Sáng mùng 4 tết, trên đường Trần Phú, Nha Trang kẹt xe dài dằng dặc từ Tháp Trầm Hương đến cảng cầu đá. Lý do là bà còn khắp nơi đều chọn con đường ven biển này để tập kết về cảng để đi chơi tuyến đảo và ra khu vui chơi Vinpearl. Trong dòng người đông đúc đó em bắt gặp nhiều bác OSer nhà mình lắm.
Gia Cát Dự ngày mai tình hình cũng sẽ đông như thế. Nếu bác nào đi tuyền này thì chú ý sau 10h sáng hãy đi. Hoặc là đi trước 7h sáng nhé.
Có bác nào nghỉ tại Vinpearl không? Off. đi các bác.
 
Em cũng có mặt ở đường Trần Phú Nha Trang sáng mùng 5 tết, kẹt xe từ gần KS Osaka đến cảng cầu đá. XXX phải phân luồng, điều tiết giao thông tại các ngã 3, ngã 4 thì mới đi được.
 
Hạng B2
12/7/12
395
84
28
Thế thì chờ cáp treo hay phà qua Vinpearl mệt xỉu. Bác chủ ở Vinpearl khoẻ hơn rồi.
 
Hạng D
6/12/11
1.080
598
128
Sáng nay em dẫn 2 F1 sang Vinpearl mà tức minh: chen lấn, xếp hàng dài giằng dặt để chơi các trò chơi. Nản bỏ về sớm.
 
Hạng D
28/5/09
1.002
1.571
113
Sáng mồng 4 mình có mặt trong nhóm kẹt đó nè. Đến Vinpearl gặp một bác trong hội KIA bắt tay chào hỏi mà giờ mình không nhớ nick bác ấy
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Ngày mai, mùng 6, em sẽ góp thêm phần vào đám kẹt xe đó.
 
Hạng B2
10/7/12
367
0
16
49
Thấy nhiều oser lắm nhưng đá đèn ứ có cha nào trả lời cả, chắc tại xe em hông có logo.