Hạng B2
13/5/19
211
403
81
39
Trẻ nhỏ thường có điểm chung là rất hiếu động, có thể bất ngờ băng qua đường hoặc đến gần ô tô khiến các tài xế nhiều phen "hú hồn". Điều đáng lưu tâm là những người lớn vì một lý do gì đó đã rời mắt khỏi trẻ nhỏ, khiến các bé đối diện với nguy hiểm.

Nguy cơ mất an toàn khi trẻ em băng qua đường bất chợt



Qua đường kiểu này thì thật sự không tài xế nào phản ứng kịp. Thằng bé lao ra như cơn gió, không hề có ý định băng qua đường từ trước, kiểu này không thể đoán nổi ý định. May mà bác tài phanh kịp nên đứa bé không sao

Nhiều trường hợp khi chạy ra giữa lòng đường, nhìn thấy các phương tiện cơ giới chạy với tốc độ nhanh, trẻ em thường có tâm lí sợ hãi, muốn quay đầu hoặc bước thụt lại nên nhiều lái xe gặp khó khăn trong dự đoán tình huống.

Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh bất cẩn, khi nhìn thấy trẻ em đứng ở làn đường đối diện thường vẫy tay hoặc gọi khiến bé lập tức lao qua đường. Trong một số trường hợp, khi đi cùng nhiều trẻ em, cha mẹ thường chỉ chú ý chăm sóc những em bé nhỏ hơn và lơ là đối với những trẻ lớn hơn khi qua đường.

Thật sự gia đình tụi nhỏ nên dạy lại mấy đứa nhỏ cách sang đường, cách tham gia giao thông, cẩu thả thì sẽ có nguy hiểm ngay, nguy hiểm luôn rình rập trên mọi nẻo đường. Mà xem clip cũng thấy gia đình đứa nhỏ bình tĩnh, nhiều khi gặp trúng gia đình chưa biết đúng sai gì đã bay ra đánh tài xế. :oops:

Những sự việc ở trên là bài học dành cho người lớn khi trông trẻ ở các khu vực gần đường giao thông hoặc gần các phương tiện ô tô. Trẻ nhỏ rất hiếu động và khi nhìn thấy các phương tiện sẽ có xu hướng tiến lại gần mà không biết được sự nguy hiểm. Chỉ cần một thoáng thiếu tập trung của người lớn có thể dẫn tới những hậu quả vô cùng đáng tiếc.
 
kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
481
4.038
93
Hồi xưa có ông tài xế già trong cơ quan, mỗi lần gặp tình huống đột ngột như vầy ổng rất mất bình tĩnh, trái ngược hẳn với những gì mình tưởng tượng với tài già. Lúc ổng về hưu, mấy anh em rủ ổng đi nhậu chia tay, ổng kể trước 1975 ổng chạy xe reo chở cây, xe lên dốc lết từ từ, thằng lơ cầm cục canh bánh tà tà đi bộ dưới đường để xe lên không nổi thì chêm bánh lại, bên kia đường có thằng nhóc mới 4 tuổi chơi đá banh trong lề, trái banh lăn ra đường, nó tỉnh bơ chui luôn vô gầm xe lượm. Ổng bị ám ảnh bỏ nghề luôn. Sau 1975 đi học tập mấy ngày về, vợ con đói quá phải cắn răng đi làm lái xe lại, vẫn không qua được cái kỷ niệm hồi đó.
 
Hạng B2
18/7/04
363
246
43
53
saigon
hôm qua mới đọc bài ninja ngoài đường, nay lại có bài về trẻ con qua đường, chưa kể còn mấy con cẩu cũng bất ngờ lao ra đường, đúng là cầm lái ra đường đối diện muôn vàn rủi ro
 
Hạng D
9/2/15
1.488
7.152
113
40
Miej nhà có thằng bố cũng là tài xế, nó kg nghĩ một ngày xe nó cũng vào tình huống tương tự sao.
 
