Hạng B2
4/10/16
303
505
93
E thấy nhà cửa quan trọng hơn cái xe nhiều. Đà Lạt Tây Nguyên thì cứ gầm cao mà múc bác ạ. Đi sedans cứ rón rén phát mệt :D
vầng, thì em cũng nghĩ như pác nên cứ ngần ngừ, mục tiu là có cái lồng sắt che nắng che mưa thôi, mà nó cứ hỏng cái này hư cái kia nghĩ cũng chán quá bác ạ, thay vì cứ sửa thay thay sửa kiếm cái tốt tốt mà đi, h hiện là đang máy đổ hơi, ko có nóng lạnh, ko có đèn gầm, bữa nay thêm tật kêu kin kít ko biết bị gì nữa haiza :(
 
  • Like
Reactions: lebaoanh and Linh74
Hạng D
4/7/09
4.238
7.233
113
Sài Gòn
vầng, thì em cũng nghĩ như pác nên cứ ngần ngừ, mục tiu là có cái lồng sắt che nắng che mưa thôi, mà nó cứ hỏng cái này hư cái kia nghĩ cũng chán quá bác ạ, thay vì cứ sửa thay thay sửa kiếm cái tốt tốt mà đi, h hiện là đang máy đổ hơi, ko có nóng lạnh, ko có đèn gầm, bữa nay thêm tật kêu kin kít ko biết bị gì nữa haiza :(
Chán hả bác ?
 
  • Like
Reactions: boixitai
Hạng C
1/3/13
578
377
63
Trước em có chạy con Fiat máy nổ hơi bị êm, boc Fiat thì chỉ có mấy cái cảm biến nó hay chap chon thi no que thôi chứ về cơ khí thì ngon
 
  • Like
Reactions: boixitai and Linh74
Hạng B2
4/10/16
303
505
93
Chán hả bác ?

Em thấy Matiz của bác chủ gần giống Fiat rồi đó. Phải không bác @nhoc74. ;)
Hehe, dòm tới dòm lui e vẫn thích nó các bác ạ, dẫu sao dòm noá cũng ko lỗi mode mấy, nhỏ gọn, tiện mà có 5,5l/100km à, tính ra vẫn ngon phải cái nó ko hoàn hảo nên hơi pùn bụng thôi, mà h gả chồng cho ẻm thì lỗ quá, sửa sang cho ngon thì ngại tốn kém vì chắc gì đã ở với nhau lâu..., nên , tém lại là e chưa biết sao cả, hehe
 
