Hạng D
25/3/14
1.569
860
113
Sáng ngay, em đi theo như hình vẽ (mũi tên màu nâu) thì được mấy anh CSGT tuýt lại, hỏi ra mới biết đội Đa Phước chứ không phải đội NSG.

View attachment 653845

Em xuống xe, như thường lệ chả đem gì theo cả, không chào. oánh dấu
- Thổi em có gì không anh?
- Anh đi sai
- Ờ, sao sai anh?
- Anh đi sai phần đường, từ lane 1 anh không được chuyển ra lane 3, nếu muốn chuyển anh phải chuyển từ lane 2
(ai đi NVL-Phạm Hùng sẽ biết, tầm 9h sáng là khu vực đó kẹt xe kinh khủng vì mấy cái đèn lệch pha)
- Ủa? có biển phân làn đi thẳng, xe tôi đang đi thẳng, chuyển bao nhiêu lane kệ tôi chứ.
- Anh đi như vậy tôi có thể quy tội anh vượt phải nữa, anh cắt dòng xe người ta

Cũng lèn èn 5p, nhiêu đó câu nói đi nói lại hoài, em chốt
- Giờ em đi vậy, lỗi gì?
- Lỗi đi sai phần đường quy định, anh có hiểu là phần đường khác làn đường không?
(ôi mẹ ơi, khác luôn, rồi vượt phải nữa, hài rồi đây)
- À, anh ở đội nào?
- Đội Đa Phước
- Vậy giờ sao?
- Anh có hay đi đường này không?
- Đi hoài, mỗi ngày.
- Thôi tôi không phạt anh, nhắc nhở thôi, anh đi đi.
- Ờ cám ơn anh. Vậy nha!

Tếu gì đâu. Giờ em mới nghe phần đường và làn đường khác nhau, rồi chuyển làn thì bị vượt phải, rồi không được chuyển 1 lúc 2 làn. Đờ mờ, hèn chi dân càng ngày càng mù mờ, vì những người thi hành pháp luật cứ làm rối tung cả lên
Định lùa gà bác chủ nhưng gặp gà trống cồ chứ ko phải trống choai rồi!:3dcuoi:
 
Hạng B2
22/2/16
140
75
28
38
làn đó rẽ PH đó anh nhưng đèn xanh mới rẽ nhé
Đèn xanh mà rẽ phải từ lane 3 vào Phạm Hùng chắc chết quá, lane 1, 2 nó đi thẳng thì khó mà quẹo dc ah!
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Đèn xanh mà rẽ phải từ lane 3 vào Phạm Hùng chắc chết quá, lane 1, 2 nó đi thẳng thì khó mà quẹo dc ah!
Cũng như trường hợp đèn xanh chuyển từ làn 1 qua làn 2 vào làn 3 vậy mà.
 
Hạng D
23/10/15
2.795
4.816
113
TPHCM
Đèn xanh mà rẽ phải từ lane 3 vào Phạm Hùng chắc chết quá, lane 1, 2 nó đi thẳng thì khó mà quẹo dc ah!
Anh cứ đi rồi sẽ thấy đèn lane 1,2 có trùng với lane 3 như anh nói khi rẽ vào PH ko
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: lamhehe
Hạng D
11/3/15
1.881
5.185
113
"hơi khó hiểu", "khó hiểu quá" thì dễ hiểu. Còn "hơi khó hiểu quá" thì đúng là khó hiểu.
hì hì
Mà có lỗi đâu mà phải hiểu anh.
Có điều xe từ làn 1 chuyển sang làn 3 phải qua làn 2.
Khi chuyển làn phải đảm bảo an toàn, phải nhường đường cho xe đi thẳng.
Nếu làn 2 đông, toàn xe đi thẳng thì mình phải đợi cho họ qua hết mới được đi, phiền cho mình.
Còn mình chen vào thì cản trở xe đi thẳng mới phạm luật.
Do vậy mọi người bảo nhau nếu chuyển làn nên đi theo làn 2 đỡ rắc rối hơn, bất khả kháng mới phải chuyển từ làn 1.
Mình hiểu vậy không biết có đúng không?
Anh em góp ý dùm.
Bác hiểu đúng mà. Đi như anh chủ người ta gọi là khôn lỏi, nặng hơn thì gọi là kém văn hóa. Cho dù anh chủ dừng chờ làn 2 làn 3 đi hết mới chuyển thì cũng trở thành vật cản trên làn 1. Còn kiểu của anh chủ chắc không chờ mà chen vô liền. Khi đó xe anh ấy thành vật cản cho cả 3 làn. Không có những xe chuyển làn kiểu đó mỗi lần đèn xanh có thể giải phóng 100 xe đi thẳng qua 3 làn đó. Có anh chủ chắc chỉ còn 60 xe. Có vài xe chạy kiểu đó thì bò qua giao lộ chắc luôn rồi.
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Sáng ngay, em đi theo như hình vẽ (mũi tên màu nâu) thì được mấy anh CSGT tuýt lại, hỏi ra mới biết đội Đa Phước chứ không phải đội NSG.

