Tập Lái
12/3/17
7
5
3
39
Khổ là thế đó chứ, ở mình đây lương đã bèo, giá xe lại ngất. cóp mãi mua con xe cũ vì đam mê....rũi phát mất động lực luôn :(
 
  • Like
Reactions: boixitai
Tập Lái
16/3/17
8
17
3
28
đây là nhật ký của lần đầu cưới vợ 2 của e .. em củng là dân đàlạt e ở NHÀ THỜ DU SINH
- Ngày 8-3-2017 e đi học lái về lần đầu đc lái xe sau 2ngày số nóng nguội e học bằng C nên ông thầy cho lên thẳng xe tải trước đó e chưa bao giờ ngồi vô ghế tài xe otô nào cả ...
- Ngày 9-3-2017 sau khi biết lái sơ sơ cứ bị ghiền cảm giác lái xe ( do e rất mê xe , cả xe máy mà e đã độ nó tan tành từ dream cam xăng nồi đến ex 2010 , 2012 e độ trái bự 62mm , rồi đến 150 thì chỉ sơ sơ kiểng ^^ ) e đã có ý định mua matiz lâu rồi nên củng tìm hiểu trước đó mà chỉ xem trên mạng nên củng chả hiểu đc là bao nhiêu ... thế là rút ruột ra lấy số vốn ( trời cho bữa mùng 2 tết nổ hủ đc 150tr ) đi mua bé matiz se đăng kí 2/2006 màu đỏ e xem trên chợ tốt bán 100tr nhưng e kì kèo chơi chiêu cầm đúng 82tr qua xem xe e chẳng snghĩ gì e vừa thấy xe nổ máy lên nghe không thấy tiếng động gì lạ nên nói luôn còn 82tr mua về tập lái đc e lấy luôn khỏi lăn tăn ... thế là e rước nó về phải nhờ anh ấy chạy về giùm . sau đó e leo lên xe thử lái lần đầu lái cảm giác khó tả ... e phi zô sân bay camly làm thử vài vòng cho quen xe lúc đó là lần đầu tiên lái xe otô sau 3ngày chỉ giáo của anh thầy ^^ ăn rồi tắt máy qài xe đằng sau họ nhìn e 1 cách gọi là... nói thật e chạy từ chung cư Mạc Đỉnh Chi ra sân bay cam ly gần 1tiếng đồng hồ.. e vã hết mồ hôi hột sau đó e chạy củng đở hơn nhưng vẫn hay tắt máy và de thì chưa dám ^^ chỉ thử de ở đường sân bay, đến chiều chở vợ cả đi 1vòng zô suối vàng ôi đờ cờ mờ lúc đấy nó nóng thôi rồi e mở máy lạnh mà vẫn k ăn thua => hiểu luôn.....hic.
đến tối e làm vài vòng đàlạt vì quá đã do lần đầu lái otô ...đến tối về khoe các cụ cả bảo mày khùng à chưa biết lái mua làm gì không để tiền đó mà làm ăn đi .. (vì nhà e củng chả khá giả gì các cụ nghỉ hưu hết rồi e thì lâu nay đi học mới tốt nghiệp cntt năm ngoái đang lông bông => nhưng e kô fải ăn bám tất cả những gì e có là tự làm ra từ xe máy > oto .vv vì các cụ cả nhà e củng kô đủ khả năng lo cho e nên biết tự lập sớm .. năm nay e 22tuổi -sinh 95 con heo đấy ạ) đêm đó mất ngủ cả đêm để xem option độ cho xế yêu ^^ và tìm hiểu thêm phụ tùng xe
- Ngày 10-3 sáng ra nhìn vợ cả fát cho đã cái r đi ăn sáng ÔI WTF cái gạt mưa bị thằng cờ hó nào nó bẻ quẹo lun, lốp trước thì xì cmnr ..e nóng máu chắc thằng cờ hó hàng xóm ganh cmn tị với e đậu xe ngay gần cổng nhà nó => tức gì đâu nhưng thôi bh biết làm sao đành đội xe lên thay bánh sơ cua vào hên là có sẵn trong xe của chủ củ để lại.... sau khi tập chạy nguyên ngày e đã rành hơn và chạy vi vu ngoài đường nhưng vẫn nhát chỉ dám đi tèn tèn xe đằng sau bấm còi inh ỏi e cứ kệ mệ nó luôn =)) vẫn bị vài lần tắt máy ở ngã 3 , 4 sáng e chở vợ cả đi ăn sáng về sàng sàng lái vài vòng nữa tới chiều về 2 cụ cả bảo đi đám dổ bác ở Bảo Lộc thế là e kêu leo lên chở đi việc gì fải lăn tăn đi xe đò =)) vì e củng hay đi xe máy về Bảo Lộc nên củng chả ngại đường xá =]] (e đi xe máy mà ĐàLạt - Bảo Lộc 1h10p thì các cụ hiểu rồi ^^)
sau 2 ngày chạy xe e lon ton chở Cụ cả đi về Bảo Lộc .. từ lúc mua về e thấy báo xăng nước gì gì có sáng đèn chắc là vẫn tốt e còn chưa hiểu hết mấy cái đó là gì ^^ coi cái thăm nhớt thì vẫn hơn vạch nhớt vẫn mới nên khỏi thay , nước , dầu v,v ở capo trước thấy ở mức maximum ^^ ... e kô snghĩ gì nữa phi thôi... lần đầu đi xa vợ cả với cụ cả hoảng ^^ cứ bảo thôi k đi mà e cứ bảo leo lên thế là e phi 1 mạch xún đèo .. đến cao tốc e dạn hơn đóng thử maximum mà lần đầu thấy nhanh quá với vợ cả + cụ nói quá + sợ yếu tay nên giảm lại bớt thế là e phi 1 mạch tới Bảo Lộc không có trục trặc gì ^^ đúng 2 tiếng là e có mặt ở Bảo Lộc ... lần đầu lái xe otô đi xa phê .. tới nơi e thả các cụ xuống nhà rồi phi đi tìm lũ cờ hó ae trong nhà chơi khúc này e zô cái hẽm nhõ tí quẹt nhẹ vô hàng rào b40 hên là kô sao ^^ vẫn còn lầy lội đc... về đây e đi otô mà ai củng hết hồn ^^ em củng mát ruột thế là cà sàng đi ăn chơi cùng 2vợ và thằng e họ .. lúc này e chỉ biết mở đèn cos còn pha chưa biết xong có ông bác chỉ cho mới biết ổng leo lên chạy thử thì nói máy yếu với côn hơi rít coi tra lại nhớt chổ mấy cái khớp .. e củng ấm lòng vì kô bị phán hư này nọ ^^ mỗi tội dàn lạnh ở đàlạt mà còn nóng thì e xác định rồi ... lấy gió sống chứ sao bh ^^ để đó từ tính tiếp...
- Ngày 11-3 sau khi ăn chơi e làm 1 giấc tới 9h sáng zậy bắt đầu đi kiếm đồ bỏ bụng sau khi ăn no rồi e bắt đầu mày mò vợ 2 vì đang rãnh hk bik làm gì ... cà sàng đi kiếm mua cái tấm che nắng ịn lên kính cho nó đở nóng 4 tấm 120k , đi hỏi tiệm decal mua decal dán đèn về dán cái choá đèn sau mầu đen ^^ WTF bị chém 80k/1m ở đàlạt e mua có 20-30k xài ớn thấy bộ tem monter củng quất luôn tổng thiệt hại 200k + 120 4tấm che nắng , à cái gạt mưa thằng cờ hó nó bẻ nữa mua hàng zin kô có đành mua cái hàng 3zớ 40k + tẩu mồi thuốc 50k (e mua rồi mà chưa biết gắn nên vẫn đễ đó )thế là về mò mò mở cái đèn hậu ra loay hoay dán mãi rồi xong đẹp rồi .... nhưng ôi đờ mờ mình mua nhầm cmn rồi nó chả đen hơn bnhiêu cả... thôi kệ dục luôn qua 1bên kô gắn ốp đèn sau lun mò mò dán 3 cái linh tin mon sờ tơ lên nhìn đúng phong cách TRẺ TRÂU của e :) rồi bắt đầu lấy RP7 xịt vô cái chổ chân côn với chổ chỉnh côn dưới gầm đạp thử vài cái hết ót ét ngay :) cà sàng quên ăn trưa lun thế là mò đi ăn ai củng nhìn mình chằm chằm e chả hiểu tại sao @@ chắc tại e đoẹp troai qá ^^
sau khi đi ăn về bấm nút kính lên ôi đờ mờ sao kính bên tài nó kô lên thế là ton ton lấy cái kìm bóp zô kéo lên OK ....BỤP XOẢNG e giật mình.... rồi xong kéo cục shit gì nữa cái kính bên tài tan tành từng mãnh nhỏ nhỏ ... em vô báo cáo với vợ cả ăn 1 tăng chửi luôn .. đi hỏi cả bảo lộc đều kô có hàng thế là ngậm ngùi đành không kính 1bên rồi ... tối đậu xe fải sát zô tường ^^ để vậy chạy lun..tối lại phi đi ăn cùng vợ cả rồi sàng vài vòng lại về ngủ mà lòng đau nhói vì cái cửa kính bể :(
- Ngày 12/3 e lại tiếp tục công trình đi tìm cái kính ở bảo lộc hỏi đủ mọi nơi ai củng bảo fải đặt hàng 2ngày có e đành cho qua rồi đi bơi cho nó mát mẻ chứ ngồi trong xe như cái lò thiêu...
- Ngày 13/3 ...sau khi đi chơi các kiểu con đà điểu thì cụ cả gọi cbị về ... e lại tiếp tục công trình phục vụ cụ cả đi đến nơi về đến chốn ... ôi đệch mới đi gần tới dilinh chưa tới trạm thu phí thì ôi trời ơi mưa to đùng đùng e quíu hết lên vì cửa kính bên e đi tờ nút rồi lấy miếng decal chưa dán cái đèn hậu còn dư dán 2 cái che nắng lại dán đở lên cho đở tạt .. củng hên đi đc tầm 10km tới trạm thu phí cái nó hết mưa ^^ hên gì đâu chỉ bị tạt sơ sơ ghé zô lau sạch sẽ rồi gỡ tấm che nắng ra .. tiếp tục phi về ... lần sau mấy ngày xxx với vợ 2 e đã tự tin hơn nhiều và chạy củng ngon lành hơn vợ cả + các cụ cảm giác yên tâm hơn .. e làm 1 mạch về đàlạt sợ trời mưa nữa thì heo ăn ... thế là củng về tới nơi ... mọi chuyện đều tốt cmn đoẹp cảm giác rất rất yomost.. tới đàlạt củng 4h chiều rồi e củng đói bụng nên chở cả nhà đi ăn.. tranh thủ seach cái kính bao nhiêu tìm mãi kô thấy đang trên đường về thấy tiệm a Hoàng chuyên kính otô ở Nguyễn Công Trứ ghé zô ảnh bảo 650k bụp rẹc thay lun khỏi nói nhiều ..
hỏi thêm ảnh cách nhiệt thì thấy báo 3M bảo hành 10 cuốn dán full xe kính lái dán 30cm khúc trên thôi ảnh bảo nv nếu dán full thì tối lái mờ + trời mưa thì như bị mù .. e cảm ơn rồi phi về nhà chứ chưa dán. về loay hoay tìm đủ mọi nơi hội Matiz,OF,OS v.v về phim cách nhiệt đó mà giá toàn 3m trở lên đang hoang mang quá ... thôi đi ngủ mai tính
- Ngày 14 ... sáng mở mắt ra lon ton đi mua đồ ăn sáng rồi alo thằng tri kỉ chở đi chơi trúng lúc ảnh mới kua đc nhỏ ghệ tươi như ngọc trinh thế là cà sàng đi chơi cả ngày t` bạn e củng đang học lái luôn nó củng như e mới lần đầu tự lái ôi đệch nó de làm cái ầm to thật to e leo xuống xe nhìn hên quá qất zô cái cửa tôn nhà hàng xóm nó kêu to vậy tôi mà củng độc nó đánh lái cái bánh sao mà quất zô cửa chứ không fải là dàn cản nên không bị thương tật gì cả... sau 1 ngày sàng sàng e lại lên mạng tìm hiểu về dàn lạnh của e nó vì bữa nay đlạt nóng quá mà ngồi lên xe như cái lò thiêu... e tìm mãi đọc mãi mà chã hiểu về nó ... thôi đành để thỉnh giáo sau vì mình còn ngớ qá...