  • Like
Reactions: vnpeace
Hạng B2
4/10/16
303
505
93
Chào các bác... Là em đây...;)
Thế là 9 tháng trôi qua em với chiếc matiz thưn iu rồi, sau một thời gian gắn bó với em nó thì tổng kết hiện còn những bệnh là : ko máy lạnh, máy íu và đổ hơi, dột nước nơi cửa kính lái, hao nước (ko biết do rỉ hay máy hao), Và khi để ga chạy cầm chừng số nhỏ xe bị cà giật, e định mần lại cái máy, ước tính chi phí khoảng 8 củ, thêm máy lạnh 2 củ nữa là 10:confused:.
Một hôm e nói chuyện với ông chú trong nhà, ông í góp ý là làm vậy chỉ tốn tiền thôi, trong khi mình không thể đi chiếc đó mãi được, xe tới thời rồi nó sẽ hư đến cái khác, mà sửa mấy thì giá trị chiếc xe nó chỉ thế thôi... Một thời gian sau, cứ đi xe trời mưa là kiếng mù, ai rủ đi xa ko dám đi, chở đông người thì xe chạy ì ạch, thế là e nảy ra ý định đổi xe:rolleyes:...
1 hôm e chạy qua 1 gara có tiếng ở đà lạt, gặp lão chủ tên Hiệp, 8 chiện vui vẻ 1 hồi e kêu lão xem định giá giúp mụ vợ 2 nhà e, lão xem một hồi xuýt xoa, nào là xe làm đồng sai phọt, ẩu quá, giàn đồng dàn gầm mục hết rồi máy đổ hơi nặng íu quá, xe chạy cà giựt, bơm nhớt íu :confused:...rồi thì là mà các kiểu vờ lờ như thể con xe nát chả con nào tệ hơn , rồi kêu để lại cho lão để dọn lại cho thằng con đi chở đồ, e hỏi nhiu kêu 50,60 chi đó... Ờ, thì để em về si nghĩo_O...
Em về lại ghé ngang 1 thằng salon gần đấy, thằng này chuyên nhập xe cũ về bán, nó coi con xe em xong thì chê ít hơn thằng kia, với chỉ em những chỗ xe bị rỗ, mục nên nổ sơn ở những chỗ cửa nhưng bảo ko thâu nổi, xe này khó bán với rã quá, kêu bán đại cho ai đó đi ko qua năm ko bán nổi, còn lỗ nặng lắm, đổi xe phải bù nhiều... Ồi về mà lòng bộn bề nặg nề:(, tính ra tiền chắc cũng phải lỗ 60 củ trong khi đi chưa đc nửa năm, hik, mà sắp tới xe giảm thật, thôi thì bÁn nhanh vậy:oops:...
Em lên mạng, dò các xe cùng đời xem được bi nhiu, nắm giá sàng em í tầm 85-90, thế e rao 85, xong nghĩ tới nghĩ lui, e rao 82 rồi 80, chứ nghĩ xe mình cũng tàn quá rồi rao cao bố thằng nào rước, mượt may gặp thằng gà giống em đi theo thằng thợ xem xe đêk có tâm:D.
E rao chotot voi banxehoi với 1 trang mua bán của đà lạt, đăng hình ảnh khoe cả biển số đẹp thông tin các loại chớ cmg phải giấu giống bọn kia, vừa rao được nửa ngày có ng gọi đến kêu chạy xe lên cho họ coi, e chạy tới nhà họ, là 1 ông giảng viên đại học, hắn ta nhờ ông chú trong nhà coi dùm, ổng coi, dòm, ngắm nghía rồi chạy thử á ối các kiểu xong về phán ra 1 đống bệnh như đúng rồi:cool:, mà đúng thiệt, nhất là cái bệnh tay lái rơ nhẹ đâm ra đi vào đường xấu nó cứ kiu lịch cà lịch kịch, xog hỏi nhiu, e kêu 80, kì kèo, đòi 70, á đù, 70 cũng là giá mong ươc của e rồi, nhưng e cứ đòi 75 cơ, họ ko chịu, thế thôi, tau zìa, lòng cũng zui zui:D:D, á thế ra còn đc 70 chứ tệ j, đkm mấy cụ loz gara chê xe ông:mad:, sau đó thì ôi thôi e bị bỏ bom đt suốt, có ngày cả 4,5 ng gọi hỏi coi xe với ngã giá, có ng ở đồng nai trả 65 nếu được họ lên chơi mua luôn, 1 pác bán xe máy sau khi chạy thử trả tới 75, rất nhiệt tình, e đoi 77 ko chịu, 1 pác tài xe tải cũng trả 75, còn lại toàn đt với noái sắp xếp xem thử thì cũng gần chục, quẩy, xe mình còn chất vl, có ng ở đồng tháp còn mún mua xe e về bán nữa cơ,ớ được giá thì em bán, còn ko cứ để chạy gấp gáp cmg, cái kiểu mà bỏ thương vương thì tội í, hehe;);)...
1 ngày nọ, giữa lúc e đang phân vân sợ ko ai rước, đang định àlô lại các chú từng giả 75 xem có còn tình cảm với a ko thì có ng gọi điện hỏi sắp xếp xem xe, là 1 chủ thầu xây dựng, muốn mua về cho 3 cô con gái tập lái (èo, nhà chú đẻ khéo v~), e sắp xếp chạy lên, chủ nhà bảo em chạy vô sân luôn, sân dốc đứng, lề cao lớ ngớ e canh chưa đủ, nên kẹt cứng giữa cái dốc nhà người ta:confused:, toát mồ hôi hột, chủ nhà phải vác đá kê bánh cho de lên mà còn bị trầy cái cản nữa chứ:oops:, trầy trật mãi e cũng nhét vợ 2 vào đc cái sân, chủ nhà bảo mấy cô gái ra xem nội ngoại thất xem vừa ý ko, ủa đkm j đây, các cô ra thấy cái cản trầy nên nhăn mặt, (hik, mới trầy tức