1 bài tiếng Việt nhé, tất nhiên là hát nhép thôi, nhưng các bạn có luyện tập nên hát cứ như thật
1 cảnh khác
đủ các thể loại của các nước, nói chung khách du lịch nước nào có nhiều trong khán phòng là đều có các bác nhé
thêm 1 tấm trước khi về trong tiếc nuối, đáng để xem các bác ạ
khách sạn buổi tối nó đen thùi lùi thấy ghê
tới đây thì tụi em đảo vài vòng quanh khách sạn tìm chỗ nhậu đêm, tuy nhiên vì lạ nước lạ cái nên cuối cùng không dám ngồi ngoài đường. Ở pattaya có 1 tục lệ rất lạ là trong các quán bar lề đường thường có treo 1 vài cái chuông, khi mình rung chuông có nghĩa là mình bao hết cả quán (không ai can thiệp được nhé), thế nên em không dám ngồi ngoài đó vì sợ mình hoặc bạn mình lại ... thì bỏ mạng
Ghé siêu thị mua bia, giá rất rẻ, mắc nhất là ken chai loại 65ml - giá 100k vnd chai, bia Thái thì khoảng 30k vnd / chai thôi, uống được lắm, nhất là bia Chang. Gọi 1 bà hàng rong bán đủ thứ nướng mang lên phòng nhậu khí thế tới 3h đêm thì ông nào cũng tê, em ngủ đây
Sáng vẫn dậy rất sớm, bằng chứng đây
đi thăm khu trung tâm vàng bạc đá quý, rất lớn và có đủ thứ từ giá 5 tỷ/ món đến 1 - vài trăm ngàn VND
chân dung 2 vị vua được tôn sùng nhất ở TL
đây là 1 cái vòng tính ra khoảng 5 tỷ VND
kết thúc việc thăm quan ở đây, lên đường đi bangkok
trên đường đi, ghé 1 địa điểm để mua quà, kẹo me ở đây rất ngon, 50k vnd/ bịch mua về làm quá. Ở đây có thêm 1 thứ nữa cũng rất ngon, trái dừa này 30k vnd, em uống 1 phát hết 2 trái
cái dấu đỏ trên tay em là dấu tích của 2 sô diễn tối qua các bác ạ
ghé qua thăm quan vườn thú Safari, rất rộng lớn
xe không dừng lại mà di chuyển liên tục, em nghe nói chim ở đây đủ ăn đủ sống nên chúng càng ngày càng tới đây nhiều hơn chứ không đi chỗ khác
thú nhiều, đủ các thể loại
đây nữa
đông đúc đến mức này đây
bản đồ thảo cầm viên, chắc phải đi vài ngày mới hết, tụi em chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi
trên đường đến chỗ ăn trưa bắt gặp mấy chú vẹt
cả cô gái này (phục vụ cho 1 chò trơi ném bóng, em không đứng lâu, hình như khách mà chiến thắng thì ... ấy thêm đồ ra nữa
)
nhà ăn rất lớn
nhưng đồ ăn bình thường, khung cảnh tương đối .. nhà quê như thế này
ăn xong trah thủ qua coi xiếc cá heo
rất đông người
nóng khủng khiếp
bên trái em, tâm trên là bên phải, em không thấy còn chỗ ngồi nên em đứng luôn cho lành
nhân vật chính
nói chung cũng nên coi sô này cho biết, riêng em thấy
thiên nga trong hồ nước, đặc biệt là có cả loại màu đen mà theo em biết là rất hiếm
tiếp theo đó còn coi 1 sô gọi là kowboy nữa, quang cảnh đây
cứ như miền tây nước mỹ các bác nhỉ
khói lửa, súng đạn khí thế luôn
sập nhà khúc cuối
bên trong nhà có cô gái này, nhảy tưng tưng luôn
sau đó là tiết mục ăn nhậu, em có cả chiến lợi phẩm
Mãi tới 11h đêm tụi em mới về tới KS, khách sạn 5 sao nằm ngay gần tòa nhà bayosky sky (tòa nhà cao nhất bangkok). Nhận phòng xong xuôi là ra đường tìm quán nhậu vỉa hè. Xuống ngay cửa khách sạn thì ta xi đậu nhiều lắm, mời chào đi đủ thứ, em không dám đi vì cảm giác của mình ở bangkok là không tự tin lắm. Thế nên tụi em quyết định đi loanh quanh khách sạn tìm chỗ nhậu đêm, cuối cùng cũng tìm được 1 cái quán bán bia, ngồi vỉa hè, đủ các món hải sản nướng, chất lượng giống vỉa hè việt nam nhà ta, đoạn này em xin phép kể mà không có hình vì để máy ở nhà roài.
12h nhậu đến 2h30 (15 người) mà chỉ hết 3.500 BTH (2.400.000 vnd). Tuy nhiên không thể ngồi thêm vì quán người ta dọn luôn chỉ còn 1 bàn của tụi em, không có toilet cho loại hình ăn nhậu này, đến khổ.
Bên trong khách sạn Certana Grand
check in ở lầu 23 nếu em nhớ không nhầm