- Ngày 15 .. e nó nằm 1 cục đó còn e thì cả ngày tìm linh kiện. đồ chơi các kiểu zô OS thì thấy bài của bác e đọc mà lòng hoang mang ... hên sao e chưa bị như bác nếu bác rãnh thì call e đi uống cf ae mình giao lưu , nhân tiện e học hõi thêm bác + thử xem con xe của e với của bác nó có còn tật nguyền gì không thì chữa cho nó lun... AE nào ở ĐàLạt mà đang chạy MATIZ thì pm e fb : https://www.facebook.com/ken.reno.n01 hoặc SĐT 0964414915 để cho e cái tin nhắn nếu e không nghe máy vì e hay ngày ngủ đêm thức ^^... để ae giao lưu học hỏi với nhau là chính vì e củng còn ngơ ngác về xe otô lắm ...
=> ĐÂY LÀ NHẬT KÍ TỪ LÚC E MUA XE VÀ XXX CON VỢ 2 .. ĐẾN NAY ĐỌC ĐC BÀI CỦA BÁC VỪA TRÒN 1 TUẦN SAU KHI ĐỌC E HOANG MANG QUÁ ... NHƯNG THÔI LỞ PHÓNG RỒI ĐÀNH THEO VẬY TÍNH RA CỦNG = 2 CÁI XE MÁY MÀ TIỆN ÍCH CỦNG NHIỀU..
TỔNG CHI PHÍ E CHI CHO NÓ TỪ LÚC MUA ĐẾN GIỜ : rước dâu 82m , kính lái làm bể 650k , che nắng + decal 220 , tẩu mồi thuốc 50k ( chưa biết gắn ntn ) gạt nước bị cờ hó phá 40k
xăng 250k ngày đầu tiên tập chạy trong sân bay + suối vàng + quanh đàlạt (từ 10h lúc mua xe đến hôm sau trước khi đi bảo lộc nói chung e chạy liên tục nghỉ đc vài lần lại chạy (thời gian nghỉ cao nhất chưa đc 1tiếng)đến 9h tối mới nghỉ ngơi ...
khi bắt đầu đi Bảo Lộc lại quất thêm 250k nữa full bình .. đi tới bảo lộc + hết ngày nói chung đi củng nhiều ghé lung tung rồi tối thì sàng sàng dạo phố với ông bác thử xe...
tới hôm sau đi kiếm mua đồ xe lại quất 200k full bình lại tiếp tục đi chơi cả ngày....
Phí Qua trạm thu phí : định an 36k - dilinh 35k
khi về làm thêm 250k full bình về đàlạt + đi sàng sàng buổi tối cùng đám cờ hó ^^
tới hôm nay e làm thêm 200k nữa mà chưa đi đâu mới chạy đi mua đồ rồi về thôi tới lúc đọc đc bài của bác trong đây..
Tổng Cộng hết tất cả chi phí 1tuần từ lúc lấy xe về + đổ xăng + thu phí + vớ vẫn
~85tr ... còn nhiều thứ fải làm thì em nó mới ngon lành được... nói chung củng đở hơn bác thớt 1 khúc chúc bác may mắn với e nó .. nếu rãnh thì IB hoặc call hay sms cho e đi CF giao lưu thêm nhá bác..
 
Hạng B2
5/11/13
229
125
43
đây là nhật ký của lần đầu cưới vợ 2 của e .. em củng là dân đàlạt e ở NHÀ THỜ DU SINH...
Bác mua vậy là may rồi, hehe. Đọc bài của bác mà hết hơi... Chúc mừng bác tham gia vào hội Ma túy.
 
Hạng D
4/11/16
1.807
3.973
113
đây là nhật ký của lần đầu cưới vợ 2 của e .. em củng là dân đàlạt e ở NHÀ THỜ DU SINH
- Ngày 8-3-2017 e đi học lái về lần đầu đc lái xe sau 2ngày số nóng nguội e học bằng C nên ông thầy cho lên thẳng xe tải trước đó e chưa bao giờ ngồi vô ghế tài xe otô nào cả ...
- Ngày 9-3-2017 sau khi biết lái sơ sơ cứ bị ghiền cảm giác lái xe ( do e rất mê xe , cả xe máy mà e đã độ nó tan tành từ dream cam xăng nồi đến ex 2010 , 2012 e độ trái bự 62mm , rồi đến 150 thì chỉ sơ sơ kiểng ^^ ) e đã có ý định mua matiz lâu rồi nên củng tìm hiểu trước đó mà chỉ xem trên mạng nên củng chả hiểu đc là bao nhiêu ... thế là rút ruột ra lấy số vốn ( trời cho bữa mùng 2 tết nổ hủ đc 150tr ) đi mua bé matiz se đăng kí 2/2006 màu đỏ e xem trên chợ tốt bán 100tr nhưng e kì kèo chơi chiêu cầm đúng 82tr qua xem xe e chẳng snghĩ gì e vừa thấy xe nổ máy lên nghe không thấy tiếng động gì lạ nên nói luôn còn 82tr mua về tập lái đc e lấy luôn khỏi lăn tăn ... thế là e rước nó về phải nhờ anh ấy chạy về giùm . sau đó e leo lên xe thử lái lần đầu lái cảm giác khó tả ... e phi zô sân bay camly làm thử vài vòng cho quen xe lúc đó là lần đầu tiên lái xe otô sau 3ngày chỉ giáo của anh thầy ^^ ăn rồi tắt máy qài xe đằng sau họ nhìn e 1 cách gọi là... nói thật e chạy từ chung cư Mạc Đỉnh Chi ra sân bay cam ly gần 1tiếng đồng hồ.. e vã hết mồ hôi hột sau đó e chạy củng đở hơn nhưng vẫn hay tắt máy và de thì chưa dám ^^ chỉ thử de ở đường sân bay, đến chiều chở vợ cả đi 1vòng zô suối vàng ôi đờ cờ mờ lúc đấy nó nóng thôi rồi e mở máy lạnh mà vẫn k ăn thua => hiểu luôn.....hic.
đến tối e làm vài vòng đàlạt vì quá đã do lần đầu lái otô ...đến tối về khoe các cụ cả bảo mày khùng à chưa biết lái mua làm gì không để tiền đó mà làm ăn đi .. (vì nhà e củng chả khá giả gì các cụ nghỉ hưu hết rồi e thì lâu nay đi học mới tốt nghiệp cntt năm ngoái đang lông bông => nhưng e kô fải ăn bám tất cả những gì e có là tự làm ra từ xe máy > oto .vv vì các cụ cả nhà e củng kô đủ khả năng lo cho e nên biết tự lập sớm .. năm nay e 22tuổi -sinh 95 con heo đấy ạ) đêm đó mất ngủ cả đêm để xem option độ cho xế yêu ^^ và tìm hiểu thêm phụ tùng xe
- Ngày 10-3 sáng ra nhìn vợ cả fát cho đã cái r đi ăn sáng ÔI WTF cái gạt mưa bị thằng cờ hó nào nó bẻ quẹo lun, lốp trước thì xì cmnr ..e nóng máu chắc thằng cờ hó hàng xóm ganh cmn tị với e đậu xe ngay gần cổng nhà nó => tức gì đâu nhưng thôi bh biết làm sao đành đội xe lên thay bánh sơ cua vào hên là có sẵn trong xe của chủ củ để lại.... sau khi tập chạy nguyên ngày e đã rành hơn và chạy vi vu ngoài đường nhưng vẫn nhát chỉ dám đi tèn tèn xe đằng sau bấm còi inh ỏi e cứ kệ mệ nó luôn =)) vẫn bị vài lần tắt máy ở ngã 3 , 4 sáng e chở vợ cả đi ăn sáng về sàng sàng lái vài vòng nữa tới chiều về 2 cụ cả bảo đi đám dổ bác ở Bảo Lộc thế là e kêu leo lên chở đi việc gì fải lăn tăn đi xe đò =)) vì e củng hay đi xe máy về Bảo Lộc nên củng chả ngại đường xá =]] (e đi xe máy mà ĐàLạt - Bảo Lộc 1h10p thì các cụ hiểu rồi ^^)
sau 2 ngày chạy xe e lon ton chở Cụ cả đi về Bảo Lộc .. từ lúc mua về e thấy báo xăng nước gì gì có sáng đèn chắc là vẫn tốt e còn chưa hiểu hết mấy cái đó là gì ^^ coi cái thăm nhớt thì vẫn hơn vạch nhớt vẫn mới nên khỏi thay , nước , dầu v,v ở capo trước thấy ở mức maximum ^^ ... e kô snghĩ gì nữa phi thôi... lần đầu đi xa vợ cả với cụ cả hoảng ^^ cứ bảo thôi k đi mà e cứ bảo leo lên thế là e phi 1 mạch xún đèo .. đến cao tốc e dạn hơn đóng thử maximum mà lần đầu thấy nhanh quá với vợ cả + cụ nói quá + sợ yếu tay nên giảm lại bớt thế là e phi 1 mạch tới Bảo Lộc không có trục trặc gì ^^ đúng 2 tiếng là e có mặt ở Bảo Lộc ... lần đầu lái xe otô đi xa phê .. tới nơi e thả các cụ xuống nhà rồi phi đi tìm lũ cờ hó ae trong nhà chơi khúc này e zô cái hẽm nhõ tí quẹt nhẹ vô hàng rào b40 hên là kô sao ^^ vẫn còn lầy lội đc... về đây e đi otô mà ai củng hết hồn ^^ em củng mát ruột thế là cà sàng đi ăn chơi cùng 2vợ và thằng e họ .. lúc này e chỉ biết mở đèn cos còn pha chưa biết xong có ông bác chỉ cho mới biết ổng leo lên chạy thử thì nói máy yếu với côn hơi rít coi tra lại nhớt chổ mấy cái khớp .. e củng ấm lòng vì kô bị phán hư này nọ ^^ mỗi tội dàn lạnh ở đàlạt mà còn nóng thì e xác định rồi ... lấy gió sống chứ sao bh ^^ để đó từ tính tiếp...
- Ngày 11-3 sau khi ăn chơi e làm 1 giấc tới 9h sáng zậy bắt đầu đi kiếm đồ bỏ bụng sau khi ăn no rồi e bắt đầu mày mò vợ 2 vì đang rãnh hk bik làm gì ... cà sàng đi kiếm mua cái tấm che nắng ịn lên kính cho nó đở nóng 4 tấm 120k , đi hỏi tiệm decal mua decal dán đèn về dán cái choá đèn sau mầu đen ^^ WTF bị chém 80k/1m ở đàlạt e mua có 20-30k xài ớn thấy bộ tem monter củng quất luôn tổng thiệt hại 200k + 120 4tấm che nắng , à cái gạt mưa thằng cờ hó nó bẻ nữa mua hàng zin kô có đành mua cái hàng 3zớ 40k + tẩu mồi thuốc 50k (e mua rồi mà chưa biết gắn nên vẫn đễ đó )thế là về mò mò mở cái đèn hậu ra loay hoay dán mãi rồi xong đẹp rồi .... nhưng ôi đờ mờ mình mua nhầm cmn rồi nó chả đen hơn bnhiêu cả... thôi kệ dục luôn qua 1bên kô gắn ốp đèn sau lun mò mò dán 3 cái linh tin mon sờ tơ lên nhìn đúng phong cách TRẺ TRÂU của e :) rồi bắt đầu lấy RP7 xịt vô cái chổ chân côn với chổ chỉnh côn dưới gầm đạp thử vài cái hết ót ét ngay :) cà sàng quên ăn trưa lun thế là mò đi ăn ai củng nhìn mình chằm chằm e chả hiểu tại sao @@ chắc tại e đoẹp troai qá ^^
sau khi đi ăn về bấm nút kính lên ôi đờ mờ sao kính bên tài nó kô lên thế là ton ton lấy cái kìm bóp zô kéo lên OK ....BỤP XOẢNG e giật mình.... rồi xong kéo cục shit gì nữa cái kính bên tài tan tành từng mãnh nhỏ nhỏ ... em vô báo cáo với vợ cả ăn 1 tăng chửi luôn .. đi hỏi cả bảo lộc đều kô có hàng thế là ngậm ngùi đành không kính 1bên rồi ... tối đậu xe fải sát zô tường ^^ để vậy chạy lun..tối lại phi đi ăn cùng vợ cả rồi sàng vài vòng lại về ngủ mà lòng đau nhói vì cái cửa kính bể :(
- Ngày 12/3 e lại tiếp tục công trình đi tìm cái kính ở bảo lộc hỏi đủ mọi nơi ai củng bảo fải đặt hàng 2ngày có e đành cho qua rồi đi bơi cho nó mát mẻ chứ ngồi trong xe như cái lò thiêu...