View attachment 653845

Em xuống xe, như thường lệ chả đem gì theo cả, không chào. oánh dấu
- Thổi em có gì không anh?
- Anh đi sai
- Ờ, sao sai anh?
- Anh đi sai phần đường, từ lane 1 anh không được chuyển ra lane 3, nếu muốn chuyển anh phải chuyển từ lane 2
(ai đi NVL-Phạm Hùng sẽ biết, tầm 9h sáng là khu vực đó kẹt xe kinh khủng vì mấy cái đèn lệch pha)
- Ủa? có biển phân làn đi thẳng, xe tôi đang đi thẳng, chuyển bao nhiêu lane kệ tôi chứ.
- Anh đi như vậy tôi có thể quy tội anh vượt phải nữa, anh cắt dòng xe người ta

Cũng lèn èn 5p, nhiêu đó câu nói đi nói lại hoài, em chốt
- Giờ em đi vậy, lỗi gì?
- Lỗi đi sai phần đường quy định, anh có hiểu là phần đường khác làn đường không?
(ôi mẹ ơi, khác luôn, rồi vượt phải nữa, hài rồi đây)
- À, anh ở đội nào?
- Đội Đa Phước
- Vậy giờ sao?
- Anh có hay đi đường này không?
- Đi hoài, mỗi ngày.
- Thôi tôi không phạt anh, nhắc nhở thôi, anh đi đi.
- Ờ cám ơn anh. Vậy nha!

Tếu gì đâu. Giờ em mới nghe phần đường và làn đường khác nhau, rồi chuyển làn thì bị vượt phải, rồi không được chuyển 1 lúc 2 làn. Đờ mờ, hèn chi dân càng ngày càng mù mờ, vì những người thi hành pháp luật cứ làm rối tung cả lên

Update 16/4
Đa phần những người còm đi như vậy là kém văn hóa, ko lịch sự... là ~ người chưa bao giờ qua giao lộ này. Mình chỉ post lên test thử xem phản ứng của mọi người thôi. Chém kinh hoàng.
Thực tế ai đi thử sẽ thấy, nguyên cái bẫy chà bá ở cái giao lộ này tầm 1 tháng nay.


Xin thưa, đi thẳng sẽ dính ngay bảng cấm nó vừa cấm khi thi công đường. Và đèn của lane 345 lệch pha với đèn 12, vì vậy ko có chuyện là chặn đầu xe hay cản trở gì cả.

View attachment 656076
À ra vậy.
Anh nói rõ tình hình ngay từ đầu chắc mọi chuyện đã khác.
Mọi người quan tâm để học tập, tham gia giao thông cho thuận lợi mà an toàn cũng là lẽ thường.
Rút kinh nghiệm thôi, nói gì bây giờ.
 
  • Like
Reactions: lamhehe
Hạng C
22/2/12
892
547
93
Tóm lại chạy kiểu này nếu XXX nắm rõ nghị định 46/2016 là phạt ngon lành khỏi phải cải to mồm, chạy cắt mặt chuyển làn gây nguy hiểm mặt dù a đang trong giao lộ, làn đường bác chủ đi chỉ có vạch hướng dẫn đi thẳng và rẽ phải. Chạy kiểu này là không có văn hóa xếp hàng.
 
  • Like
Reactions: austria
Hạng B2
22/2/16
140
75
28
38
À ra vậy.
Anh nói rõ tình hình ngay từ đầu chắc mọi chuyện đã khác.
Mọi người quan tâm để học tập, tham gia giao thông cho thuận lợi mà an toàn cũng là lẽ thường.
Rút kinh nghiệm thôi, nói gì bây giờ.
bác ấy post bài để chia sẽ mà cứ như đánh đố anh em nhể!