thì:() rồi dòm dòm , xe e lúc đó đi mấy ngày mưa nên bẩn kinh, e có thèm gửa đâu, các cô vẫn thích, ok, chủ nhà bảo chiều mai lên cho ông chú trong nhà coi, ờ chơi thì chơi, e lại sắp xếp chiều hôm sau lên, á đều, ông chú nhà đó là thầy dạy lái, lại đang dạy 3 cô này, ổg lên chạy thử cái xe e thấy muốn xót, đạp ga lên số 1 lút cán, rồi đánh võng , rồi chao lượn, đkm, pác bạo dâm bỏ mẹ thế:mad:, xe cưng của mình, phá xe bố thế rồi ko mua thì nàm thao:mad:??? Xong phán 1 số bệnh, 1 số hư hỏng nhẹ như rơ tay lái, canh chỉnh chưa đúng nên đi số nhỏ bị giật giật, nhưng phán là xe còn tốt sao bán, dọc đường lão cũng thoả thuận cái giá tầm 75tr bán cho mau, xong về đến nhà, cù kì kèo các loại xong lão nói mau con số 77, được thì vào nhà viết giấy còn ko chạy xe về, hic, trả tới số đó, e ngắc ngứ nghẹn ngào lun:eek:, mà thiệt lúc đó cũng ko muốn bán nữa, thấy nó tội kinh khủng, cũng bao nhiêu buồn vui kỉ niệm, cảm xúc cũng lẫn lộn, mà chừ ko bán thế chiều h bò lên đây làm j:(..., lẽo đẽo vào nhà viết giấy mà lòng buồn vô tận, cẢm thấy mất đi cái j quý giá lắm, viết giấy tay giao tiền tại chỗ xong e lại chủ cô bé con ổng lại 1 ít, xong e kêu con bé ra xe, cả lão giảng viên nữa, có bao nhiêu bệnh chi em kê toa hết, nhất là vụ hao nước 5 ngày phải châm nc 1 lần, dù sao mua bán cũng phải có tâm phải ko các bác, ngta ko để ý rồi đi xa nằm đường thì sao, dù sao cũng bán buôn xong rồi:)... Có nhiu e khai sạch, mà xe này mua xong lão giảng viên cũng đút vô gara mấy hôm sửa hoàn thiện rồi mới thảy cho mấy mụ nhỏ tập lái chớ bộ, nhắn nhủ bịn rị xong lão chở em với 2 cô bé nhà đấy theo về nhà em, vừa là chở về, vừa là e cất đồ của em, thu dọn tất... Về đến nhà e kêu ông bố với mụ vợ, thằng cu lên tất, nhìn cái xe lần cuối, khoảnh khắc xe chạy đi 2 vợ chồng buồn xo, thằng cu gọi í ới, ba ơi xe của mình mà:(...
mấy hôm nay e còn cứ ngẩn ngơ:oops:... Thấy nhớ nó, nó hay nẰm góc này, góc này, h vắng tanh, cái gara e đầu tư hai mấy củ giờ quạnh hiu,hôm rồi mưa to hai vợ chồng ướt mem lại nhớ nó hơn , hic... Thôi thì cũng đã chia ly, cũng là quyết định của mình, sau cùng chốt lại thì vợ 2 e vẫn là một con xe ok, lành tính, tuy hỏng vặt nhưng sửa chữa rẻ, kết cấu đơn giản, và quan trọng nhất cực tiêt kiệm xăng, e đã thử đo em í chỉ khoảng 5,4/100 km, có hôm em nhồi lên 5 ng lớn chạy vẫn ổn, lão giảng viên khen xe e máy còn khoẻ mờ, khoẻ thuộc dàn top trong các xe matiz:)...phải cái dàn đồng cũng đã chớm rổ mục, nhà đấy thấy em tiếc quá cũng an ủi, bảo nếu còn tình cảm thế thì khi nào em nó tập lái xong, chú mua xe mới sẽ để lại cho con 1 cái giá cực mềm, vì xe này chú xác định cũng ko để mấy em chạy lâu, hic, thanh kìu chú, .... qua trao đổi thì các cô chọn mua là do mình đăng thông tin minh bạch, đầy đủ, ko che biển số xe, và ngta gọi đến mình cũng nói chiện đang quàng ko giống các lão cò vạc nên ngta cũng có thiện cảm:D.
Haizzz, đây cũng có thể là dòng nhật ký cuối cùng trong chặng đường tìm vợ 2 matuý của em, h e cứ bỏ tiền ngân hàng tạm thời chờ thời, khoảng từ cuối năm nay đến giữa năm sau e nghĩ là thời điểm thích hợp để tìm 1 em vợ 2 khác, vẫn là xe cũ thôi các bác ạ, e đang định altis hoặc mazda 3, civic tất cả đều dòng 2005,
Chân thành cảm ơn các bác @Mr Oz, pác @VNET ,pác @vnpeace , @josephvn , @bimatvungcam, @yeuMon_cuoiFFi .... đã có ý kiến góp ý, cố vấn cho em trong chặng đường này, hy vọng đến lúc đó kiếm được vợ mới e lại mở topic giao lưu đàm đạo xe cộ cùng các bác, chúc các bác sức khoẻ và niềm vui trong cuộc sống ;)
NHẬT KÝ MATIZ - NGÀY 10/09/2017 - CHIA TAY EM YÊU...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
4/10/16
303
505
93
đọc mà .... rớt nước mắt

hêhhee chức sơm có xe mới nha :)
vầng, cảm ơn bác, con xe đầu tiên mà , ai cũng vậy thôi, đã gọi là vợ thì chia tay phải lưu luyến rồi, mua bán chừng dăm chiếc lại quen ấy mà ^^
 
Hạng F
12/10/16
7.472
6.333
113
Chào quyết thắng bác chủ. Khi nào mua xe khác thì lại nhật ký nhé;)
 
  • Like
Reactions: boixitai