- Ngày 13/3 ...sau khi đi chơi các kiểu con đà điểu thì cụ cả gọi cbị về ... e lại tiếp tục công trình phục vụ cụ cả đi đến nơi về đến chốn ... ôi đệch mới đi gần tới dilinh chưa tới trạm thu phí thì ôi trời ơi mưa to đùng đùng e quíu hết lên vì cửa kính bên e đi tờ nút rồi lấy miếng decal chưa dán cái đèn hậu còn dư dán 2 cái che nắng lại dán đở lên cho đở tạt .. củng hên đi đc tầm 10km tới trạm thu phí cái nó hết mưa ^^ hên gì đâu chỉ bị tạt sơ sơ ghé zô lau sạch sẽ rồi gỡ tấm che nắng ra .. tiếp tục phi về ... lần sau mấy ngày xxx với vợ 2 e đã tự tin hơn nhiều và chạy củng ngon lành hơn vợ cả + các cụ cảm giác yên tâm hơn .. e làm 1 mạch về đàlạt sợ trời mưa nữa thì heo ăn ... thế là củng về tới nơi ... mọi chuyện đều tốt cmn đoẹp cảm giác rất rất yomost.. tới đàlạt củng 4h chiều rồi e củng đói bụng nên chở cả nhà đi ăn.. tranh thủ seach cái kính bao nhiêu tìm mãi kô thấy đang trên đường về thấy tiệm a Hoàng chuyên kính otô ở Nguyễn Công Trứ ghé zô ảnh bảo 650k bụp rẹc thay lun khỏi nói nhiều ..
hỏi thêm ảnh cách nhiệt thì thấy báo 3M bảo hành 10 cuốn dán full xe kính lái dán 30cm khúc trên thôi ảnh bảo nv nếu dán full thì tối lái mờ + trời mưa thì như bị mù .. e cảm ơn rồi phi về nhà chứ chưa dán. về loay hoay tìm đủ mọi nơi hội Matiz,OF,OS v.v về phim cách nhiệt đó mà giá toàn 3m trở lên đang hoang mang quá ... thôi đi ngủ mai tính
- Ngày 14 ... sáng mở mắt ra lon ton đi mua đồ ăn sáng rồi alo thằng tri kỉ chở đi chơi trúng lúc ảnh mới kua đc nhỏ ghệ tươi như ngọc trinh thế là cà sàng đi chơi cả ngày t` bạn e củng đang học lái luôn nó củng như e mới lần đầu tự lái ôi đệch nó de làm cái ầm to thật to e leo xuống xe nhìn hên quá qất zô cái cửa tôn nhà hàng xóm nó kêu to vậy tôi mà củng độc nó đánh lái cái bánh sao mà quất zô cửa chứ không fải là dàn cản nên không bị thương tật gì cả... sau 1 ngày sàng sàng e lại lên mạng tìm hiểu về dàn lạnh của e nó vì bữa nay đlạt nóng quá mà ngồi lên xe như cái lò thiêu... e tìm mãi đọc mãi mà chã hiểu về nó ... thôi đành để thỉnh giáo sau vì mình còn ngớ qá...
- Ngày 15 .. e nó nằm 1 cục đó còn e thì cả ngày tìm linh kiện. đồ chơi các kiểu zô OS thì thấy bài của bác e đọc mà lòng hoang mang ... hên sao e chưa bị như bác nếu bác rãnh thì call e đi uống cf ae mình giao lưu , nhân tiện e học hõi thêm bác + thử xem con xe của e với của bác nó có còn tật nguyền gì không thì chữa cho nó lun... AE nào ở ĐàLạt mà đang chạy MATIZ thì pm e fb : https://www.facebook.com/ken.reno.n01 hoặc SĐT 0964414915 để cho e cái tin nhắn nếu e không nghe máy vì e hay ngày ngủ đêm thức ^^... để ae giao lưu học hỏi với nhau là chính vì e củng còn ngơ ngác về xe otô lắm ...
=> ĐÂY LÀ NHẬT KÍ TỪ LÚC E MUA XE VÀ XXX CON VỢ 2 .. ĐẾN NAY ĐỌC ĐC BÀI CỦA BÁC VỪA TRÒN 1 TUẦN SAU KHI ĐỌC E HOANG MANG QUÁ ... NHƯNG THÔI LỞ PHÓNG RỒI ĐÀNH THEO VẬY TÍNH RA CỦNG = 2 CÁI XE MÁY MÀ TIỆN ÍCH CỦNG NHIỀU..
TỔNG CHI PHÍ E CHI CHO NÓ TỪ LÚC MUA ĐẾN GIỜ : rước dâu 82m , kính lái làm bể 650k , che nắng + decal 220 , tẩu mồi thuốc 50k ( chưa biết gắn ntn ) gạt nước bị cờ hó phá 40k
xăng 250k ngày đầu tiên tập chạy trong sân bay + suối vàng + quanh đàlạt (từ 10h lúc mua xe đến hôm sau trước khi đi bảo lộc nói chung e chạy liên tục nghỉ đc vài lần lại chạy (thời gian nghỉ cao nhất chưa đc 1tiếng)đến 9h tối mới nghỉ ngơi ...
khi bắt đầu đi Bảo Lộc lại quất thêm 250k nữa full bình .. đi tới bảo lộc + hết ngày nói chung đi củng nhiều ghé lung tung rồi tối thì sàng sàng dạo phố với ông bác thử xe...
tới hôm sau đi kiếm mua đồ xe lại quất 200k full bình lại tiếp tục đi chơi cả ngày....
Phí Qua trạm thu phí : định an 36k - dilinh 35k
khi về làm thêm 250k full bình về đàlạt + đi sàng sàng buổi tối cùng đám cờ hó ^^
tới hôm nay e làm thêm 200k nữa mà chưa đi đâu mới chạy đi mua đồ rồi về thôi tới lúc đọc đc bài của bác trong đây..
Tổng Cộng hết tất cả chi phí 1tuần từ lúc lấy xe về + đổ xăng + thu phí + vớ vẫn
~85tr ... còn nhiều thứ fải làm thì em nó mới ngon lành được... nói chung củng đở hơn bác thớt 1 khúc chúc bác may mắn với e nó .. nếu rãnh thì IB hoặc call hay sms cho e đi CF giao lưu thêm nhá bác..
Dân chơi :3dcuoigif:
 
Hạng B2
4/10/16
303
505
93
đây là nhật ký của lần đầu cưới vợ 2 của e .. em củng là dân đàlạt e ở NHÀ THỜ DU SINH
- Ngày 8-3-2017 e đi học lái về lần đầu đc lái xe sau 2ngày số nóng nguội e học bằng C nên ông thầy cho lên thẳng xe tải trước đó e chưa bao giờ ngồi vô ghế tài xe otô nào cả ...
- Ngày 9-3-2017 sau khi biết lái sơ sơ cứ bị ghiền cảm giác lái xe ( do e rất mê xe , cả xe máy mà e đã độ nó tan tành từ dream cam xăng nồi đến ex 2010 , 2012 e độ trái bự 62mm , rồi đến 150 thì chỉ sơ sơ kiểng ^^ ) e đã có ý định mua matiz lâu rồi nên củng tìm hiểu trước đó mà chỉ xem trên mạng nên củng chả hiểu đc là bao nhiêu ... thế là rút ruột ra lấy số vốn ( trời cho bữa mùng 2 tết nổ hủ đc 150tr ) đi mua bé matiz se đăng kí 2/2006 màu đỏ e xem trên chợ tốt bán 100tr nhưng e kì kèo chơi chiêu cầm đúng 82tr qua xem xe e chẳng snghĩ gì e vừa thấy xe nổ máy lên nghe không thấy tiếng động gì lạ nên nói luôn còn 82tr mua về tập lái đc e lấy luôn khỏi lăn tăn ... thế là e rước nó về phải nhờ anh ấy chạy về giùm . sau đó e leo lên xe thử lái lần đầu lái cảm giác khó tả ... e phi zô sân bay camly làm thử vài vòng cho quen xe lúc đó là lần đầu tiên lái xe otô sau 3ngày chỉ giáo của anh thầy ^^ ăn rồi tắt máy qài xe đằng sau họ nhìn e 1 cách gọi là... nói thật e chạy từ chung cư Mạc Đỉnh Chi ra sân bay cam ly gần 1tiếng đồng hồ.. e vã hết mồ hôi hột sau đó e chạy củng đở hơn nhưng vẫn hay tắt máy và de thì chưa dám ^^ chỉ thử de ở đường sân bay, đến chiều chở vợ cả đi 1vòng zô suối vàng ôi đờ cờ mờ lúc đấy nó nóng thôi rồi e mở máy lạnh mà vẫn k ăn thua => hiểu luôn.....hic.
đến tối e làm vài vòng đàlạt vì quá đã do lần đầu lái otô ...đến tối về khoe các cụ cả bảo mày khùng à chưa biết lái mua làm gì không để tiền đó mà làm ăn đi .. (vì nhà e củng chả khá giả gì các cụ nghỉ hưu hết rồi e thì lâu nay đi học mới tốt nghiệp cntt năm ngoái đang lông bông => nhưng e kô fải ăn bám tất cả những gì e có là tự làm ra từ xe máy > oto .vv vì các cụ cả nhà e củng kô đủ khả năng lo cho e nên biết tự lập sớm .. năm nay e 22tuổi -sinh 95 con heo đấy ạ) đêm đó mất ngủ cả đêm để xem option độ cho xế yêu ^^ và tìm hiểu thêm phụ tùng xe
- Ngày 10-3 sáng ra nhìn vợ cả fát cho đã cái r đi ăn sáng ÔI WTF cái gạt mưa bị thằng cờ hó nào nó bẻ quẹo lun, lốp trước thì xì cmnr ..e nóng máu chắc thằng cờ hó hàng xóm ganh cmn tị với e đậu xe ngay gần cổng nhà nó => tức gì đâu nhưng thôi bh biết làm sao đành đội xe lên thay bánh sơ cua vào hên là có sẵn trong xe của chủ củ để lại.... sau khi tập chạy nguyên ngày e đã rành hơn và chạy vi vu ngoài đường nhưng vẫn nhát chỉ dám đi tèn tèn xe đằng sau bấm còi inh ỏi e cứ kệ mệ nó luôn =)) vẫn bị vài lần tắt máy ở ngã 3 , 4 sáng e chở vợ cả đi ăn sáng về sàng sàng lái vài vòng nữa tới chiều về 2 cụ cả bảo đi đám dổ bác ở Bảo Lộc thế là e kêu leo lên chở đi việc gì fải lăn tăn đi xe đò =)) vì e củng hay đi xe máy về Bảo Lộc nên củng chả ngại đường xá =]] (e đi xe máy mà ĐàLạt - Bảo Lộc 1h10p thì các cụ hiểu rồi ^^)
sau 2 ngày chạy xe e lon ton chở Cụ cả đi về Bảo Lộc .. từ lúc mua về e thấy báo xăng nước gì gì có sáng đèn chắc là vẫn tốt e còn chưa hiểu hết mấy cái đó là gì ^^ coi cái thăm nhớt thì vẫn hơn vạch nhớt vẫn mới nên khỏi thay , nước , dầu v,v ở capo trước thấy ở mức maximum ^^ ... e kô snghĩ gì nữa phi thôi... lần đầu đi xa vợ cả với cụ cả hoảng ^^ cứ bảo thôi k đi mà e cứ bảo leo lên thế là e phi 1 mạch xún đèo .. đến cao tốc e dạn hơn đóng thử maximum mà lần đầu thấy nhanh quá với vợ cả + cụ nói quá + sợ yếu tay nên giảm lại bớt thế là e phi 1 mạch tới Bảo Lộc không có trục trặc gì ^^ đúng 2 tiếng là e có mặt ở Bảo Lộc ... lần đầu lái xe otô đi xa phê .. tới nơi e thả các cụ xuống nhà rồi phi đi tìm lũ cờ hó ae trong nhà chơi khúc này e zô cái hẽm nhõ tí quẹt nhẹ vô hàng rào b40 hên là kô sao ^^ vẫn còn lầy lội đc... về đây e đi otô mà ai củng hết hồn ^^ em củng mát ruột thế là cà sàng đi ăn chơi cùng 2vợ và thằng e họ .. lúc này e chỉ biết mở đèn cos còn pha chưa biết xong có ông bác chỉ cho mới biết ổng leo lên chạy thử thì nói máy yếu với côn hơi rít coi tra lại nhớt chổ mấy cái khớp .. e củng ấm lòng vì kô bị phán hư này nọ ^^ mỗi tội dàn lạnh ở đàlạt mà còn nóng thì e xác định rồi ... lấy gió sống chứ sao bh ^^ để đó từ tính tiếp...