1 cảnh khác

đủ các thể loại của các nước, nói chung khách du lịch nước nào có nhiều trong khán phòng là đều có các bác nhé

thêm 1 tấm trước khi về trong tiếc nuối, đáng để xem các bác ạ

khách sạn buổi tối nó đen thùi lùi thấy ghê

tới đây thì tụi em đảo vài vòng quanh khách sạn tìm chỗ nhậu đêm, tuy nhiên vì lạ nước lạ cái nên cuối cùng không dám ngồi ngoài đường. Ở pattaya có 1 tục lệ rất lạ là trong các quán bar lề đường thường có treo 1 vài cái chuông, khi mình rung chuông có nghĩa là mình bao hết cả quán (không ai can thiệp được nhé), thế nên em không dám ngồi ngoài đó vì sợ mình hoặc bạn mình lại ... thì bỏ mạng
Ghé siêu thị mua bia, giá rất rẻ, mắc nhất là ken chai loại 65ml - giá 100k vnd chai, bia Thái thì khoảng 30k vnd / chai thôi, uống được lắm, nhất là bia Chang. Gọi 1 bà hàng rong bán đủ thứ nướng mang lên phòng nhậu khí thế tới 3h đêm thì ông nào cũng tê, em ngủ đây
Sáng vẫn dậy rất sớm, bằng chứng đây

đi thăm khu trung tâm vàng bạc đá quý, rất lớn và có đủ thứ từ giá 5 tỷ/ món đến 1 - vài trăm ngàn VND
chân dung 2 vị vua được tôn sùng nhất ở TL

đây là 1 cái vòng tính ra khoảng 5 tỷ VND

kết thúc việc thăm quan ở đây, lên đường đi bangkok

trên đường đi, ghé 1 địa điểm để mua quà, kẹo me ở đây rất ngon, 50k vnd/ bịch mua về làm quá. Ở đây có thêm 1 thứ nữa cũng rất ngon, trái dừa này 30k vnd, em uống 1 phát hết 2 trái


cái dấu đỏ trên tay em là dấu tích của 2 sô diễn tối qua các bác ạ
ghé qua thăm quan vườn thú Safari, rất rộng lớn

xe không dừng lại mà di chuyển liên tục, em nghe nói chim ở đây đủ ăn đủ sống nên chúng càng ngày càng tới đây nhiều hơn chứ không đi chỗ khác

thú nhiều, đủ các thể loại

đây nữa

đông đúc đến mức này đây

bản đồ thảo cầm viên, chắc phải đi vài ngày mới hết, tụi em chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi

trên đường đến chỗ ăn trưa bắt gặp mấy chú vẹt

cả cô gái này (phục vụ cho 1 chò trơi ném bóng, em không đứng lâu, hình như khách mà chiến thắng thì ... ấy thêm đồ ra nữa

nhà ăn rất lớn

nhưng đồ ăn bình thường, khung cảnh tương đối .. nhà quê như thế này

ăn xong trah thủ qua coi xiếc cá heo

rất đông người

nóng khủng khiếp

bên trái em, tâm trên là bên phải, em không thấy còn chỗ ngồi nên em đứng luôn cho lành

nhân vật chính

nói chung cũng nên coi sô này cho biết, riêng em thấy

thiên nga trong hồ nước, đặc biệt là có cả loại màu đen mà theo em biết là rất hiếm

tiếp theo đó còn coi 1 sô gọi là kowboy nữa, quang cảnh đây

cứ như miền tây nước mỹ các bác nhỉ

khói lửa, súng đạn khí thế luôn

sập nhà khúc cuối

bên trong nhà có cô gái này, nhảy tưng tưng luôn

sau đó là tiết mục ăn nhậu, em có cả chiến lợi phẩm

Mãi tới 11h đêm tụi em mới về tới KS, khách sạn 5 sao nằm ngay gần tòa nhà bayosky sky (tòa nhà cao nhất bangkok). Nhận phòng xong xuôi là ra đường tìm quán nhậu vỉa hè. Xuống ngay cửa khách sạn thì ta xi đậu nhiều lắm, mời chào đi đủ thứ, em không dám đi vì cảm giác của mình ở bangkok là không tự tin lắm. Thế nên tụi em quyết định đi loanh quanh khách sạn tìm chỗ nhậu đêm, cuối cùng cũng tìm được 1 cái quán bán bia, ngồi vỉa hè, đủ các món hải sản nướng, chất lượng giống vỉa hè việt nam nhà ta, đoạn này em xin phép kể mà không có hình vì để máy ở nhà roài.
12h nhậu đến 2h30 (15 người) mà chỉ hết 3.500 BTH (2.400.000 vnd). Tuy nhiên không thể ngồi thêm vì quán người ta dọn luôn chỉ còn 1 bàn của tụi em, không có toilet cho loại hình ăn nhậu này, đến khổ.
Bên trong khách sạn Certana Grand

