Hạng D
26/9/12
1.036
67.417
113
Ho Chi Minh City
Kể chuyện chơi thôi, Pháp thì rất duyên nợ với nhà mình, cụ thể bên vợ, do ông ngoại của vợ qua Pháp từ trước 45 rồi ở lại định cư ở đó lấy 1 bà đầm rồi lập ra 1 nhánh con cháu ở đó (vẫn mang họ VN, nhưng khuôn mặt mấy đứa cháu cùng hàng với vợ em thì đặc tây), e cũng đã qua thăm họ ở Pháp và họ cũng đã qua VN thăm họ hàng VN.... Nhận xét chung của dòng các cậu và anh em bên Pháp là: lót sờ trong XH đó, càng về sau càng lót sờ. Ông ngoại có tài sản có chút vị trí trong Bordeaux. Đến thế con thì kém, không ai vào ĐH và toàn làm công nhân, lương đủ ăn, nhưng ít ra còn có nhà, li dị tùm lum, ai cũng sống 1 mình khi về già. Thế hệ thứ hai thì đươch học hành tốt hơn, nhưng ra đời công việc vất vưởng vì Pháp rất khó kiếm việc, lương không cao. Có đứa quay về VN kiếm việc và lại lấy vợ VN...
 
Hạng D
30/3/05
2.353
15.308
113
Các anh CNL 20cm ở VN còn tạm, chứ qua châu âu quá bình thường nhoen. Dạo này Arab, phi nó lại đông, không ăn thua đâu
Nghe nhiều người đi du lịch châu Âu về kể lại móc túi cũng như rươi. Người nhà vừa đi tour tối qua mà lúc họp đoàn nghe dặn tới lui là luôn phải cảnh giác móc túi, tới ks thì coi chừng giả dạng nhân viên xách valy đi mất... làm mất hứng chuyến đi.
 
ogo confirmed
Hạng B2
29/5/14
109
5.250
93
Anh chủ nên cân nhắc. Châu Âu nói chung kì thị nhiều. Em đi kha khá nước châu Âu thì thấy Đức và Áo là lịch sự, Bỉ và Hà Lan khá thân thiện, Ý cũng ok. Còn lại rất phân biệt.
 
Hạng C
10/12/13
587
6.943
93
Em thấy nó khinh bọn Rệp (Ả Rập) và China nhất. VN thì kg đến nỗi. Em cũng học bên đó 1 thời gian.
thì đó. Nó tưởng mình China không thôi. Tới khi nói VietNam thì nó mới dãn cái mặt ra 1 chút.