- Ngày 11-3 sau khi ăn chơi e làm 1 giấc tới 9h sáng zậy bắt đầu đi kiếm đồ bỏ bụng sau khi ăn no rồi e bắt đầu mày mò vợ 2 vì đang rãnh hk bik làm gì ... cà sàng đi kiếm mua cái tấm che nắng ịn lên kính cho nó đở nóng 4 tấm 120k , đi hỏi tiệm decal mua decal dán đèn về dán cái choá đèn sau mầu đen ^^ WTF bị chém 80k/1m ở đàlạt e mua có 20-30k xài ớn thấy bộ tem monter củng quất luôn tổng thiệt hại 200k + 120 4tấm che nắng , à cái gạt mưa thằng cờ hó nó bẻ nữa mua hàng zin kô có đành mua cái hàng 3zớ 40k + tẩu mồi thuốc 50k (e mua rồi mà chưa biết gắn nên vẫn đễ đó )thế là về mò mò mở cái đèn hậu ra loay hoay dán mãi rồi xong đẹp rồi .... nhưng ôi đờ mờ mình mua nhầm cmn rồi nó chả đen hơn bnhiêu cả... thôi kệ dục luôn qua 1bên kô gắn ốp đèn sau lun mò mò dán 3 cái linh tin mon sờ tơ lên nhìn đúng phong cách TRẺ TRÂU của e :) rồi bắt đầu lấy RP7 xịt vô cái chổ chân côn với chổ chỉnh côn dưới gầm đạp thử vài cái hết ót ét ngay :) cà sàng quên ăn trưa lun thế là mò đi ăn ai củng nhìn mình chằm chằm e chả hiểu tại sao @@ chắc tại e đoẹp troai qá ^^
sau khi đi ăn về bấm nút kính lên ôi đờ mờ sao kính bên tài nó kô lên thế là ton ton lấy cái kìm bóp zô kéo lên OK ....BỤP XOẢNG e giật mình.... rồi xong kéo cục shit gì nữa cái kính bên tài tan tành từng mãnh nhỏ nhỏ ... em vô báo cáo với vợ cả ăn 1 tăng chửi luôn .. đi hỏi cả bảo lộc đều kô có hàng thế là ngậm ngùi đành không kính 1bên rồi ... tối đậu xe fải sát zô tường ^^ để vậy chạy lun..tối lại phi đi ăn cùng vợ cả rồi sàng vài vòng lại về ngủ mà lòng đau nhói vì cái cửa kính bể :(
- Ngày 12/3 e lại tiếp tục công trình đi tìm cái kính ở bảo lộc hỏi đủ mọi nơi ai củng bảo fải đặt hàng 2ngày có e đành cho qua rồi đi bơi cho nó mát mẻ chứ ngồi trong xe như cái lò thiêu...
- Ngày 13/3 ...sau khi đi chơi các kiểu con đà điểu thì cụ cả gọi cbị về ... e lại tiếp tục công trình phục vụ cụ cả đi đến nơi về đến chốn ... ôi đệch mới đi gần tới dilinh chưa tới trạm thu phí thì ôi trời ơi mưa to đùng đùng e quíu hết lên vì cửa kính bên e đi tờ nút rồi lấy miếng decal chưa dán cái đèn hậu còn dư dán 2 cái che nắng lại dán đở lên cho đở tạt .. củng hên đi đc tầm 10km tới trạm thu phí cái nó hết mưa ^^ hên gì đâu chỉ bị tạt sơ sơ ghé zô lau sạch sẽ rồi gỡ tấm che nắng ra .. tiếp tục phi về ... lần sau mấy ngày xxx với vợ 2 e đã tự tin hơn nhiều và chạy củng ngon lành hơn vợ cả + các cụ cảm giác yên tâm hơn .. e làm 1 mạch về đàlạt sợ trời mưa nữa thì heo ăn ... thế là củng về tới nơi ... mọi chuyện đều tốt cmn đoẹp cảm giác rất rất yomost.. tới đàlạt củng 4h chiều rồi e củng đói bụng nên chở cả nhà đi ăn.. tranh thủ seach cái kính bao nhiêu tìm mãi kô thấy đang trên đường về thấy tiệm a Hoàng chuyên kính otô ở Nguyễn Công Trứ ghé zô ảnh bảo 650k bụp rẹc thay lun khỏi nói nhiều ..
hỏi thêm ảnh cách nhiệt thì thấy báo 3M bảo hành 10 cuốn dán full xe kính lái dán 30cm khúc trên thôi ảnh bảo nv nếu dán full thì tối lái mờ + trời mưa thì như bị mù .. e cảm ơn rồi phi về nhà chứ chưa dán. về loay hoay tìm đủ mọi nơi hội Matiz,OF,OS v.v về phim cách nhiệt đó mà giá toàn 3m trở lên đang hoang mang quá ... thôi đi ngủ mai tính
- Ngày 14 ... sáng mở mắt ra lon ton đi mua đồ ăn sáng rồi alo thằng tri kỉ chở đi chơi trúng lúc ảnh mới kua đc nhỏ ghệ tươi như ngọc trinh thế là cà sàng đi chơi cả ngày t` bạn e củng đang học lái luôn nó củng như e mới lần đầu tự lái ôi đệch nó de làm cái ầm to thật to e leo xuống xe nhìn hên quá qất zô cái cửa tôn nhà hàng xóm nó kêu to vậy tôi mà củng độc nó đánh lái cái bánh sao mà quất zô cửa chứ không fải là dàn cản nên không bị thương tật gì cả... sau 1 ngày sàng sàng e lại lên mạng tìm hiểu về dàn lạnh của e nó vì bữa nay đlạt nóng quá mà ngồi lên xe như cái lò thiêu... e tìm mãi đọc mãi mà chã hiểu về nó ... thôi đành để thỉnh giáo sau vì mình còn ngớ qá...
- Ngày 15 .. e nó nằm 1 cục đó còn e thì cả ngày tìm linh kiện. đồ chơi các kiểu zô OS thì thấy bài của bác e đọc mà lòng hoang mang ... hên sao e chưa bị như bác nếu bác rãnh thì call e đi uống cf ae mình giao lưu , nhân tiện e học hõi thêm bác + thử xem con xe của e với của bác nó có còn tật nguyền gì không thì chữa cho nó lun... AE nào ở ĐàLạt mà đang chạy MATIZ thì pm e fb : https://www.facebook.com/ken.reno.n01 hoặc SĐT 0964414915 để cho e cái tin nhắn nếu e không nghe máy vì e hay ngày ngủ đêm thức ^^... để ae giao lưu học hỏi với nhau là chính vì e củng còn ngơ ngác về xe otô lắm ...
=> ĐÂY LÀ NHẬT KÍ TỪ LÚC E MUA XE VÀ XXX CON VỢ 2 .. ĐẾN NAY ĐỌC ĐC BÀI CỦA BÁC VỪA TRÒN 1 TUẦN SAU KHI ĐỌC E HOANG MANG QUÁ ... NHƯNG THÔI LỞ PHÓNG RỒI ĐÀNH THEO VẬY TÍNH RA CỦNG = 2 CÁI XE MÁY MÀ TIỆN ÍCH CỦNG NHIỀU..
TỔNG CHI PHÍ E CHI CHO NÓ TỪ LÚC MUA ĐẾN GIỜ : rước dâu 82m , kính lái làm bể 650k , che nắng + decal 220 , tẩu mồi thuốc 50k ( chưa biết gắn ntn ) gạt nước bị cờ hó phá 40k
xăng 250k ngày đầu tiên tập chạy trong sân bay + suối vàng + quanh đàlạt (từ 10h lúc mua xe đến hôm sau trước khi đi bảo lộc nói chung e chạy liên tục nghỉ đc vài lần lại chạy (thời gian nghỉ cao nhất chưa đc 1tiếng)đến 9h tối mới nghỉ ngơi ...
khi bắt đầu đi Bảo Lộc lại quất thêm 250k nữa full bình .. đi tới bảo lộc + hết ngày nói chung đi củng nhiều ghé lung tung rồi tối thì sàng sàng dạo phố với ông bác thử xe...
tới hôm sau đi kiếm mua đồ xe lại quất 200k full bình lại tiếp tục đi chơi cả ngày....
Phí Qua trạm thu phí : định an 36k - dilinh 35k
khi về làm thêm 250k full bình về đàlạt + đi sàng sàng buổi tối cùng đám cờ hó ^^
tới hôm nay e làm thêm 200k nữa mà chưa đi đâu mới chạy đi mua đồ rồi về thôi tới lúc đọc đc bài của bác trong đây..
Tổng Cộng hết tất cả chi phí 1tuần từ lúc lấy xe về + đổ xăng + thu phí + vớ vẫn
~85tr ... còn nhiều thứ fải làm thì em nó mới ngon lành được... nói chung củng đở hơn bác thớt 1 khúc chúc bác may mắn với e nó .. nếu rãnh thì IB hoặc call hay sms cho e đi CF giao lưu thêm nhá bác..
hic, bác í mua cái xe dám phi hẳn xuống tận blộc mà có 82tr, e mua cái xe đã 105tr đã thế còn sửa vãi đạn, ôi chao....., ấy thế mà năm vừa rồi em hỏi 2,3 chiếc toàn tầm giá đó, 125 -130, thậm chí có thằng bạn quen 1 ông Gara ở Mạc Đĩnh Chi nó hỏi giá dùm, xe Nha Trang lên, cũng 120tr, sao bác mua đc cái xe có 82 tr thế nhỉ T__T, bác cho cái view em ấy e nhìn thử đc ko
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
12/1/12
632
1.093
93
TPHCM
www.quangdenoto.com
đây là nhật ký của lần đầu cưới vợ 2 của e .. em củng là dân đàlạt e ở NHÀ THỜ DU SINH
- Ngày 8-3-2017 e đi học lái về lần đầu đc lái xe sau 2ngày số nóng nguội e học bằng C nên ông thầy cho lên thẳng xe tải trước đó e chưa bao giờ ngồi vô ghế tài xe otô nào cả ...
- Ngày 9-3-2017 sau khi biết lái sơ sơ cứ bị ghiền cảm giác lái xe ( do e rất mê xe , cả xe máy mà e đã độ nó tan tành từ dream cam xăng nồi đến ex 2010 , 2012 e độ trái bự 62mm , rồi đến 150 thì chỉ sơ sơ kiểng ^^ ) e đã có ý định mua matiz lâu rồi nên củng tìm hiểu trước đó mà chỉ xem trên mạng nên củng chả hiểu đc là bao nhiêu ... thế là rút ruột ra lấy số vốn ( trời cho bữa mùng 2 tết nổ hủ đc 150tr ) đi mua bé matiz se đăng kí 2/2006 màu đỏ e xem trên chợ tốt bán 100tr nhưng e kì kèo chơi chiêu cầm đúng 82tr qua xem xe e chẳng snghĩ gì e vừa thấy xe nổ máy lên nghe không thấy tiếng động gì lạ nên nói luôn còn 82tr mua về tập lái đc e lấy luôn khỏi lăn tăn ... thế là e rước nó về phải nhờ anh ấy chạy về giùm . sau đó e leo lên xe thử lái lần đầu lái cảm giác khó tả ... e phi zô sân bay camly làm thử vài vòng cho quen xe lúc đó là lần đầu tiên lái xe otô sau 3ngày chỉ giáo của anh thầy ^^ ăn rồi tắt máy qài xe đằng sau họ nhìn e 1 cách gọi là... nói thật e chạy từ chung cư Mạc Đỉnh Chi ra sân bay cam ly gần 1tiếng đồng hồ.. e vã hết mồ hôi hột sau đó e chạy củng đở hơn nhưng vẫn hay tắt máy và de thì chưa dám ^^ chỉ thử de ở đường sân bay, đến chiều chở vợ cả đi 1vòng zô suối vàng ôi đờ cờ mờ lúc đấy nó nóng thôi rồi e mở máy lạnh mà vẫn k ăn thua => hiểu luôn.....hic.
