Hạng B2
24/7/15
276
362
63
Vẫn thích Spark và Morning, nhỏ nhỏ dễ lượng trong phố
Đúng vậy bác àk . Nhà em ở thành phố mỗi lần đi đâu nhu cầu chỉ 4 người là cao , chi phí vận hành lại rẻ , bảo dưỡng ít . Lên 7 chỗ nhiều lúc mưa gió muốn đi đón thèn ku đi học cách nhà khoảng 1 km thì lắm bất tiện ( đi honda cho lành ) , xoay trở mệt quá . Đậu xe thì tốn diện tích nhà wá :( . Việt Nam ham to là vậy đó bác .
 
Hạng B2
4/10/16
303
505
93
Tầm 450 là có xe ok rồi bác. Ăn chắc cả những em Vios . E thấy chiếc này ok bác xem thử thế nào .
https://www.otosaigon.com/threads/ban-honda-city-full-option-2017-chay-2000km.8830948/
Hí hí, bác cứ dụ e quá dự toán, cảm ơn bác nhiều, e thì chỉ cái sự sung sướng đến đấy thôi, ko dám hơn bác ạ, lanh quanh 300 là xe ổn rồi, e còn đang định hạ mức xuống để dành làm chuyện khác ấy chứ
 
Hạng B2
4/10/16
303
505
93
Vẫn thích Spark và Morning, nhỏ nhỏ dễ lượng trong phố
E cũng đang cân nhắc quay lại dòg này bác, tầm tiền này thì có thể có xe đời rất cao, thêm nữa hackback có lợi là khi e gập ghế sau xuống chở hàng thoải mái, ko hạn chế chìeu cao và khó lấy như sedan
 
Hạng D
4/7/09
4.244
7.243
113
Sài Gòn
E cũng đang cân nhắc quay lại dòg này bác, tầm tiền này thì có thể có xe đời rất cao, thêm nữa hackback có lợi là khi e gập ghế sau xuống chở hàng thoải mái, ko hạn chế chìeu cao và khó lấy như sedan
có con sp MT 2012 giá 195 tr kìa bác @boixitai.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
4/10/16
303
505
93
NGÀY 20/11/2017 - NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM - NHỚ EM - VỪA LÀ VỢ 2, VỪA LÀ...NHÀ GIÁO

Thế tại sao lại gọi em là nhà giáo, vì em dạy cho anh một bài học... nhớ đời, phải cái học phí hơi cao:D....1 ngày đẹp giời cách đây nửa tháng , em zà lô nhắn tin cho cô chủ mới xinh xắn của chiếc ma tuý thăn iu :rolleyes:, dầu sao thì hết tình cũng phải còn nghĩa chứ, em hỏi cô ấy tình hình xe cộ dạo này chạy thế nào, ổn không thì được câu trả lời như này:
23794952_303045026855884_1959170994331857038_n.jpg
23794925_303045030189217_1038286740358651412_n.jpg

:eek::eek::eek:không hiểu là cái j trong lồng pittong xi lanh mà hao mòn đến mức lọt vô máy dẫn đến sự cố nghiêm trọng như rứa các bác nhỉ
tình hình là chiếc đó về đã được làm lại máy lạnh và sửa chữa hệ thống lái do tay lái bị rơ, còn ông bố cô bé cũng đang tập tành chạy húc cmn vô cổng nhà móp đầu cũng đã được gò lại trắng tinh khôi:confused:, em cũng đã được đi đăng kiểm đúng hạn, ấy thế cơ mà h dính cú này hơi nổ não nè:oops:.
em suy nghĩ thấy cũng hú hồn:p, mà cũng ái ngại:oops:, hú hồn là chạy em í thêm thời gian nữa chắc e cũng dính phốt này, mà dính phốt này làm máy xong chắc em làm lại máy lạnh rồi,,,, để đi luôn chớ nhiều tiền trong nớ quá rồi bán sao đặng:p, mà ái ngại là mình bán cho họ cái xe h họ chạy chưa được bao lâu dính cú đau thế thấy cũng kì...., hic hic....
em vẫn đợi chờ, 1 bé vios 2006-2008...., theo các bác nên mua bây giờ hay chờ đến giữa năm sau ạ, cho em cái tư vấn với, em thấy 1 tháng qua xe cũ khá hạ, e hay theo dõi trên mạng 1 số con 2010 tháng trước đăng 300 h đã đăng 290 rồi, so với túi tiền của em thì là 1 con số đáng suy nghĩ o_O...
P/S... lâu lâu khai quật lại topic cũ, chém gió với các bác ko các bác quên em mất, hehe
 
Hạng B2
19/7/15
323
446
63
44
Phần em thì vợ 2 và cũng là cô giáo của em đến nay vẫn đang dạy dỗ em đấy các bác ạ!
Hình như cô chưa cho ra trường, còn vợ thì cũng chưa ly hôn được... hic
không biết còn dạy đến bao giờ đây?
thấy cũng ổn ổn
 
Hạng B2
4/10/16
303
505
93
Phần em thì vợ 2 và cũng là cô giáo của em đến nay vẫn đang dạy dỗ em đấy các bác ạ!
Hình như cô chưa cho ra trường, còn vợ thì cũng chưa ly hôn được... hic
không biết còn dạy đến bao giờ đây?
thấy cũng ổn ổn
cô ấy dạy dỗ bác những gì mà sao thấy thê lương thế, thấy vất vả quá thì cứ chia tay sớm bớt đau khổ bác ạ, sẽ có người cần em ấy, cứ sửa với thay hết thì em nó sẽ hoàn lương thôi mà