Hạng B1
18/9/06
94
25
18
RE: Nhận xét của hội Cap sau khi đi Road show

Trích đoạn: nongdanhoclaixe

Trích đoạn: otosaigon

1. Xe chạy 170km/h thế mà vẫn đầm
Vậy mới đua lại Lambò mà bác:D

Tại hạ bội phục bội phục
smiley31.gif
!!!! Bác lái xe quá giỏi, xứng đáng làm bang chủ của bang nhóm em!
smiley32.gif
smiley32.gif
36.gif
36.gif

Em đi con từng đoạt giải các cuộc đua địa hình Dakar, gay go và khốc liệt nhất trên thế giới Mítubishi Pajero Máy 3.0 nặng đến 2 tấn mốt mà đạp lên 150 kich kim thấy bồng bềnh roài
35.gif
35.gif
! tại hạ bội phục bội phục!!!!
77.gif
77.gif
77.gif
Bác chạy con Pa trên đường bằng VN bình thường với tốc độ nhanh bồng bềnh là phải rồi bác ạ. Nó là xe địa hình mà lại. Bác thử chạy con 2b cào cào vời con Future II vời tốc độ 100km/h trên đường xa lộ coi con nào bồng bềnh hơn nhỉ ??? Còn nếu chạy trên đường đồi đất đá thì con Future II xụm bánh mất còn gì. Này để thử so sánh nhé chiếc F1 nhẹ hơn 1/2 so với xe bác mà nó chạy cả trên 200 km mà có bồng bềnh tí nào đâu ! Thế mà bác cũng so với sánh. Mỗi xe thiết kế điều có nhiều mục đích khác nhau bác ạ.
 
Hạng B2
30/5/05
164
3
18
RE: Nhận xét của hội Cap sau khi đi Road show

Bác này chắc toàn ở VN nên nói vậy cũng thông cảm cho bác ấy. Ở bên Tây cũng toàn đường bằng còn nhiều hơn VN mà nguời ta vẫn chạy con xe này ầm ầm đấy, nhiều xe còn có cảm biến về mặt đường để điều chỉnh giảm sóc cho thích hợp nữa/ em chưa đi Tây nhưng em xem trên tivi thôi.
Trích đoạn: baonhd

Trích đoạn: nongdanhoclaixe

Trích đoạn: otosaigon

1. Xe chạy 170km/h thế mà vẫn đầm
Vậy mới đua lại Lambò mà bác:D

Tại hạ bội phục bội phục
smiley31.gif
!!!! Bác lái xe quá giỏi, xứng đáng làm bang chủ của bang nhóm em!
smiley32.gif
smiley32.gif
36.gif
36.gif

Em đi con từng đoạt giải các cuộc đua địa hình Dakar, gay go và khốc liệt nhất trên thế giới Mítubishi Pajero Máy 3.0 nặng đến 2 tấn mốt mà đạp lên 150 kich kim thấy bồng bềnh roài
35.gif
35.gif
! tại hạ bội phục bội phục!!!!
77.gif
77.gif
77.gif
Bác chạy con Pa trên đường bằng VN bình thường với tốc độ nhanh bồng bềnh là phải rồi bác ạ. Nó là xe địa hình mà lại. Bác thử chạy con 2b cào cào vời con Future II vời tốc độ 100km/h trên đường xa lộ coi con nào bồng bềnh hơn nhỉ ??? Còn nếu chạy trên đường đồi đất đá thì con Future II xụm bánh mất còn gì. Này để thử so sánh nhé chiếc F1 nhẹ hơn 1/2 so với xe bác mà nó chạy cả trên 200 km mà có bồng bềnh tí nào đâu ! Thế mà bác cũng so với sánh. Mỗi xe thiết kế điều có nhiều mục đích khác nhau bác ạ.
 
Hạng B2
23/3/07
200
2
0
RE: Nhận xét của hội Cap sau khi đi Road show

Trích đoạn: puma.com

Lan=Lancer chứ hổng phải Landcruiser đâu bác gì ơi:D

Xin lỗi bác, riêng tiếng Anh cái bằng của em là đi mua ;)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/2/07
781
4
0
45
RE: Nhận xét của hội Cap sau khi đi Road show

Trích đoạn: abea1300

Bác này chắc toàn ở VN nên nói vậy cũng thông cảm cho bác ấy. Ở bên Tây cũng toàn đường bằng còn nhiều hơn VN mà nguời ta vẫn chạy con xe này ầm ầm đấy, nhiều xe còn có cảm biến về mặt đường để điều chỉnh giảm sóc cho thích hợp nữa/ em chưa đi Tây nhưng em xem trên tivi thôi.
Trích đoạn: baonhd