đến tối e làm vài vòng đàlạt vì quá đã do lần đầu lái otô ...đến tối về khoe các cụ cả bảo mày khùng à chưa biết lái mua làm gì không để tiền đó mà làm ăn đi .. (vì nhà e củng chả khá giả gì các cụ nghỉ hưu hết rồi e thì lâu nay đi học mới tốt nghiệp cntt năm ngoái đang lông bông => nhưng e kô fải ăn bám tất cả những gì e có là tự làm ra từ xe máy > oto .vv vì các cụ cả nhà e củng kô đủ khả năng lo cho e nên biết tự lập sớm .. năm nay e 22tuổi -sinh 95 con heo đấy ạ) đêm đó mất ngủ cả đêm để xem option độ cho xế yêu ^^ và tìm hiểu thêm phụ tùng xe
- Ngày 10-3 sáng ra nhìn vợ cả fát cho đã cái r đi ăn sáng ÔI WTF cái gạt mưa bị thằng cờ hó nào nó bẻ quẹo lun, lốp trước thì xì cmnr ..e nóng máu chắc thằng cờ hó hàng xóm ganh cmn tị với e đậu xe ngay gần cổng nhà nó => tức gì đâu nhưng thôi bh biết làm sao đành đội xe lên thay bánh sơ cua vào hên là có sẵn trong xe của chủ củ để lại.... sau khi tập chạy nguyên ngày e đã rành hơn và chạy vi vu ngoài đường nhưng vẫn nhát chỉ dám đi tèn tèn xe đằng sau bấm còi inh ỏi e cứ kệ mệ nó luôn =)) vẫn bị vài lần tắt máy ở ngã 3 , 4 sáng e chở vợ cả đi ăn sáng về sàng sàng lái vài vòng nữa tới chiều về 2 cụ cả bảo đi đám dổ bác ở Bảo Lộc thế là e kêu leo lên chở đi việc gì fải lăn tăn đi xe đò =)) vì e củng hay đi xe máy về Bảo Lộc nên củng chả ngại đường xá =]] (e đi xe máy mà ĐàLạt - Bảo Lộc 1h10p thì các cụ hiểu rồi ^^)
sau 2 ngày chạy xe e lon ton chở Cụ cả đi về Bảo Lộc .. từ lúc mua về e thấy báo xăng nước gì gì có sáng đèn chắc là vẫn tốt e còn chưa hiểu hết mấy cái đó là gì ^^ coi cái thăm nhớt thì vẫn hơn vạch nhớt vẫn mới nên khỏi thay , nước , dầu v,v ở capo trước thấy ở mức maximum ^^ ... e kô snghĩ gì nữa phi thôi... lần đầu đi xa vợ cả với cụ cả hoảng ^^ cứ bảo thôi k đi mà e cứ bảo leo lên thế là e phi 1 mạch xún đèo .. đến cao tốc e dạn hơn đóng thử maximum mà lần đầu thấy nhanh quá với vợ cả + cụ nói quá + sợ yếu tay nên giảm lại bớt thế là e phi 1 mạch tới Bảo Lộc không có trục trặc gì ^^ đúng 2 tiếng là e có mặt ở Bảo Lộc ... lần đầu lái xe otô đi xa phê .. tới nơi e thả các cụ xuống nhà rồi phi đi tìm lũ cờ hó ae trong nhà chơi khúc này e zô cái hẽm nhõ tí quẹt nhẹ vô hàng rào b40 hên là kô sao ^^ vẫn còn lầy lội đc... về đây e đi otô mà ai củng hết hồn ^^ em củng mát ruột thế là cà sàng đi ăn chơi cùng 2vợ và thằng e họ .. lúc này e chỉ biết mở đèn cos còn pha chưa biết xong có ông bác chỉ cho mới biết ổng leo lên chạy thử thì nói máy yếu với côn hơi rít coi tra lại nhớt chổ mấy cái khớp .. e củng ấm lòng vì kô bị phán hư này nọ ^^ mỗi tội dàn lạnh ở đàlạt mà còn nóng thì e xác định rồi ... lấy gió sống chứ sao bh ^^ để đó từ tính tiếp...
- Ngày 11-3 sau khi ăn chơi e làm 1 giấc tới 9h sáng zậy bắt đầu đi kiếm đồ bỏ bụng sau khi ăn no rồi e bắt đầu mày mò vợ 2 vì đang rãnh hk bik làm gì ... cà sàng đi kiếm mua cái tấm che nắng ịn lên kính cho nó đở nóng 4 tấm 120k , đi hỏi tiệm decal mua decal dán đèn về dán cái choá đèn sau mầu đen ^^ WTF bị chém 80k/1m ở đàlạt e mua có 20-30k xài ớn thấy bộ tem monter củng quất luôn tổng thiệt hại 200k + 120 4tấm che nắng , à cái gạt mưa thằng cờ hó nó bẻ nữa mua hàng zin kô có đành mua cái hàng 3zớ 40k + tẩu mồi thuốc 50k (e mua rồi mà chưa biết gắn nên vẫn đễ đó )thế là về mò mò mở cái đèn hậu ra loay hoay dán mãi rồi xong đẹp rồi .... nhưng ôi đờ mờ mình mua nhầm cmn rồi nó chả đen hơn bnhiêu cả... thôi kệ dục luôn qua 1bên kô gắn ốp đèn sau lun mò mò dán 3 cái linh tin mon sờ tơ lên nhìn đúng phong cách TRẺ TRÂU của e :) rồi bắt đầu lấy RP7 xịt vô cái chổ chân côn với chổ chỉnh côn dưới gầm đạp thử vài cái hết ót ét ngay :) cà sàng quên ăn trưa lun thế là mò đi ăn ai củng nhìn mình chằm chằm e chả hiểu tại sao @@ chắc tại e đoẹp troai qá ^^
sau khi đi ăn về bấm nút kính lên ôi đờ mờ sao kính bên tài nó kô lên thế là ton ton lấy cái kìm bóp zô kéo lên OK ....BỤP XOẢNG e giật mình.... rồi xong kéo cục shit gì nữa cái kính bên tài tan tành từng mãnh nhỏ nhỏ ... em vô báo cáo với vợ cả ăn 1 tăng chửi luôn .. đi hỏi cả bảo lộc đều kô có hàng thế là ngậm ngùi đành không kính 1bên rồi ... tối đậu xe fải sát zô tường ^^ để vậy chạy lun..tối lại phi đi ăn cùng vợ cả rồi sàng vài vòng lại về ngủ mà lòng đau nhói vì cái cửa kính bể :(
- Ngày 12/3 e lại tiếp tục công trình đi tìm cái kính ở bảo lộc hỏi đủ mọi nơi ai củng bảo fải đặt hàng 2ngày có e đành cho qua rồi đi bơi cho nó mát mẻ chứ ngồi trong xe như cái lò thiêu...
- Ngày 13/3 ...sau khi đi chơi các kiểu con đà điểu thì cụ cả gọi cbị về ... e lại tiếp tục công trình phục vụ cụ cả đi đến nơi về đến chốn ... ôi đệch mới đi gần tới dilinh chưa tới trạm thu phí thì ôi trời ơi mưa to đùng đùng e quíu hết lên vì cửa kính bên e đi tờ nút rồi lấy miếng decal chưa dán cái đèn hậu còn dư dán 2 cái che nắng lại dán đở lên cho đở tạt .. củng hên đi đc tầm 10km tới trạm thu phí cái nó hết mưa ^^ hên gì đâu chỉ bị tạt sơ sơ ghé zô lau sạch sẽ rồi gỡ tấm che nắng ra .. tiếp tục phi về ... lần sau mấy ngày xxx với vợ 2 e đã tự tin hơn nhiều và chạy củng ngon lành hơn vợ cả + các cụ cảm giác yên tâm hơn .. e làm 1 mạch về đàlạt sợ trời mưa nữa thì heo ăn ... thế là củng về tới nơi ... mọi chuyện đều tốt cmn đoẹp cảm giác rất rất yomost.. tới đàlạt củng 4h chiều rồi e củng đói bụng nên chở cả nhà đi ăn.. tranh thủ seach cái kính bao nhiêu tìm mãi kô thấy đang trên đường về thấy tiệm a Hoàng chuyên kính otô ở Nguyễn Công Trứ ghé zô ảnh bảo 650k bụp rẹc thay lun khỏi nói nhiều ..
hỏi thêm ảnh cách nhiệt thì thấy báo 3M bảo hành 10 cuốn dán full xe kính lái dán 30cm khúc trên thôi ảnh bảo nv nếu dán full thì tối lái mờ + trời mưa thì như bị mù .. e cảm ơn rồi phi về nhà chứ chưa dán. về loay hoay tìm đủ mọi nơi hội Matiz,OF,OS v.v về phim cách nhiệt đó mà giá toàn 3m trở lên đang hoang mang quá ... thôi đi ngủ mai tính
- Ngày 14 ... sáng mở mắt ra lon ton đi mua đồ ăn sáng rồi alo thằng tri kỉ chở đi chơi trúng lúc ảnh mới kua đc nhỏ ghệ tươi như ngọc trinh thế là cà sàng đi chơi cả ngày t` bạn e củng đang học lái luôn nó củng như e mới lần đầu tự lái ôi đệch nó de làm cái ầm to thật to e leo xuống xe nhìn hên quá qất zô cái cửa tôn nhà hàng xóm nó kêu to vậy tôi mà củng độc nó đánh lái cái bánh sao mà quất zô cửa chứ không fải là dàn cản nên không bị thương tật gì cả... sau 1 ngày sàng sàng e lại lên mạng tìm hiểu về dàn lạnh của e nó vì bữa nay đlạt nóng quá mà ngồi lên xe như cái lò thiêu... e tìm mãi đọc mãi mà chã hiểu về nó ... thôi đành để thỉnh giáo sau vì mình còn ngớ qá...
- Ngày 15 .. e nó nằm 1 cục đó còn e thì cả ngày tìm linh kiện. đồ chơi các kiểu zô OS thì thấy bài của bác e đọc mà lòng hoang mang ... hên sao e chưa bị như bác nếu bác rãnh thì call e đi uống cf ae mình giao lưu , nhân tiện e học hõi thêm bác + thử xem con xe của e với của bác nó có còn tật nguyền gì không thì chữa cho nó lun... AE nào ở ĐàLạt mà đang chạy MATIZ thì pm e fb : https://www.facebook.com/ken.reno.n01 hoặc SĐT 0964414915 để cho e cái tin nhắn nếu e không nghe máy vì e hay ngày ngủ đêm thức ^^... để ae giao lưu học hỏi với nhau là chính vì e củng còn ngơ ngác về xe otô lắm ...
=> ĐÂY LÀ NHẬT KÍ TỪ LÚC E MUA XE VÀ XXX CON VỢ 2 .. ĐẾN NAY ĐỌC ĐC BÀI CỦA BÁC VỪA TRÒN 1 TUẦN SAU KHI ĐỌC E HOANG MANG QUÁ ... NHƯNG THÔI LỞ PHÓNG RỒI ĐÀNH THEO VẬY TÍNH RA CỦNG = 2 CÁI XE MÁY MÀ TIỆN ÍCH CỦNG NHIỀU..
TỔNG CHI PHÍ E CHI CHO NÓ TỪ LÚC MUA ĐẾN GIỜ : rước dâu 82m , kính lái làm bể 650k , che nắng + decal 220 , tẩu mồi thuốc 50k ( chưa biết gắn ntn ) gạt nước bị cờ hó phá 40k
xăng 250k ngày đầu tiên tập chạy trong sân bay + suối vàng + quanh đàlạt (từ 10h lúc mua xe đến hôm sau trước khi đi bảo lộc nói chung e chạy liên tục nghỉ đc vài lần lại chạy (thời gian nghỉ cao nhất chưa đc 1tiếng)đến 9h tối mới nghỉ ngơi ...
khi bắt đầu đi Bảo Lộc lại quất thêm 250k nữa full bình .. đi tới bảo lộc + hết ngày nói chung đi củng nhiều ghé lung tung rồi tối thì sàng sàng dạo phố với ông bác thử xe...
tới hôm sau đi kiếm mua đồ xe lại quất 200k full bình lại tiếp tục đi chơi cả ngày....
Phí Qua trạm thu phí : định an 36k - dilinh 35k
khi về làm thêm 250k full bình về đàlạt + đi sàng sàng buổi tối cùng đám cờ hó ^^
tới hôm nay e làm thêm 200k nữa mà chưa đi đâu mới chạy đi mua đồ rồi về thôi tới lúc đọc đc bài của bác trong đây..
Tổng Cộng hết tất cả chi phí 1tuần từ lúc lấy xe về + đổ xăng + thu phí + vớ vẫn
~85tr ... còn nhiều thứ fải làm thì em nó mới ngon lành được... nói chung củng đở hơn bác thớt 1 khúc chúc bác may mắn với e nó .. nếu rãnh thì IB hoặc call hay sms cho e đi CF giao lưu thêm nhá bác..
Bác cũng văn chương gớm nhỉ
 
Hạng F
4/4/15
8.482
10.058
113
sài gòn
đây là nhật ký của lần đầu cưới vợ 2 của e .. em củng là dân đàlạt e ở NHÀ THỜ DU SINH
- Ngày 8-3-2017 e đi học lái về lần đầu đc lái xe sau 2ngày số nóng nguội e học bằng C nên ông thầy cho lên thẳng xe tải trước đó e chưa bao giờ ngồi vô ghế tài xe otô nào cả ...
- Ngày 9-3-2017 sau khi biết lái sơ sơ cứ bị ghiền cảm giác lái xe ( do e rất mê xe , cả xe máy mà e đã độ nó tan tành từ dream cam xăng nồi đến ex 2010 , 2012 e độ trái bự 62mm , rồi đến 150 thì chỉ sơ sơ kiểng ^^ ) e đã có ý định mua matiz lâu rồi nên củng tìm hiểu trước đó mà chỉ xem trên mạng nên củng chả hiểu đc là bao nhiêu ... thế là rút ruột ra lấy số vốn ( trời cho bữa mùng 2 tết nổ hủ đc 150tr ) đi mua bé matiz se đăng kí 2/2006 màu đỏ e xem trên chợ tốt bán 100tr nhưng e kì kèo chơi chiêu cầm đúng 82tr qua xem xe e chẳng snghĩ gì e vừa thấy xe nổ máy lên nghe không thấy tiếng động gì lạ nên nói luôn còn 82tr mua về tập lái đc e lấy luôn khỏi lăn tăn ... thế là e rước nó về phải nhờ anh ấy chạy về giùm . sau đó e leo lên xe thử lái lần đầu lái cảm giác khó tả ... e phi zô sân bay camly làm thử vài vòng cho quen xe lúc đó là lần đầu tiên lái xe otô sau 3ngày chỉ giáo của anh thầy ^^ ăn rồi tắt máy qài xe đằng sau họ nhìn e 1 cách gọi là... nói thật e chạy từ chung cư Mạc Đỉnh Chi ra sân bay cam ly gần 1tiếng đồng hồ.. e vã hết mồ hôi hột sau đó e chạy củng đở hơn nhưng vẫn hay tắt máy và de thì chưa dám ^^ chỉ thử de ở đường sân bay, đến chiều chở vợ cả đi 1vòng zô suối vàng ôi đờ cờ mờ lúc đấy nó nóng thôi rồi e mở máy lạnh mà vẫn k ăn thua => hiểu luôn.....hic.
