đầu gối cho nó sụm zậu rồi e leo lên xe đi tiếp,cũng ngó chiếu hậu coi nó có giở trò ném đá ko là e ép cho chết luôn,mà ko thấy 2 ku ấy chạy lên nữa.chắc thằng chở đau quá nên đi ko nổi.
mình không khuyến khích bạo lực, nhưng mà trên xe có nhiều người thì cứ nện nó trc cho nó chừa
đã đánh là phải thắng, còn ko thắng đừng manh động, hế hế
đã đánh là phải thắng, còn ko thắng đừng manh động, hế hế
Mình bị y chang, ở ngã 4 Khánh Hội - Hoàng Diệu. Xe mình gần qua hết nhưng vẫn kẹt trong giao lộ, mình giữ khoảng cách ~1m với xe trước, vậy mà một anh trai từ Hoàng Diệu quẹo trái nhập vào Khách Hội lách qua trước đầu xe mình, trước khi qua đưa chân đá vào xe mình một cái. #$^&#http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-d...-su-oto-tren-cau-chuong-duong-3426693-p2.html
Xem clip...
Chẳng biết vì sao? ra sao? Nhưng mọi người ra đường ngày càng côn đồ. Đặc biệt các vị biển số tỉnh cao độ cao hơn.
Chủ nhật em đi Aeon về bằng 4B... Đi Tân Kỳ Tân Quý ra Cộng Hòa... 18h nhá nhem thôi. HÔm đó sao mà đèn giao thông ko hoạt động thì phải... Phía trước xe em là 2 chiếc 4B đang kẹt cứng do giao nhau ngã tư... 2 chiếc kia vừa đi, em còn chưa kịp nhúc nhíc thì 1 chú 2B biển 62 ( em quay người nhìn sau đó nhe) phi thẳng đầu xe em và thắng cái két. Em vẫn ngồi im, nó trợn mắt nhìn em, em tròn xoe nhìn nó.... nó trừng mắt nhìn em đi lướt qua em và ....đập cái bùm vào xe em@?@?@?@?@?@
Không nhẽ em nhảy xuống đập nó sao? Em có làm gì đâu cơ chứ?
Côn đồ quá đi.....![]()
Khu vực này là khu vực em hay đi nên gặp hoài, chắc nhìn em hơi to con nên nó ngán, nhiều khi nó tự tông em, sau đó quay lại lườm em, nhưng thấy em xong cái đi mất tiêu.
Đa số người đi 2b không hiểu cách thức 4b hoạt động nên nhiều khi đi ngoài đường sát nhau thì lại tưởng là ép xe này nọ. Nhiều lúc là do thói quen lái xe của mình vô tình làm người ta ức chế. Mấy cái này gọi là road rage. Chỗ nào xe nhiều, giao thông dày đặc là sẽ bị thôi. Các bác cố gắng kiềm chế.
Trước em hiền lắm các bác. Thời gian sau này em nóng tánh lúc nào ko hay nhất là tham gia giao thông , có lẽ nhiều cái bức súc quá nhất là 2b làm mình thay đổi. Giao thông SG mình cứ ra là gặp , thôi kệ bỏ qua được thì bỏ đi bác .
Mấy thằng 2b này chỉ có trên răng dưới ca tút , kiểu gì cũng thiệt cho mình thôi bác.
Mấy thằng 2b này chỉ có trên răng dưới ca tút , kiểu gì cũng thiệt cho mình thôi bác.
Các ông tự nhiên đi 4b bây giờ còn vô than gì. Lỗi các ông hết.
Chả lẽ cái gì xấu nhất đều có người Việt sao ta? Tui không tin