Trích đoạn: nongdanhoclaixe

Trích đoạn: otosaigon

1. Xe chạy 170km/h thế mà vẫn đầm
Vậy mới đua lại Lambò mà bác:D

Tại hạ bội phục bội phục
smiley31.gif
!!!! Bác lái xe quá giỏi, xứng đáng làm bang chủ của bang nhóm em!
smiley32.gif
smiley32.gif
36.gif
36.gif

Em đi con từng đoạt giải các cuộc đua địa hình Dakar, gay go và khốc liệt nhất trên thế giới Mítubishi Pajero Máy 3.0 nặng đến 2 tấn mốt mà đạp lên 150 kich kim thấy bồng bềnh roài
35.gif
35.gif
! tại hạ bội phục bội phục!!!!
77.gif
77.gif
77.gif
Bác chạy con Pa trên đường bằng VN bình thường với tốc độ nhanh bồng bềnh là phải rồi bác ạ. Nó là xe địa hình mà lại. Bác thử chạy con 2b cào cào vời con Future II vời tốc độ 100km/h trên đường xa lộ coi con nào bồng bềnh hơn nhỉ ??? Còn nếu chạy trên đường đồi đất đá thì con Future II xụm bánh mất còn gì. Này để thử so sánh nhé chiếc F1 nhẹ hơn 1/2 so với xe bác mà nó chạy cả trên 200 km mà có bồng bềnh tí nào đâu ! Thế mà bác cũng so với sánh. Mỗi xe thiết kế điều có nhiều mục đích khác nhau bác ạ.
Kính các bác! mong các bác xem lai dòng chữ in đậm và to nhé! Captiva cùng là xe SUV gầm cao đó ạ cùng dòng với con xe em đấy ạ! Mà nó chỉ năng 1.6 tấn, máy 2.4 mà bảo chạy lên 170 km/h máy vẫn đầm, Trong khi đó con Pajero của e máy 3.0 năng hơn 2.1 tấn mà đạp lên 150 max, cũng đã bồng bền rồi ==> Nên em kính phục bác ấy xét về công suất cân nặng xe em đều > Cap
Chắc tại em lái kém và xe em đẳng cấp xe em kém hơn chăng????:D:D
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
18/11/06
2.005
25
38
Ha noi
RE: Nhận xét của hội Cap sau khi đi Road show

Trích đoạn: thich4banh

CHEVROLET CAPTIVA mà lắp lốp KUMHO thì đúng là "giấu đầu hở đuôi", "lạy ông con ở bụi này" nhỉ? Trước giờ cứ tưởng Dunlop hoặc bèo cũng phải Good Year chứ nhỉ ?! [8|]
theo em CAP chơi mâm to khoảng 19-20'' lắp lốp mỏng Michelin cho nó giống BMW-X5 thì tuyệt.đi nhanh và hao xăng ồn phải biết, đùa tý thui em té đây
 
O.S.P.D
20/4/05
1.879
104
48
RE: Nhận xét của hội Cap sau khi đi Road show

Trích đoạn: thich4banh

CHEVROLET CAPTIVA mà lắp lốp KUMHO thì đúng là "giấu đầu hở đuôi", "lạy ông con ở bụi này" nhỉ? Trước giờ cứ tưởng Dunlop hoặc bèo cũng phải Good Year chứ nhỉ ?! [8|]
Sẵn bác cho em hỏi tí (vì nhà iem đâu có tiền mà mơ tới CAP:(),thế cái động cơ nó hiệu gì vậy?
 