đến tối e làm vài vòng đàlạt vì quá đã do lần đầu lái otô ...đến tối về khoe các cụ cả bảo mày khùng à chưa biết lái mua làm gì không để tiền đó mà làm ăn đi .. (vì nhà e củng chả khá giả gì các cụ nghỉ hưu hết rồi e thì lâu nay đi học mới tốt nghiệp cntt năm ngoái đang lông bông => nhưng e kô fải ăn bám tất cả những gì e có là tự làm ra từ xe máy > oto .vv vì các cụ cả nhà e củng kô đủ khả năng lo cho e nên biết tự lập sớm .. năm nay e 22tuổi -sinh 95 con heo đấy ạ) đêm đó mất ngủ cả đêm để xem option độ cho xế yêu ^^ và tìm hiểu thêm phụ tùng xe
- Ngày 10-3 sáng ra nhìn vợ cả fát cho đã cái r đi ăn sáng ÔI WTF cái gạt mưa bị thằng cờ hó nào nó bẻ quẹo lun, lốp trước thì xì cmnr ..e nóng máu chắc thằng cờ hó hàng xóm ganh cmn tị với e đậu xe ngay gần cổng nhà nó => tức gì đâu nhưng thôi bh biết làm sao đành đội xe lên thay bánh sơ cua vào hên là có sẵn trong xe của chủ củ để lại.... sau khi tập chạy nguyên ngày e đã rành hơn và chạy vi vu ngoài đường nhưng vẫn nhát chỉ dám đi tèn tèn xe đằng sau bấm còi inh ỏi e cứ kệ mệ nó luôn =)) vẫn bị vài lần tắt máy ở ngã 3 , 4 sáng e chở vợ cả đi ăn sáng về sàng sàng lái vài vòng nữa tới chiều về 2 cụ cả bảo đi đám dổ bác ở Bảo Lộc thế là e kêu leo lên chở đi việc gì fải lăn tăn đi xe đò =)) vì e củng hay đi xe máy về Bảo Lộc nên củng chả ngại đường xá =]] (e đi xe máy mà ĐàLạt - Bảo Lộc 1h10p thì các cụ hiểu rồi ^^)
sau 2 ngày chạy xe e lon ton chở Cụ cả đi về Bảo Lộc .. từ lúc mua về e thấy báo xăng nước gì gì có sáng đèn chắc là vẫn tốt e còn chưa hiểu hết mấy cái đó là gì ^^ coi cái thăm nhớt thì vẫn hơn vạch nhớt vẫn mới nên khỏi thay , nước , dầu v,v ở capo trước thấy ở mức maximum ^^ ... e kô snghĩ gì nữa phi thôi... lần đầu đi xa vợ cả với cụ cả hoảng ^^ cứ bảo thôi k đi mà e cứ bảo leo lên thế là e phi 1 mạch xún đèo .. đến cao tốc e dạn hơn đóng thử maximum mà lần đầu thấy nhanh quá với vợ cả + cụ nói quá + sợ yếu tay nên giảm lại bớt thế là e phi 1 mạch tới Bảo Lộc không có trục trặc gì ^^ đúng 2 tiếng là e có mặt ở Bảo Lộc ... lần đầu lái xe otô đi xa phê .. tới nơi e thả các cụ xuống nhà rồi phi đi tìm lũ cờ hó ae trong nhà chơi khúc này e zô cái hẽm nhõ tí quẹt nhẹ vô hàng rào b40 hên là kô sao ^^ vẫn còn lầy lội đc... về đây e đi otô mà ai củng hết hồn ^^ em củng mát ruột thế là cà sàng đi ăn chơi cùng 2vợ và thằng e họ .. lúc này e chỉ biết mở đèn cos còn pha chưa biết xong có ông bác chỉ cho mới biết ổng leo lên chạy thử thì nói máy yếu với côn hơi rít coi tra lại nhớt chổ mấy cái khớp .. e củng ấm lòng vì kô bị phán hư này nọ ^^ mỗi tội dàn lạnh ở đàlạt mà còn nóng thì e xác định rồi ... lấy gió sống chứ sao bh ^^ để đó từ tính tiếp...
- Ngày 11-3 sau khi ăn chơi e làm 1 giấc tới 9h sáng zậy bắt đầu đi kiếm đồ bỏ bụng sau khi ăn no rồi e bắt đầu mày mò vợ 2 vì đang rãnh hk bik làm gì ... cà sàng đi kiếm mua cái tấm che nắng ịn lên kính cho nó đở nóng 4 tấm 120k , đi hỏi tiệm decal mua decal dán đèn về dán cái choá đèn sau mầu đen ^^ WTF bị chém 80k/1m ở đàlạt e mua có 20-30k xài ớn thấy bộ tem monter củng quất luôn tổng thiệt hại 200k + 120 4tấm che nắng , à cái gạt mưa thằng cờ hó nó bẻ nữa mua hàng zin kô có đành mua cái hàng 3zớ 40k + tẩu mồi thuốc 50k (e mua rồi mà chưa biết gắn nên vẫn đễ đó )thế là về mò mò mở cái đèn hậu ra loay hoay dán mãi rồi xong đẹp rồi .... nhưng ôi đờ mờ mình mua nhầm cmn rồi nó chả đen hơn bnhiêu cả... thôi kệ dục luôn qua 1bên kô gắn ốp đèn sau lun mò mò dán 3 cái linh tin mon sờ tơ lên nhìn đúng phong cách TRẺ TRÂU của e :) rồi bắt đầu lấy RP7 xịt vô cái chổ chân côn với chổ chỉnh côn dưới gầm đạp thử vài cái hết ót ét ngay :) cà sàng quên ăn trưa lun thế là mò đi ăn ai củng nhìn mình chằm chằm e chả hiểu tại sao @@ chắc tại e đoẹp troai qá ^^
sau khi đi ăn về bấm nút kính lên ôi đờ mờ sao kính bên tài nó kô lên thế là ton ton lấy cái kìm bóp zô kéo lên OK ....BỤP XOẢNG e giật mình.... rồi xong kéo cục shit gì nữa cái kính bên tài tan tành từng mãnh nhỏ nhỏ ... em vô báo cáo với vợ cả ăn 1 tăng chửi luôn .. đi hỏi cả bảo lộc đều kô có hàng thế là ngậm ngùi đành không kính 1bên rồi ... tối đậu xe fải sát zô tường ^^ để vậy chạy lun..tối lại phi đi ăn cùng vợ cả rồi sàng vài vòng lại về ngủ mà lòng đau nhói vì cái cửa kính bể :(
- Ngày 12/3 e lại tiếp tục công trình đi tìm cái kính ở bảo lộc hỏi đủ mọi nơi ai củng bảo fải đặt hàng 2ngày có e đành cho qua rồi đi bơi cho nó mát mẻ chứ ngồi trong xe như cái lò thiêu...
- Ngày 13/3 ...sau khi đi chơi các kiểu con đà điểu thì cụ cả gọi cbị về ... e lại tiếp tục công trình phục vụ cụ cả đi đến nơi về đến chốn ... ôi đệch mới đi gần tới dilinh chưa tới trạm thu phí thì ôi trời ơi mưa to đùng đùng e quíu hết lên vì cửa kính bên e đi tờ nút rồi lấy miếng decal chưa dán cái đèn hậu còn dư dán 2 cái che nắng lại dán đở lên cho đở tạt .. củng hên đi đc tầm 10km tới trạm thu phí cái nó hết mưa ^^ hên gì đâu chỉ bị tạt sơ sơ ghé zô lau sạch sẽ rồi gỡ tấm che nắng ra .. tiếp tục phi về ... lần sau mấy ngày xxx với vợ 2 e đã tự tin hơn nhiều và chạy củng ngon lành hơn vợ cả + các cụ cảm giác yên tâm hơn .. e làm 1 mạch về đàlạt sợ trời mưa nữa thì heo ăn ... thế là củng về tới nơi ... mọi chuyện đều tốt cmn đoẹp cảm giác rất rất yomost.. tới đàlạt củng 4h chiều rồi e củng đói bụng nên chở cả nhà đi ăn.. tranh thủ seach cái kính bao nhiêu tìm mãi kô thấy đang trên đường về thấy tiệm a Hoàng chuyên kính otô ở Nguyễn Công Trứ ghé zô ảnh bảo 650k bụp rẹc thay lun khỏi nói nhiều ..
hỏi thêm ảnh cách nhiệt thì thấy báo 3M bảo hành 10 cuốn dán full xe kính lái dán 30cm khúc trên thôi ảnh bảo nv nếu dán full thì tối lái mờ + trời mưa thì như bị mù .. e cảm ơn rồi phi về nhà chứ chưa dán. về loay hoay tìm đủ mọi nơi hội Matiz,OF,OS v.v về phim cách nhiệt đó mà giá toàn 3m trở lên đang hoang mang quá ... thôi đi ngủ mai tính
- Ngày 14 ... sáng mở mắt ra lon ton đi mua đồ ăn sáng rồi alo thằng tri kỉ chở đi chơi trúng lúc ảnh mới kua đc nhỏ ghệ tươi như ngọc trinh thế là cà sàng đi chơi cả ngày t` bạn e củng đang học lái luôn nó củng như e mới lần đầu tự lái ôi đệch nó de làm cái ầm to thật to e leo xuống xe nhìn hên quá qất zô cái cửa tôn nhà hàng xóm nó kêu to vậy tôi mà củng độc nó đánh lái cái bánh sao mà quất zô cửa chứ không fải là dàn cản nên không bị thương tật gì cả... sau 1 ngày sàng sàng e lại lên mạng tìm hiểu về dàn lạnh của e nó vì bữa nay đlạt nóng quá mà ngồi lên xe như cái lò thiêu... e tìm mãi đọc mãi mà chã hiểu về nó ... thôi đành để thỉnh giáo sau vì mình còn ngớ qá...
- Ngày 15 .. e nó nằm 1 cục đó còn e thì cả ngày tìm linh kiện. đồ chơi các kiểu zô OS thì thấy bài của bác e đọc mà lòng hoang mang ... hên sao e chưa bị như bác nếu bác rãnh thì call e đi uống cf ae mình giao lưu , nhân tiện e học hõi thêm bác + thử xem con xe của e với của bác nó có còn tật nguyền gì không thì chữa cho nó lun... AE nào ở ĐàLạt mà đang chạy MATIZ thì pm e fb : https://www.facebook.com/ken.reno.n01 hoặc SĐT 0964414915 để cho e cái tin nhắn nếu e không nghe máy vì e hay ngày ngủ đêm thức ^^... để ae giao lưu học hỏi với nhau là chính vì e củng còn ngơ ngác về xe otô lắm ...
=> ĐÂY LÀ NHẬT KÍ TỪ LÚC E MUA XE VÀ XXX CON VỢ 2 .. ĐẾN NAY ĐỌC ĐC BÀI CỦA BÁC VỪA TRÒN 1 TUẦN SAU KHI ĐỌC E HOANG MANG QUÁ ... NHƯNG THÔI LỞ PHÓNG RỒI ĐÀNH THEO VẬY TÍNH RA CỦNG = 2 CÁI XE MÁY MÀ TIỆN ÍCH CỦNG NHIỀU..
TỔNG CHI PHÍ E CHI CHO NÓ TỪ LÚC MUA ĐẾN GIỜ : rước dâu 82m , kính lái làm bể 650k , che nắng + decal 220 , tẩu mồi thuốc 50k ( chưa biết gắn ntn ) gạt nước bị cờ hó phá 40k
xăng 250k ngày đầu tiên tập chạy trong sân bay + suối vàng + quanh đàlạt (từ 10h lúc mua xe đến hôm sau trước khi đi bảo lộc nói chung e chạy liên tục nghỉ đc vài lần lại chạy (thời gian nghỉ cao nhất chưa đc 1tiếng)đến 9h tối mới nghỉ ngơi ...
khi bắt đầu đi Bảo Lộc lại quất thêm 250k nữa full bình .. đi tới bảo lộc + hết ngày nói chung đi củng nhiều ghé lung tung rồi tối thì sàng sàng dạo phố với ông bác thử xe...
tới hôm sau đi kiếm mua đồ xe lại quất 200k full bình lại tiếp tục đi chơi cả ngày....
