Nhìn chị em lúc học lái thấy thương lắm kìa: quần áo thì xuềnh xoàng, chân thì đi giày hoặc dép xăng đan, tay đeo găng, đầu đội nón tai bèo, đeo khẩu trang kín mít. Có bằng rồi như lột xác thành cô bé lọ lem à.Vô xe là bỏ giày để chân trần, chứ giầy cao gót vậy ko cách gì đạp chân ga/thắng đc![]()
- Tags
- tngt
Dạ đây anh.Lạy các thánh ! Mới xem 1-2 cái hình mà phán cứ như chính mình là người trong cuộc chứng kiến từ đầu đến đít sự việc xảy ra ạ !
https://www.facebook.com/groups/1138466886212102?view=permalink&id=1574969945895125&fs=2
Ai đó khôn, biết rúc vào chổ không có người.
Lái thế này thì nên khuyến khích rúc bờ bụi, không nên đi ra đường sẽ có nguy cơ gây hoạ.
Lái thế này thì nên khuyến khích rúc bờ bụi, không nên đi ra đường sẽ có nguy cơ gây hoạ.
Các Bác chém mợ nhà Em ác dữ.
Vụ lày là do thằng cha áo trắng ghen ăn tức ở, đạp hông xe của Mợ nhà Em, chứ xe bị kẹt cánh cửa lái với cột điện thì Mợ nhà Em đi giầy cao gót đẹp vầy ra khỏi xe kiểu gì?
Vụ lày là do thằng cha áo trắng ghen ăn tức ở, đạp hông xe của Mợ nhà Em, chứ xe bị kẹt cánh cửa lái với cột điện thì Mợ nhà Em đi giầy cao gót đẹp vầy ra khỏi xe kiểu gì?
Vậy chắc bác chưa gặp trường hợp chơi luôn cái mũ rộng vành, mình đứng ngay trước xe mà nhìn không thấy mặt mũi đâu hết!!!đầu đội nón tai bèo.
Mới xem còn thắc mắc, tới hình chị ninja áo đen thì có câu trả lời rồi. Bán xăng cho phụ nữ là tội ác, bán xe cho phụ nữ là dã tâm, dạy lái cho phụ nữ là thảm họa. 