RE: NHẬT KÝ BẰNG HÌNH CHUYẾN CARAVAN VIETNAM - MALAYSIA EXPEDITION!
chính xác , vì đây là tour cho những người đam mê tốc độ , có máu phiêu lưu , việc post ảnh chỉ đơn giản là chia xẻ niềm vui, niềm sung sướng ,...thôi , không có ý khoe mẻ gì gì cả . bác nào cùng niềm đam mê thì chung vui còn không thích tốc độ thì ..bỏ qua , không nên nói thế nàyvậy chứ có nhiều người chưa đạt đc ngưỡng đó bác àh
sẽ làm các bác vừa đi về mệt bở hơi tai bị ...cụt hứng , còn thực tế mà nói ở VN rất ít người biết được cảm giác 180, 190, 200 km/g là thế nào ? bạm em đi về kể lại rằng đúng là khi chỉ chạy thẳng thì nói làm gì , vấn đề là khi vào các cua hơi lơi lơi mà một số bác vẫn giữ nguyên tốc độ 160,170 thì đúng là ..bái phục luôn , vì chạy phía sau thấy xe trước hơi nghiêng và tiếng bánh xe miết với đường ( như xe đua F1 vậy ) , còn kẹt xe thì ngày nào cũng kẹt nên chắc ai cũng cảm giác được ? chúc các bác vuiBác nào giỏi cho em xem cái đồng hồ tốc độ của xe bác chạy lúc 5h chiều trên đường NTMKhai xem được bao nhiêu km. Lúc ấy em mới phục. Còn ở Mã lai, đường đẹp, vắng, lại có xe dẫn đường thì chạy hết kim hẵng khoe nhỉ!