Phí Qua trạm thu phí : định an 36k - dilinh 35k
khi về làm thêm 250k full bình về đàlạt + đi sàng sàng buổi tối cùng đám cờ hó ^^
tới hôm nay e làm thêm 200k nữa mà chưa đi đâu mới chạy đi mua đồ rồi về thôi tới lúc đọc đc bài của bác trong đây..
Tổng Cộng hết tất cả chi phí 1tuần từ lúc lấy xe về + đổ xăng + thu phí + vớ vẫn
~85tr ... còn nhiều thứ fải làm thì em nó mới ngon lành được... nói chung củng đở hơn bác thớt 1 khúc chúc bác may mắn với e nó .. nếu rãnh thì IB hoặc call hay sms cho e đi CF giao lưu thêm nhá bác..
chú này là dân chơi không sợ mưa rơi nè.
:)
 
  • Like
Reactions: FoMarcusN
Hạng B2
4/8/16
109
88
28
38
0989600246
đây là nhật ký của lần đầu cưới vợ 2 của e .. em củng là dân đàlạt e ở NHÀ THỜ DU SINH
- Ngày 8-3-2017 e đi học lái về lần đầu đc lái xe sau 2ngày số nóng nguội e học bằng C nên ông thầy cho lên thẳng xe tải trước đó e chưa bao giờ ngồi vô ghế tài xe otô nào cả ...
- Ngày 9-3-2017 sau khi biết lái sơ sơ cứ bị ghiền cảm giác lái xe ( do e rất mê xe , cả xe máy mà e đã độ nó tan tành từ dream cam xăng nồi đến ex 2010 , 2012 e độ trái bự 62mm , rồi đến 150 thì chỉ sơ sơ kiểng ^^ ) e đã có ý định mua matiz lâu rồi nên củng tìm hiểu trước đó mà chỉ xem trên mạng nên củng chả hiểu đc là bao nhiêu ... thế là rút ruột ra lấy số vốn ( trời cho bữa mùng 2 tết nổ hủ đc 150tr ) đi mua bé matiz se đăng kí 2/2006 màu đỏ e xem trên chợ tốt bán 100tr nhưng e kì kèo chơi chiêu cầm đúng 82tr qua xem xe e chẳng snghĩ gì e vừa thấy xe nổ máy lên nghe không thấy tiếng động gì lạ nên nói luôn còn 82tr mua về tập lái đc e lấy luôn khỏi lăn tăn ... thế là e rước nó về phải nhờ anh ấy chạy về giùm . sau đó e leo lên xe thử lái lần đầu lái cảm giác khó tả ... e phi zô sân bay camly làm thử vài vòng cho quen xe lúc đó là lần đầu tiên lái xe otô sau 3ngày chỉ giáo của anh thầy ^^ ăn rồi tắt máy qài xe đằng sau họ nhìn e 1 cách gọi là... nói thật e chạy từ chung cư Mạc Đỉnh Chi ra sân bay cam ly gần 1tiếng đồng hồ.. e vã hết mồ hôi hột sau đó e chạy củng đở hơn nhưng vẫn hay tắt máy và de thì chưa dám ^^ chỉ thử de ở đường sân bay, đến chiều chở vợ cả đi 1vòng zô suối vàng ôi đờ cờ mờ lúc đấy nó nóng thôi rồi e mở máy lạnh mà vẫn k ăn thua => hiểu luôn.....hic.
đến tối e làm vài vòng đàlạt vì quá đã do lần đầu lái otô ...đến tối về khoe các cụ cả bảo mày khùng à chưa biết lái mua làm gì không để tiền đó mà làm ăn đi .. (vì nhà e củng chả khá giả gì các cụ nghỉ hưu hết rồi e thì lâu nay đi học mới tốt nghiệp cntt năm ngoái đang lông bông => nhưng e kô fải ăn bám tất cả những gì e có là tự làm ra từ xe máy > oto .vv vì các cụ cả nhà e củng kô đủ khả năng lo cho e nên biết tự lập sớm .. năm nay e 22tuổi -sinh 95 con heo đấy ạ) đêm đó mất ngủ cả đêm để xem option độ cho xế yêu ^^ và tìm hiểu thêm phụ tùng xe
- Ngày 10-3 sáng ra nhìn vợ cả fát cho đã cái r đi ăn sáng ÔI WTF cái gạt mưa bị thằng cờ hó nào nó bẻ quẹo lun, lốp trước thì xì cmnr ..e nóng máu chắc thằng cờ hó hàng xóm ganh cmn tị với e đậu xe ngay gần cổng nhà nó => tức gì đâu nhưng thôi bh biết làm sao đành đội xe lên thay bánh sơ cua vào hên là có sẵn trong xe của chủ củ để lại.... sau khi tập chạy nguyên ngày e đã rành hơn và chạy vi vu ngoài đường nhưng vẫn nhát chỉ dám đi tèn tèn xe đằng sau bấm còi inh ỏi e cứ kệ mệ nó luôn =)) vẫn bị vài lần tắt máy ở ngã 3 , 4 sáng e chở vợ cả đi ăn sáng về sàng sàng lái vài vòng nữa tới chiều về 2 cụ cả bảo đi đám dổ bác ở Bảo Lộc thế là e kêu leo lên chở đi việc gì fải lăn tăn đi xe đò =)) vì e củng hay đi xe máy về Bảo Lộc nên củng chả ngại đường xá =]] (e đi xe máy mà ĐàLạt - Bảo Lộc 1h10p thì các cụ hiểu rồi ^^)
sau 2 ngày chạy xe e lon ton chở Cụ cả đi về Bảo Lộc .. từ lúc mua về e thấy báo xăng nước gì gì có sáng đèn chắc là vẫn tốt e còn chưa hiểu hết mấy cái đó là gì ^^ coi cái thăm nhớt thì vẫn hơn vạch nhớt vẫn mới nên khỏi thay , nước , dầu v,v ở capo trước thấy ở mức maximum ^^ ... e kô snghĩ gì nữa phi thôi... lần đầu đi xa vợ cả với cụ cả hoảng ^^ cứ bảo thôi k đi mà e cứ bảo leo lên thế là e phi 1 mạch xún đèo .. đến cao tốc e dạn hơn đóng thử maximum mà lần đầu thấy nhanh quá với vợ cả + cụ nói quá + sợ yếu tay nên giảm lại bớt thế là e phi 1 mạch tới Bảo Lộc không có trục trặc gì ^^ đúng 2 tiếng là e có mặt ở Bảo Lộc ... lần đầu lái xe otô đi xa phê .. tới nơi e thả các cụ xuống nhà rồi phi đi tìm lũ cờ hó ae trong nhà chơi khúc này e zô cái hẽm nhõ tí quẹt nhẹ vô hàng rào b40 hên là kô sao ^^ vẫn còn lầy lội đc... về đây e đi otô mà ai củng hết hồn ^^ em củng mát ruột thế là cà sàng đi ăn chơi cùng 2vợ và thằng e họ .. lúc này e chỉ biết mở đèn cos còn pha chưa biết xong có ông bác chỉ cho mới biết ổng leo lên chạy thử thì nói máy yếu với côn hơi rít coi tra lại nhớt chổ mấy cái khớp .. e củng ấm lòng vì kô bị phán hư này nọ ^^ mỗi tội dàn lạnh ở đàlạt mà còn nóng thì e xác định rồi ... lấy gió sống chứ sao bh ^^ để đó từ tính tiếp...
- Ngày 11-3 sau khi ăn chơi e làm 1 giấc tới 9h sáng zậy bắt đầu đi kiếm đồ bỏ bụng sau khi ăn no rồi e bắt đầu mày mò vợ 2 vì đang rãnh hk bik làm gì ... cà sàng đi kiếm mua cái tấm che nắng ịn lên kính cho nó đở nóng 4 tấm 120k , đi hỏi tiệm decal mua decal dán đèn về dán cái choá đèn sau mầu đen ^^ WTF bị chém 80k/1m ở đàlạt e mua có 20-30k xài ớn thấy bộ tem monter củng quất luôn tổng thiệt hại 200k + 120 4tấm che nắng , à cái gạt mưa thằng cờ hó nó bẻ nữa mua hàng zin kô có đành mua cái hàng 3zớ 40k + tẩu mồi thuốc 50k (e mua rồi mà chưa biết gắn nên vẫn đễ đó )thế là về mò mò mở cái đèn hậu ra loay hoay dán mãi rồi xong đẹp rồi .... nhưng ôi đờ mờ mình mua nhầm cmn rồi nó chả đen hơn bnhiêu cả... thôi kệ dục luôn qua 1bên kô gắn ốp đèn sau lun mò mò dán 3 cái linh tin mon sờ tơ lên nhìn đúng phong cách TRẺ TRÂU của e :) rồi bắt đầu lấy RP7 xịt vô cái chổ chân côn với chổ chỉnh côn dưới gầm đạp thử vài cái hết ót ét ngay :) cà sàng quên ăn trưa lun thế là mò đi ăn ai củng nhìn mình chằm chằm e chả hiểu tại sao @@ chắc tại e đoẹp troai qá ^^
sau khi đi ăn về bấm nút kính lên ôi đờ mờ sao kính bên tài nó kô lên thế là ton ton lấy cái kìm bóp zô kéo lên OK ....BỤP XOẢNG e giật mình.... rồi xong kéo cục shit gì nữa cái kính bên tài tan tành từng mãnh nhỏ nhỏ ... em vô báo cáo với vợ cả ăn 1 tăng chửi luôn .. đi hỏi cả bảo lộc đều kô có hàng thế là ngậm ngùi đành không kính 1bên rồi ... tối đậu xe fải sát zô tường ^^ để vậy chạy lun..tối lại phi đi ăn cùng vợ cả rồi sàng vài vòng lại về ngủ mà lòng đau nhói vì cái cửa kính bể :(
- Ngày 12/3 e lại tiếp tục công trình đi tìm cái kính ở bảo lộc hỏi đủ mọi nơi ai củng bảo fải đặt hàng 2ngày có e đành cho qua rồi đi bơi cho nó mát mẻ chứ ngồi trong xe như cái lò thiêu...
- Ngày 13/3 ...sau khi đi chơi các kiểu con đà điểu thì cụ cả gọi cbị về ... e lại tiếp tục công trình phục vụ cụ cả đi đến nơi về đến chốn ... ôi đệch mới đi gần tới dilinh chưa tới trạm thu phí thì ôi trời ơi mưa to đùng đùng e quíu hết lên vì cửa kính bên e đi tờ nút rồi lấy miếng decal chưa dán cái đèn hậu còn dư dán 2 cái che nắng lại dán đở lên cho đở tạt .. củng hên đi đc tầm 10km tới trạm thu phí cái nó hết mưa ^^ hên gì đâu chỉ bị tạt sơ sơ ghé zô lau sạch sẽ rồi gỡ tấm che nắng ra .. tiếp tục phi về ... lần sau mấy ngày xxx với vợ 2 e đã tự tin hơn nhiều và chạy củng ngon lành hơn vợ cả + các cụ cảm giác yên tâm hơn .. e làm 1 mạch về đàlạt sợ trời mưa nữa thì heo ăn ... thế là củng về tới nơi ... mọi chuyện đều tốt cmn đoẹp cảm giác rất rất yomost.. tới đàlạt củng 4h chiều rồi e củng đói bụng nên chở cả nhà đi ăn.. tranh thủ seach cái kính bao nhiêu tìm mãi kô thấy đang trên đường về thấy tiệm a Hoàng chuyên kính otô ở Nguyễn Công Trứ ghé zô ảnh bảo 650k bụp rẹc thay lun khỏi nói nhiều ..
hỏi thêm ảnh cách nhiệt thì thấy báo 3M bảo hành 10 cuốn dán full xe kính lái dán 30cm khúc trên thôi ảnh bảo nv nếu dán full thì tối lái mờ + trời mưa thì như bị mù .. e cảm ơn rồi phi về nhà chứ chưa dán. về loay hoay tìm đủ mọi nơi hội Matiz,OF,OS v.v về phim cách nhiệt đó mà giá toàn 3m trở lên đang hoang mang quá ... thôi đi ngủ mai tính
- Ngày 14 ... sáng mở mắt ra lon ton đi mua đồ ăn sáng rồi alo thằng tri kỉ chở đi chơi trúng lúc ảnh mới kua đc nhỏ ghệ tươi như ngọc trinh thế là cà sàng đi chơi cả ngày t` bạn e củng đang học lái luôn nó củng như e mới lần đầu tự lái ôi đệch nó de làm cái ầm to thật to e leo xuống xe nhìn hên quá qất zô cái cửa tôn nhà hàng xóm nó kêu to vậy tôi mà củng độc nó đánh lái cái bánh sao mà quất zô cửa chứ không fải là dàn cản nên không bị thương tật gì cả... sau 1 ngày sàng sàng e lại lên mạng tìm hiểu về dàn lạnh của e nó vì bữa nay đlạt nóng quá mà ngồi lên xe như cái lò thiêu... e tìm mãi đọc mãi mà chã hiểu về nó ... thôi đành để thỉnh giáo sau vì mình còn ngớ qá...
