Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Mùa xuân sang có hoa Anh Đào
Màu hoa tôi trót yêu từ lâu.
Lòng bâng khuâng, nhớ ai năm nào.
Hẹn hò nhau dưới hoa Anh Đào


DSC_0387.jpg


Đã một lần đến Nhật nhưng không đúng mùa hoa anh đào, lòng dặn lòng phải quay trở lại. Năm ngoái động đất, thương bạn Nhật quá, năm nay em quyết tâm đi làm ODA giúp Nhật và cũng để thỏa mãn được đắm mình trong rừng hoa anh đào. Và một đêm nóng bức đầu tháng 4 Sài Gòn chúng em khăn gói lên đường. Kansai đón tiếp nồng nhiệt thế này đây

DSC_0296.JPG


DSC_0308.JPG
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: mrleezoo
Hạng D
6/5/09
1.461
12
36
Re:Mùa xuân trên đảo Đào Hoa

Tiep deee Jenny chụp nhiều hình lắm đấy nhé.
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Re:Mùa xuân trên đảo Đào Hoa

Bên ngoài sân bay Kansai xe bus đã chờ sẵn đưa chúng tôi về Wakayama vùng phụ cận Osaka.
DSC_0321.JPG

Lên xe rồi trông ai cũng tươi nhỉ
DSC_0322.JPG

Hôm nay trời không nắng, xe lao vun vút trên đường
DSC_0326.JPG


DSC_0333.JPG

Kia là vịnh Osaka?
DSC_0335.JPG

Hoa anh đào nở rộ bên đường, ai cũng ô a đầy vui sướng
DSC_0339.JPG
 
  • Like
Reactions: mrleezoo
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Điểm dừng chân đầu tiên là vườn dâu tây chín mọng, ăn thoải mái nhé nhưng không có được mang về đâu nha
DSC_0407.JPG

DSC_0436.JPG



DSC_0423.JPG

Các bác nhà mình tranh thủ pose
DSC_0432.JPG

Cảm giác trái dâu ngọt lịm vẫn còn đâu đây, thèm quá :)
DSC_0420.JPG

DSC_0422-2.jpg

DSC_0442.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/6/09
1.086
548
113
Đi chơi hoài thích nhỉ, tiếp đi Jenny
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/5/09
1.461
12
36
Dâu Tây ngọt nhiều nước,cắn ngọt lịm trong miệng,quả cực to...thèm thật !!!Bác khác chụp hình dâu tây thì post tiếp với Jen nhé.