Hạng B2
6/6/07
175
1
0
RE: Nhận xét của hội Cap sau khi đi Road show

Động cơ không nhãn hiệu bác ạ....vì Cap là xe liên hiệp quốc mà bác
 
Hạng B1
14/6/07
56
0
6
RE: Nhận xét của hội Cap sau khi đi Road show

E vừa múc 1 em ltz, sau khi chạy 700km (cả thành phố và đường trường), em có mấy cảm nhận chia xẻ với các bác :
 Lúc mới đi thì với tay lái quá nhẹ và chân ga cũng quá nhẹ gây cảm giác không phê tí nào so với dáng vẻ của chú này (em đã đi honda arcord là loại có tay lái rất nhẹ nhưng vẫn còn nặng hơn em này). Nhưng sau khi quen đi rất thích, nhất là trong thành phố, chỉ có điều là lúc lấy hết lái có tiếng “kịch” nghe rất chán. Nhưng đi đường trường thì hệ thống trợ lực lái làm việc tốt, lúc đi nhanh tay lái thật hơn. Chân ga thì nhẹ quá gây cảm giác máy không khoẻ, vì mình ấn nhẹ đã lút cán, mà xe tự động thì không vọt nhanh được.
 về ăn nhậu của em nó thì không tốn như các bác nói đâu, em nghĩ là do phong cách lái xe thôi, em đã chạy xe tự động nhiều nên biết cách đi không tốn xăng mấy : hộp số tự động thì hoạt động trên nguyên tắc phải đạt đủ tốc độ hoặc số vòng tua máy nhất định thì mới tăng số, do đó bác nào cứ ra sức nhấn ga thì cũng chỉ tốn xăng, không bốc lên ngay được đâu, hoặc đi xe tự động có cái rất sướng là có những lúc chả cần ấn ga xe từ từ đi, hoặc mình nên thả trôi lúc sắp phải dừng ngã tư. tất nhiên là đi như thế không thích rồi, em thỉnh thoảng cũng hết ga cho nó đã, nhưng đi trong phố chả mấy khi có điều kiện, đi được 1 đoạn lại phải giảm ga thôi. Nếu đo theo cách thủ công là đổ xăng và đo quãng đường thì xe của em ăn khoảng 14,3l (nếu tính cả việc bọn trạm xăng chấm mút của mình chắc chỉ còn khoảng 14l). còn đường trường thì ít hơn nhiều (chắc chỉ khoảng 11l thôi).
 về máy lạnh thì em cũng chẳng thấy ai kêu mấy, xe em mới chỉ có người ngồi hàng thứ hai, hàng thứ 3 thì chưa. hệ thống điều hoà tự động thì nếu đi mùa hè chả có ích mấy vì xe em cứ đặt trên 23 độ thì nó lại lấy gió ngoài, chả hiểu thế nào (xe các bác có thế không?), ngoài trời trên 35 độ thì trong xe không thể đặt dưới 23 độ được vì em sợ trong xe sẽ rất lạnh và chênh lệnh bên ngoài cao quá dễ ốm, cái này không biết có reset được không các bác?
 Âm thanh ngon đấy chứ các bác, em thấy có bác chê là dưới trung bình, cái này thì tuỳ quan điểm mỗi người, em thì thấy ngon, bass nện ầm ầm, chỉ có điều là cách âm có vẻ kém, bên trong mở nhạc trung bình nhưng đứng ở ngoài nghe văng vẳng, chả may hôm nào đi cạnh thằng chưa hết phê thuốc nó cứ đi theo xe mình mà lắc lư thì bỏ mẹ.
 Em hơi bực vụ quan sát đằng sau, nhất là lúc lùi, do kính hậu quá nhỏ, đít xe thì cao nên lúc lùi rất nguy hiểm, em phải lắp thêm cảm biến lùi.
 Xe em thì có đầy đủ sách hướng dẫn, sổ bảo hành nhưng ghét cái sổ bảo hành mà chả ghi là đi được bao nhiêu km thì phải đi bảo hành, nó làm như mình giỏi lắm, tự biết những điều đấy không bằng. em thì suy luận từ cái sổ xe Jolie cũ của em thì cứ 5000km thì phải bảo dưỡng phải không các bác?
 hệ thống điện, đèn khá thông minh : lúc tối thì mở cửa xe đèn táp lô đã sáng sẵn, lúc đóng cửa thì đèn trần mờ dần rồi mới tắt, tự động khoá cửa sau mấy phút (chả nhớ?)
 sướng nhất là quả ghế điện : em chả thấy ai khen tính năng này, em thì trước nay toàn đi xe có ghế thường, kể cả hôm trước em đi thử grandis cũng không thấy có. Lúc đi xe tha hồ chỉnh 8 hướng, chứ đi xe chỉnh cơ mà đang đi chỉnh thì nguy hiểm chết.
 về vụ mờ kính lái như có một số bác nói : xe em không bị, em đoán là có 1 lô nào đó lắp ẩu bị lỗi, chú bán xe cho em cũng nói là bọn nhà máy lắp ẩu lắm, hôm lấy về em cẩn thận vặn lại mấy con ốc lốp, hôm đi đường trường cũng hơi run nhưng may quá vẫn còn ngồi viết được mấy dòng cảm nhận hầu các bác, hêhê.
 Xe em lấy về lắp thêm mấy thứ sau (e không khoe nhé, chỉ liệt kê để các bác nào có gì hay độ thêm thì báo cho em với) : dán v-kool, lắp cảm biến lùi, ốp giả da cho sàn, vè mưa,bảo hiểm gương, thảm chân.

túm lại : về giá cả và tính năng thì em khoái tỉ (em không lăn tăn về vụ eps lắm), ai thích xe thời trang, nhiều tính năng thì khoái em này, còn về chất lượng lâu dài thì chả biết thế nào, chắc phải 1-2 năm sau mới biết được. chỉ ghét nhất về vụ sale của vidamco thôi, em cũng phải mất kha khá mới lấy được em này sớm. Em đang sướng nên toàn khen, bác nào thấy chướng mắt thì chửi cho vài câu nhé, em cũng chả có ý kiến gì đâu.