- Ngày 15 .. e nó nằm 1 cục đó còn e thì cả ngày tìm linh kiện. đồ chơi các kiểu zô OS thì thấy bài của bác e đọc mà lòng hoang mang ... hên sao e chưa bị như bác nếu bác rãnh thì call e đi uống cf ae mình giao lưu , nhân tiện e học hõi thêm bác + thử xem con xe của e với của bác nó có còn tật nguyền gì không thì chữa cho nó lun... AE nào ở ĐàLạt mà đang chạy MATIZ thì pm e fb : https://www.facebook.com/ken.reno.n01 hoặc SĐT 0964414915 để cho e cái tin nhắn nếu e không nghe máy vì e hay ngày ngủ đêm thức ^^... để ae giao lưu học hỏi với nhau là chính vì e củng còn ngơ ngác về xe otô lắm ...
=> ĐÂY LÀ NHẬT KÍ TỪ LÚC E MUA XE VÀ XXX CON VỢ 2 .. ĐẾN NAY ĐỌC ĐC BÀI CỦA BÁC VỪA TRÒN 1 TUẦN SAU KHI ĐỌC E HOANG MANG QUÁ ... NHƯNG THÔI LỞ PHÓNG RỒI ĐÀNH THEO VẬY TÍNH RA CỦNG = 2 CÁI XE MÁY MÀ TIỆN ÍCH CỦNG NHIỀU..
TỔNG CHI PHÍ E CHI CHO NÓ TỪ LÚC MUA ĐẾN GIỜ : rước dâu 82m , kính lái làm bể 650k , che nắng + decal 220 , tẩu mồi thuốc 50k ( chưa biết gắn ntn ) gạt nước bị cờ hó phá 40k
xăng 250k ngày đầu tiên tập chạy trong sân bay + suối vàng + quanh đàlạt (từ 10h lúc mua xe đến hôm sau trước khi đi bảo lộc nói chung e chạy liên tục nghỉ đc vài lần lại chạy (thời gian nghỉ cao nhất chưa đc 1tiếng)đến 9h tối mới nghỉ ngơi ...
khi bắt đầu đi Bảo Lộc lại quất thêm 250k nữa full bình .. đi tới bảo lộc + hết ngày nói chung đi củng nhiều ghé lung tung rồi tối thì sàng sàng dạo phố với ông bác thử xe...
tới hôm sau đi kiếm mua đồ xe lại quất 200k full bình lại tiếp tục đi chơi cả ngày....
Phí Qua trạm thu phí : định an 36k - dilinh 35k
khi về làm thêm 250k full bình về đàlạt + đi sàng sàng buổi tối cùng đám cờ hó ^^
tới hôm nay e làm thêm 200k nữa mà chưa đi đâu mới chạy đi mua đồ rồi về thôi tới lúc đọc đc bài của bác trong đây..
Tổng Cộng hết tất cả chi phí 1tuần từ lúc lấy xe về + đổ xăng + thu phí + vớ vẫn
~85tr ... còn nhiều thứ fải làm thì em nó mới ngon lành được... nói chung củng đở hơn bác thớt 1 khúc chúc bác may mắn với e nó .. nếu rãnh thì IB hoặc call hay sms cho e đi CF giao lưu thêm nhá bác..
Chưa có bằng mới dợt vài ngày mà chạy đèo như đi chợ nể bác thật
 
Hạng B2
4/10/16
303
505
93
NHẬT KÝ MATIZ - NGÀY 13/03/2017 - CÚNG XE
Mãi hôm nay mới lên được làm 1 bài, chả là từ khi mua đến giờ em chưa cúng xe, hôm 16 vợ bảo cúng, ờ thì cúng....
Chả biết cmg về cúng kiến, lên mạng search xong chuẩn bị 1 số công việc cần làm...., tối hôm đó em phải đi học lái, cũng gần đến ngày thi tốt nghiệp rồi nên ráng học cho đủ, học ra 7h, xong đi mua giấy cúng, đồ chay, trái cây.... xong về tới nhà 8h20 tối, lớ quớ đánh con xe ra rồi ông cụ bố bày cho cúng, khấn vái, lạy xong chạy vô, cũng biết thêm tí về cúng kiến...
Hôm trước buổi chiều nhàn rỗi em tốc váy em yêu lên nghía xíu do chiều hôm đó có thỉnh giáo 1 cụ hồi trước em năn nỉ để lại con xe mà cụ không bán , xe biển số 49X-0045 - matiz SE2004 , ui chao, khi cụ tốc váy vợ cụ lên em nhìn hàng hoá mà mê mẩn, thứ chi cũng còn mới bóng, sáng choang, sạch sẽ, cụ này bán quán trong đasar, trước đây cũng làm thợ xe, ngày nào cũng từ đà lạt đi vào chở thêm 2 tạ đồ bán tạp hoá, cụ đổ đầy bình đi được 1 tuần, xe cụ chất 4 người lớn đi dốc đèo Bảo lộc, hay đi đèo Sông Pha số 3 còn dư, nghĩ lại mà xót xa cho con xe mình.... cụ bảo ra Gara Quang ngay đầu đèo mimosa ở đó làm uy tín mà rẻ, chắc hôm sau em kéo vào thử chớ em ớn cụ gara cũ lắm rồi.
Em banh cái bộ lọc gió ra, nghe cụ ấy bảo nó màu trắng, nếu chuyển sang màu vàng thì phải thay, của em thì em thấy nó....màu đen cmnr, xác định nguyên nhân: do máy bị đổ hơi, tháo ống thở ra nên máy thở khói có nhớt, cái lọc gió này lại hút ngược vào dẫn đến đen thui~~> dự là sắp thay lại cái này, còn lọc xăng thì đã xác định vị trí em nó, sẽ thay thử xem có hết tình trạng đang chạy bị ì không. Ấy thế mà ngày hôm trước đó em chở vợ con cùng bố vợ ra thì không bị các bác ạ. Với lại lúc nằm xuống xác định vị trí và cách mở cái lọc xăng thì em thấy phần sườn gầm ngay dưới cái máy có nhớt đóng giọt, haizzzzzzzzzzzz, lại có cái gì xì nhớt rồi....
Nhưng mà, em hỏi lại các anh em đã chạy xe dùm em lúc trước thì họ kể là không bị tình trạng trên, tình trạng này xuất hiện sau khi em đi gara lần 2, gồm có thay phốt cốt máy, phốt lap, mâm ép lá côn, bạc đạn bi Tê hết 4,3tr, mà mấy cái phần đó đâu có liên quan đến xăng - lửa đâu ta... nên chưa khoanh vùng được nguyên nhân. với lại hôm trước em kích xe lên thấy bánh trước rất nặng, nghe bảo cái đấy là bị bó phanh rồi, cái này không tự làm được, chà, lại phải đi bệnh viện rồi...
Chiều hôm sau lôi ra cho mụ vợ tập lái đường trường, đang chạy bình thường thì bệnh cũ tái phát, số 1 , đạp ga hết cỡ nhưng tiếng máy rất ì, xe nhích tí tí chạy được 1 khúc thì hết, đáng ghét căn bệnh này quá....
Mấy hôm nay thì em chưa rờ được tới em nó, do em nó đang nằm nhà em, mà em đi làm toàn về 6,7 h tối cũng chả làm gì được. Vừa rồi em đã đậu tốt nghiệp, thứ 7 này tập trong sa hình trường thi , chủ nhật tuần sau là em thi lấy bằng, hy vọng mọi chiện ổn thoả để tự tin vi vu cùng em nó...
 
  • Like
Reactions: VNET
Hạng D
4/11/16
1.807
3.973
113
NHẬT KÝ MATIZ - NGÀY 13/03/2017 - CÚNG XE
Mãi hôm nay mới lên được làm 1 bài, chả là từ khi mua đến giờ em chưa cúng xe, hôm 16 vợ bảo cúng, ờ thì cúng....
Chả biết cmg về cúng kiến, lên mạng search xong chuẩn bị 1 số công việc cần làm...., tối hôm đó em phải đi học lái, cũng gần đến ngày thi tốt nghiệp rồi nên ráng học cho đủ, học ra 7h, xong đi mua giấy cúng, đồ chay, trái cây.... xong về tới nhà 8h20 tối, lớ quớ đánh con xe ra rồi ông cụ bố bày cho cúng, khấn vái, lạy xong chạy vô, cũng biết thêm tí về cúng kiến...
Hôm trước buổi chiều nhàn rỗi em tốc váy em yêu lên nghía xíu do chiều hôm đó có thỉnh giáo 1 cụ hồi trước em năn nỉ để lại con xe mà cụ không bán , xe biển số 49X-0045 - matiz SE2004 , ui chao, khi cụ tốc váy vợ cụ lên em nhìn hàng hoá mà mê mẩn, thứ chi cũng còn mới bóng, sáng choang, sạch sẽ, cụ này bán quán trong đasar, trước đây cũng làm thợ xe, ngày nào cũng từ đà lạt đi vào chở thêm 2 tạ đồ bán tạp hoá, cụ đổ đầy bình đi được 1 tuần, xe cụ chất 4 người lớn đi dốc đèo Bảo lộc, hay đi đèo Sông Pha số 3 còn dư, nghĩ lại mà xót xa cho con xe mình.... cụ bảo ra Gara Quang ngay đầu đèo mimosa ở đó làm uy tín mà rẻ, chắc hôm sau em kéo vào thử chớ em ớn cụ gara cũ lắm rồi.
Em banh cái bộ lọc gió ra, nghe cụ ấy bảo nó màu trắng, nếu chuyển sang màu vàng thì phải thay, của em thì em thấy nó....màu đen cmnr, xác định nguyên nhân: do máy bị đổ hơi, tháo ống thở ra nên máy thở khói có nhớt, cái lọc gió này lại hút ngược vào dẫn đến đen thui~~> dự là sắp thay lại cái này, còn lọc xăng thì đã xác định vị trí em nó, sẽ thay thử xem có hết tình trạng đang chạy bị ì không. Ấy thế mà ngày hôm trước đó em chở vợ con cùng bố vợ ra thì không bị các bác ạ. Với lại lúc nằm xuống xác định vị trí và cách mở cái lọc xăng thì em thấy phần sườn gầm ngay dưới cái máy có nhớt đóng giọt, haizzzzzzzzzzzz, lại có cái gì xì nhớt rồi....
Nhưng mà, em hỏi lại các anh em đã chạy xe dùm em lúc trước thì họ kể là không bị tình trạng trên, tình trạng này xuất hiện sau khi em đi gara lần 2, gồm có thay phốt cốt máy, phốt lap, mâm ép lá côn, bạc đạn bi Tê hết 4,3tr, mà mấy cái phần đó đâu có liên quan đến xăng - lửa đâu ta... nên chưa khoanh vùng được nguyên nhân. với lại hôm trước em kích xe lên thấy bánh trước rất nặng, nghe bảo cái đấy là bị bó phanh rồi, cái này không tự làm được, chà, lại phải đi bệnh viện rồi...
Chiều hôm sau lôi ra cho mụ vợ tập lái đường trường, đang chạy bình thường thì bệnh cũ tái phát, số 1 , đạp ga hết cỡ nhưng tiếng máy rất ì, xe nhích tí tí chạy được 1 khúc thì hết, đáng ghét căn bệnh này quá....
Mấy hôm nay thì em chưa rờ được tới em nó, do em nó đang nằm nhà em, mà em đi làm toàn về 6,7 h tối cũng chả làm gì được. Vừa rồi em đã đậu tốt nghiệp, thứ 7 này tập trong sa hình trường thi , chủ nhật tuần sau là em thi lấy bằng, hy vọng mọi chiện ổn thoả để tự tin vi vu cùng em nó...
Em đoán mò vầy bác coi thử giống bịnh xe bác không nghe.
Lúc máy ì bác đạp ga có cảm nhận được vòng tua máy lên rất chậm? Cụ thể bình thường bác mớm ga là máy rống lên còn lúc đó có nhồi ga thì máy cứ lì lì, xe tăng tốc rề rề rất chậm sau hồi lâu mới đạt tốc độ mình muốn dù nhấn ga sâu hơn bình thường. Để vậy chạy 1 hồi tự nhiên máy rồ lên bốc lại như cũ rồi lâu lâu lại bì ì 1 lúc.

Nếu đúng vậy bác thay liền cái lọc gió đi :)
 
  • Like
Reactions: boixitai