Hạng B2
13/5/13
367
709
93
Tiếng ồn vọng lên cao nên ở chung cư mà hàng xóm dưới đất hát Karao thì có khi còn kinh khủng hơn ở ngay bên cạnh. Có thời gian mình ở Phú Mỹ Thuận, chung cư ở giữa khu dân cư, xung quanh nó hát hò đám ma, đám cưới giỗ quải nghe cả ngày, nhà mình quay về hướng đường lớn còn đỡ đỡ, mấy nhà quay về hướng khu nhà dân thì nghe cả tuần, inh tai nhức óc


CCCC mà ngay lòng dân cư ca hát mừng cha mẹ chết thì cũng chán lắm bác ơi.

Em thấy CCCC phải ở khu Vin, PMH, Him Lam Q7 may ra không ai mừng khi ba mẹ con cái mình chết
 
Hạng C
27/5/13
537
3.179
93
Cái này không phải do nhà phố mà vấn nạn của cách sống quê mùa lạc hậu
Nơi nào người dân ở lâu đời thì dễ bi
Những khu mới thì ít bị
Nơi nào quê mùa lạc hậu thì dễ bị hơn
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.554
106.187
113
Sài Gòn
Kinh lắm các anh à.
Nhà nó đám ma thì tụi nó thuê 4 cái loa to gần bằng loa trống đồng.
Dập từ 18h-2-3h khuya trong cái hẻm nhà sang sát 2 SH đi lọt.
Tầng 3 nhà mình cửa nhôm mà âm thanh lớn đến nổi cửa nó rung theo nhạc.


Thậm chí hàng xóm gọi điện lực cắt điện. Nó câu dây qua khu vực khác mở lại còn khủng khiếp hơn.

Nhục nhất là thằng cu mình bấy giờ nó chịu không nổi. Ngủ không được. Nó chạy lên lầu bảo Ba đổi nhà đi, co ngủ không được.... Móa, lúc này tâm trạng ước gì có cây shotgun qua nã vào óc từng đứa 1 viên.

Đến tầm 4h nó khinh cái hòm đi. Sáng tầm 7h mọi khi là người lớn đi làm, con nít đi học...thì hôm đó cả hẻm không ai bước ra khỏi nhà vì....còn đang ngủ. Tâm trang cái hòm ra khỏi hẻm sướng và mừng như Việtnam đoạt huy chương vàng quơ cúp các cụ à.

Cũng may là làm ăn được mới thoát khỏi đám này,.

Thật kinh hoàng. Giờ nhớ lại vẫn còn nổi da gà.
 
Hạng C
27/5/13
537
3.179
93
Kinh lắm các anh à.
Nhà nó đám ma thì tụi nó thuê 4 cái loa to gần bằng loa trống đồng.
Dập từ 18h-2-3h khuya trong cái hẻm nhà sang sát 2 SH đi lọt.
Tầng 3 nhà mình cửa nhôm mà âm thanh lớn đến nổi cửa nó rung theo nhạc.


Thậm chí hàng xóm gọi điện lực cắt điện. Nó câu dây qua khu vực khác mở lại còn khủng khiếp hơn.

Nhục nhất là thằng cu mình bấy giờ nó chịu không nổi. Ngủ không được. Nó chạy lên lầu bảo Ba đổi nhà đi, co ngủ không được.... Móa, lúc này tâm trạng ước gì có cây shotgun qua nã vào óc từng đứa 1 viên.

Đến tầm 4h nó khinh cái hòm đi. Sáng tầm 7h mọi khi là người lớn đi làm, con nít đi học...thì hôm đó cả hẻm không ai bước ra khỏi nhà vì....còn đang ngủ. Tâm trang cái hòm ra khỏi hẻm sướng và mừng như Việtnam đoạt huy chương vàng quơ cúp các cụ à.

Cũng may là làm ăn được mới thoát khỏi đám này,.

Thật kinh hoàng. Giờ nhớ lại vẫn còn nổi da gà.
Trước kia ở nhà cũ ở Hóc Môn cũng lâm vào hoàn cảnh y hệt
Mẹ nó, đám ma mà nó muốn show cho thiên hạ xem khả năng ăn chơi, chịu chơi của gia đình chúng nó và đếch biết xung quanh hàng xóm người ta đang sống và chịu đựng nó