Hạng F
3/10/15
9.818
12.052
113
Mấy đứa trẻ trai nó hư lắm, nhiều khi khó trách bố mẹ nó được.
Dạy nó cả ngàn lần là không bao giờ bỏ tay bố mẹ khi ở ngoài đường nhưng thường nó làm sai luôn cả ngàn.
Có lần mình đang chạy thì tự nhiên thằng nó lao vào cái sườn xe gần hốc bánh (chứ không phải lao qua đầu xe như video) ngay khi xe đang đi thẳng bon bon trên đường 1 chiều thì biết làm sao.
Lúc đó đành đạp ga hết cỡ cho xe vọt thẳng lên tránh nó.
Mẹ nó ngồi bán hàng bên đường, ở ngay sát nó vậy đó mà nó lao ra chả hiểu vì sao.
Nhiều lúc khó trách được phụ huynh.
 
  • Like
Reactions: thao1247
Hạng C
5/12/16
527
776
93
41
Haizzz, thanh niên kia ko biết là ba thằng bé hay là gì, nhưng chắc chắn là người thân của nó.
Vậy mà thấy thằng nhỏ chạy qua mém tai nạn mà còn dửng dưng như ko, và ko biết xin lỗi hay cảm ơn tài xế xe có camera hành trình đã cứu mạng thằng nhỏ.
Nói thiệt chớ thằng nhỏ kia cũng ảnh hưởng nhiều do cách giáo dục của người lớn mới vậy đó.
 
Hạng B2
25/4/19
164
521
96
37
Mấy đứa trẻ trai nó hư lắm, nhiều khi khó trách bố mẹ nó được.
Dạy nó cả ngàn lần là không bao giờ bỏ tay bố mẹ khi ở ngoài đường nhưng thường nó làm sai luôn cả ngàn.
Có lần mình đang chạy thì tự nhiên thằng nó lao vào cái sườn xe gần hốc bánh (chứ không phải lao qua đầu xe như video) ngay khi xe đang đi thẳng bon bon trên đường 1 chiều thì biết làm sao.
Lúc đó đành đạp ga hết cỡ cho xe vọt thẳng lên tránh nó.
Mẹ nó ngồi bán hàng bên đường, ở ngay sát nó vậy đó mà nó lao ra chả hiểu vì sao.
Nhiều lúc khó trách được phụ huynh.
chính xác, nhiều khi hiếu động khó trách tụi nhỏ, con nít mà k chạy nhảy cũng lo. Chỉ do đường dân sinh giờ nó sát mặt đường quá thôi
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.818
12.052
113
chính xác, nhiều khi hiếu động khó trách tụi nhỏ, con nít mà k chạy nhảy cũng lo. Chỉ do đường dân sinh giờ nó sát mặt đường quá thôi
Ừ khổ ghê bác.
Tất cả cũng chỉ vì quá đông con người mà dẫn đến cuộc sống khó khăn ngột ngạt.
Đường dân sinh kiểu gì cũng sát mặt đường vì vì quá đông người sinh ra nên sẽ phải lấn lên xây chỗ ở,...
100 triệu người túm tụm lại ở 2 đầu Nam Bắc thì chật quá là phải.
Không biết mai mốt thế nào chứ trước sang Trung Quốc và Ấn Độ làm việc được 2 lần về đây nghĩ sống ở đây vẫn còn sót được ít phúc...
Ấn Độ thì cái xe lửa chở người như chở hàng, xe hơi thì nắp trunk cũng có thằng chui vào, ghế sau thì ngả ra để 6 thằng nằm thay vì ngồi thì 3 thằng!
Trung Quốc thì toà nhà siêu thị mua sắm của nó biển người, bữa khuyến mãi ra mua ít hàng thì hàng ngàn thằng trên đường phố.
Mình thì bị xoang suyễn, chờ xe chờ đò đứng bị chúng nọ ịn nách ịn tóc vô người sợ quá sợ, thở không ra, mong được chuồn ngay về nước.
Dù sao 100 triệu cũng đỡ hơn 1 tỷ là chắc!
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa