Hạng B2
13/11/15
365
9.137
93
39
Ha ha. Khu mềnh 2,3 tuần thì tối T7 bọn chúng lại karaoke cho đến 23h. Thôi cứ makeno, mình tính đường khác.
Toàn bọn óc bã đậu đời ếch biết gì làm ngoài ăn nhậu phiền chung quanh :3dcuoi:
 
Hạng D
26/9/09
2.094
6.896
113
Ha ha. Khu mềnh 2,3 tuần thì tối T7 bọn chúng lại karaoke cho đến 23h. Thôi cứ makeno, mình tính đường khác.
Toàn bọn óc bã đậu đời ếch biết gì làm ngoài ăn nhậu phiền chung quanh :3dcuoi:
đến 22h30-23h là biết nghĩ cho hàng xóm láng giềng rồi đo bác :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: ToànBDS
Tập Lái
31/10/16
0
22
2
41
Nhân tiện mấy bác đang bàn tán xôn xao vụ nhà phố và chung cư,
Em vừa cho thuê căn Lexington xong về quận 11 ở được 2 ngày, giờ là gần 11 giờ khuya mà thằng đối diện nhà em ngày mai đám giỗ ông già nó tối nay nó mở nhạc hát hò ầm ầm, 4 cái loa dập đùng đùng nhức đầu quá, đậu xe bít cửa nhà em cũng íu nói tiếng nào. Đã điện báo CA phường hy vọng mấy ảnh xuống dẹp giùm.
1 tháng cái hẻm 8m nhà em thế nào cũng có vài cái đám vừa chiếm đường làm rạp vừa hát hò thâu đêm. Bà già yếu nên phải về nhà ở chung sẵn chăm sóc chứ em chả muốn ở dù là nơi em sinh ra và lớn lên.
Mấy anh phường giờ chưa xuống nữa. :(:(

Nghe nói thấy khổ thân bác thiệt!
Nguyên xóm nhà mình toàn nguời già sống bao đời ở đó. Tuy nhà lụp xụp nhưng rất rất là yên tĩnh.
Dù bị hẻm nhỏ nhưng em đã quyết định xuống tiền mua ở xóm này....
Đuợc cái là sau lưng Công an Phuờng nữa...Rân trí thì quá tuyệt...
Dự là e đã chuẩn bị chiến tranh nếu có thằng nào mua nhà xóm này dọn đến ở mà hò hét như thế.
 
Hạng D
28/2/16
1.237
9.843
113
Nhân tiện mấy bác đang bàn tán xôn xao vụ nhà phố và chung cư,
Em vừa cho thuê căn Lexington xong về quận 11 ở được 2 ngày, giờ là gần 11 giờ khuya mà thằng đối diện nhà em ngày mai đám giỗ ông già nó tối nay nó mở nhạc hát hò ầm ầm, 4 cái loa dập đùng đùng nhức đầu quá, đậu xe bít cửa nhà em cũng íu nói tiếng nào. Đã điện báo CA phường hy vọng mấy ảnh xuống dẹp giùm.
1 tháng cái hẻm 8m nhà em thế nào cũng có vài cái đám vừa chiếm đường làm rạp vừa hát hò thâu đêm. Bà già yếu nên phải về nhà ở chung sẵn chăm sóc chứ em chả muốn ở dù là nơi em sinh ra và lớn lên.
Mấy anh phường giờ chưa xuống nữa. :(:(
Chia buồn nhe. Cái này Mập cũng bị nhiều lần. Giải pháp là dọn đi chỗ khác hoặc đánh nhau với bọn đấy tưng bừng đổ xe máu Công An mới xuống.

Giải pháp đánh nhau là hạ đẳng vô cùng nhưng nếu xóm toàn đầu gấu thì coi như 1 mình chống mafia rất nguy hiểm.

Sống chung với đám hàng xóm mía ghim mà mình bom nho thì không được rồi.

Mập thấy không hiểu được cái tư tưởng hể nhà có đám thì mình được phép làm phiền người khác sao? Những người có lối sống và hành xử văn minh, biết tôn trọng sự riêng tư của người khác và sống không khoa trương chỉ có thể lên chung cư cao cấp hoặc khu biệt lập.

Nhiều ông tranh cải vụ nhà phố / chung cư mà thiếu trải nghiệm lắm. Chúc bác chủ sớm bình yên :)
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Gần nhà em bà già nó mất coi ngày tốt phải hơn 1 tuần mới chôn , đêm nào nó cũng hát tới khuya ngưng một chút lấy sức rồi 3 giờ sáng lại bắt đầu rống tiếp, giọng hát của tụi nó thì các bác biết rồi, sáng tới giờ tụng kinh cũng chơi amply chắc sợ người chết không nghe dược hay sao.
Nói chung đám ma mà sao nó làm như hội chợ .
 
Hạng D
28/2/16
1.237
9.843
113
Gần nhà em bà già nó mất coi ngày tốt phải hơn 1 tuần mới chôn , đêm nào nó cũng hát tới khuya ngưng một chút lấy sức rồi 3 giờ sáng lại bắt đầu rống tiếp, giọng hát của tụi nó thì các bác biết rồi, sáng tới giờ tụng kinh cũng chơi amply chắc sợ người chết không nghe dược hay sao.
Nói chung đám ma mà sao nó làm như hội chợ .
Trời. Bởi. Nhiều lúc tức mà nói thì người ta bảo mình thiếu tình người. Sống tích đức bao nhiêu lúc chết con cháu nó làm cho bị rủa xả bấy nhiêu nên chả còn tí đức nào.

Chuyện nhà có tang, có đám thì mình cũng hiểu và chia sẽ nổi đau buồn đó. Nhưng nên nhớ phải tôn trọng người sống chung quanh chớ.

Nhiều lúc thấy sinh nhật con cái rồi ba mẹ chúng thuê loa thuê rạp về dựng ca hát như bọn thần kinh.

Ở sau nhà mình dưới quê có ông già 62 tuổi hát Karaoke mừng con trai đám cưới bị thằng cha nhà kế bên sang đâm 1 phát chết sau khi nhập viện 14 ngày.

Xã hội giờ nhiều bọn thần kinh quá chả buồn nói. Nói ra người ta lại bảo mình khó tánh.
 
DMG confirmed
Hạng C
21/9/14
729
6.917
93
44
ở xứ Vịt, mình ko cạn tình thì sẽ cạn lời, chịu đựng tới hết mức rồi chuyển thôi bác ơi, khu e hẻm cụt, to, sạch đẹp, toàn trí thức rất yên tĩnh đây, xọt cái nhà kia vô quất xây lên 14 cái phòng trọ, làm giá khu e tụt cả 10tr 1m2 mà ức ko nói gì đc đây :D
 
Tập Lái
3/11/16
0
45
12
37
Trải nghiệm ở nhà hẻm: nhịn cho lành, ko nhịn đc thì chuyển. Giờ kiếm ra cái hẻm yên tĩnh an ninh chắc khó ra quá.
 
  • Like
Reactions: huyb9