Hạng D
27/6/12
3.375
996
113
Người dân họ lên đền như đi trẫy hội. Trong đám đông dày đặc ấy cũng có những du khách người nước ngoài. Mỗi người lên đền với một lý do thầm kín nào đó. Người thì đi cầu may, người thì đi chơi, người khác thì đi tham quan hoặc là tìm một chút gì đó gọi là ngày xuân,… Họ di chuyển như một dòng suối đang lững lờ trôi.


Hai bên của cái dòng người ấy là những hàng quán với các món ăn truyền thống. Ở Nhật, có những quán ăn mà ở đó, đầu bếp sẽ chế biến thức ăn ngay tại cửa ra vào, ngay trước mặt thực khách. Như thể tôn vinh và quảng bá thêm tính truyền thống của món ăn. Đó có thể là tiệm bánh ngọt. Từ khâu làm bột, vô khuôn, nướng và đóng gói đều được làm tại chỗ. Mỗi lần nhìn hình ảnh ấy, tôi như thấy hiện lên trong khuôn mặt, ánh mắt và cử chỉ của họ là cả một niềm tâm huyết.


Hoặc cũng có thể là tiệm chế biến thức ăn từ nguyên liệu sống. Trong hình là tiệm bán Unagi. Đây là một món cực kì ngon. Unagi dịch ra là món lươn nướng. Nhưng tôi nghĩ nó không phải là con lươn của mình. Nó lớn hơn nhiều. Nó sẽ được cắt ra, rửa sạch, tẩm gia vị và sau đó đem lên nướng. Mùi của nó rất thơm, thịt ngọt và rất ngon.


 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
27/6/12
3.375
996
113
dinhgianinh nói:
Tháng 4 này em qua đó công tác 1 chuyển, bác cho e hỏi Shinkasen từ Osaka về TOKyo bao nhiêu một vé hả bác. E chỉ đi 1 tuyến này có cần mua JR pass kô bác
Cám ơn bác nhiều
Bác xem thử ở đây. Từ Osaka, bác qua Shinosaka, rồi đi tàu siêu tốc về Tokyo. Giá vé là 8510yen.
JR pass là gì vậy bác? Em không rõ lắm.
http://transit.loco.yahoo...;kw=%E6%9D%B1%E4%BA%AC
 
Hạng B2
31/8/11
404
210
43
ho chi minh
Thks bác mà bác gửi e đường link toàn tiếng JP ko nên e cũng ko hiểu
Bác cho e hỏi thêm từ Osaka ve Tokyo mất bao lâu vậy bác
Bác có thể chỉ giúp e chợ mua đồ cũ ở Tokyo kô, tks bác nhé
Tks bác
 
  • Like
Reactions: nana30980
Hạng D
27/6/12
3.375
996
113
afafr.jpg


Tuỳ bác đi lúc nào nữa. Chắc là khoảng 3 tiếng.
Ví dụ: bác đi chiều nay lúc 4h17' thì bác sẽ đến khoảng 7h03' tối.
 
Hạng D
27/6/12
3.375
996
113
Em xin lỗi. Em vừa em lại, vậy là bác phải trả thêm một khoản phí đăc biệt nữa là 4730yen.
Nên tổng là 13240yen.

afay.jpg
 
Hạng B2
22/11/12
274
32
28
Đất nước văn minh xinh đẹp, xứng đáng là đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ sau chiến tranh TG lần 2...
 
Hạng B2
9/6/12
169
3
18
p1040772y.jpg

sao em thích cái nhà này thế không biết, đẹp không tả nổi
cảm ơn bác chủ cho em mở rộng tầm mắt
 
Hạng D
27/6/12
3.375
996
113
Chương 4: Ginza
Nổi tiếng là trung tâm mua sắm của Tokyo, Ginza luôn thu hút mọi tầng lớp người dân Nhật. Những dãy cửa hàng xếp san sát dọc bên đường. Những đoàn người tấp nập đi mua sắm. Bạn có thể tìm thấy mọi loại cửa hàng nơi đây. Từ những cửa hàng lâu đời với bề dày lịch sử và danh tiếng, đến những cửa hàng hiện đại với những thương hiệu nổi tiếng. Nếu bạn là người sành điệu thì hãy đến đây để chứng tỏ bản thân.


Ở đây, bạn có thể kiếm được những thứ đơn giản như: dây nịch, túi xách,… với cái giá thật kinh khủng. Nhìn nó thật đơn giản nhưng cái giá thì không tưởng. Bởi đó là hàng hiệu, hàng thật. Có những người Nhật vẫn chấp nhận trả tiền cho những món ấy. Đôi khi bạn nhìn một người Nhật đi ngang qua bạn. Mặc dù họ không có gì nhiều ngoài bộ đồ, chiếc túi xách, đồng hồ đeo tay, đôi giày nhưng thực sự mà nói trên người họ là hàng trăm triệu. Theo cá nhân tôi, phong cách sống đó chỉ có ở tầng lớp trẻ. Xe hơi và ánh đèn điện đủ màu sắc như tô thêm vẻ sang trọng nơi đây.


Mỗi khi bạn đặt chân vô bất kì cửa hàng nào ở Nhật Bản thì nhân viên luôn luôn chào mừng bạn tới mua hàng. Họ chào bạn bằng một giọng nói vui vẻ, to rõ. Ở Việt Nam, tôi chưa tìm thấy được điều đó. Hoặc có thể là vẫn có mà tôi không biết. Một nơi mà tôi thấy gần gần giống nhất đó là Lotteria ở Nguyễn Thị Minh Khai (gần ngã ba Tôn Thất Tùng).
 
Chỉnh sửa cuối: