Không bù cho tụi em ở Kyoto, một bác trong đoàn treo cái máy chụp hình lên kệ để thử đồ, loáng một cái đã mất, đó là ở trung tâm trình diễn show Kimono có rất nhiều khách du lịch Việt và Tung Của, người Nhật bảo chưa bao giờ bị mất đồ ở đây, nghĩ mà buồn!
Hôm nay em mới xem thớt này, quá đẹp, quá đã!
Các bác các mợ đi vui quá, chụp hình đẹp quá, thuyết minh bình luận rất cuốn hút. Em cũng rất ham du lịch các nơi, nhưng chưa được đến Nhật. Xem xong thớt này, nhất định sắp tới nhà em phải làm 1 chuyến du lịch Japan. Cảm ơn các mợ các bác!
Mợ Jennyho chụp hình đẹp thật, qua các tấm hình của mợ, em cảm nhận được cảm xúc của mợ với đất nước Nhật Bản.
Thật Tuyệt!
Các bác các mợ đi vui quá, chụp hình đẹp quá, thuyết minh bình luận rất cuốn hút. Em cũng rất ham du lịch các nơi, nhưng chưa được đến Nhật. Xem xong thớt này, nhất định sắp tới nhà em phải làm 1 chuyến du lịch Japan. Cảm ơn các mợ các bác!
Mợ Jennyho chụp hình đẹp thật, qua các tấm hình của mợ, em cảm nhận được cảm xúc của mợ với đất nước Nhật Bản.
Thật Tuyệt!
Đường của họ cũng không phải là rộng so với đường mình. Cơ bản là quản lý giao thông tốt thôi nhể?
Cám ơn các bác ghé xem, em thật sự rất thích nước Nhật, văn hóa Nhật nên cũng cố đi dc hai mùa rồi ạ