check in ở lầu 23 nếu em nhớ không nhầm

Từ lầu 37 phòng em nhìn ra
hôm trước khi đi em đã book 1 cái phòng trên lầu 74 của KS đó, tuy nhiên hủy kịp thời và đây là quyết định đúng đắn. Lý do như sau: Giá phòng 2.500.000 VND cho 1 phòng của KS 4 sao, em hy vọng chụp hình được nhưng sau khi vào đây thì thấy không chụp được vì bên ngoài cửa kính dán mấy tấm lưới nên kính rất mờ, lên lầu 84 thì cái chỗ mình đứng nó xoay liên tục nên các bác muốn chụp hình là cực khó, muốn phơi sáng tý cũng không được. Hú hồn
gần hơn nữa cái đỉnh tháp
đến sáng hôm sau thì nó thế này
bữa sáng của em
cái khách sạn này được cái gần rất nhiều trung tâm mua sắm
Siam Paragon trong tầm tay này
gần ga Siam BTS (tàu điện trên cao)
Ngoài ra, các trung tâm mua sắm khác trong tầm đi bộ là The Platinum, Big C, Setan, Zen và Central World. Bên ngoài nó đây ạ
em tranh thủ khám phá cái món BTS ở nước bạn
Ga Siam đây nhé
[url=http://upanh.com/view/?id=2rvb0s4velq]
[/url]
Chỉ dẫn tương đối tốt, đi 1 ga là 5bat, cứ thế mà nhân lên, bỏ xu vào và bấm là sẽ có vé, phải có vé thì mới ra khỏi ga được. Tuy nhiên không ai quản mình nếu mình cứ đi ở bên trong đó nên nếu có thời gian thì chỉ với 10 bat có thể đi được hết tất cả các ga. 5 bat là có 1 tấm vé vào ga, 5 bạt có 1 tấm vé ra khỏi cửa,
Em không biết nên đi 1 mạch tới ga cuối là ga mochit (ở đây có cái chợ trời lớn nhất thế giới là chatuchak)
rất hiện đại, sơ đồ ga trong toa xe, đến đâu thì chớp tới đó
con tàu nó đây, thông suốt từ đầu đến cuối
đây là chỗ mua vé, tý nữa mua vé về tại đây
tây, ta, ... tới khu này rất đông, em không dám đu theo vì chợ lớn lắm
xuống đường chụp cái sơ đồ khu chợ rồi ... quay về
ở đây xe hơi nhiều vô kể, ít thấy xe máy (dân số bangkok 10 triệu người mà có tới 4 trẹo xe hơi) nên hầu như ở các chung cư hoặc khách sạn phải có khoảng 5-6 tầng lầu để xe hơi
thành phố nhìn rất hiện đại
em quay lại Siam Paragon, bắt gặp em này
em này nữa
toàn siu xe không a?
đủ các hãng
em về lại KS vì đã đến giờ trả phòng, nhìn lại 1 lần em nó dừ dưới lên trên
cái xe này em không biết là xe gì, roll của Thái chăng?
rất bóng bẩy và biển số thửa luôn
nguyên con thêm lần nữa
trả phòng và đi ăn trưa
lại tôm nữa
heo quay này
quay ngay tại chỗ luôn, món này ăn cũng được
lên đường tham quan chùa vàng
gần hơn nữa cái tháp
ở chùa thường có lớp học free cho trẻ em nghèo (trường Khổng tử)
1 góc khác của chùa vàng
bên trong đây, em thấy có biển cấm chụp hình nhưng lại gặp rất nhiều người đang làm dáng chụp nên em tranh thủ
trên mái
rất hoành tráng
mấy vị này có thể gặp ở rất nhiều nơi, em không biết sự tích
sau đó tranh thủ shoping cho đến giờ này thì ghé tòa nhà 88 tầng ăn chiều
cổng vào rất đơn giản
đi qua vài lần thang máy thì lên tới đây, lầu 77
dĩa cơm đầy màu sắc
Vì là chợ nổi (mô phỏng) nên tất cả các món được bán trên thuyền
có cả tôm càng nhưng dở tệ nên em không ăn
món này lạ, hình như đặc sản thái
rau chiên bột, em không thử nên không biết ngon hay không
cơm đủ màu sắc
có cả múa hát phục vụ thực khác
các bác thấy rõ là ngồi trên thuyền chưa ạ?
chụp lại cái chợ nổi, khói, nóng nực, không ngon lắm theo cảm nhận của riêng em
Đã tới lúc leo lên tầng 84 xem toàn cảnh thành phố
1 góc BKK về đêm
góc nào cũng sáng rực
em khoái nhất khu cầu vượt này
1 góc nữa của BKK
thêm 1 vòng nữa lại tới cái cầu vượt vì tháp này nó xoay
Khoảng cách từ đây tới 1 vài điểm trên thế giới, em không thấy VN đâu
sơ đồ (em lộn, ăn ở lầu 78 chứ)
Tới giờ ra sân bay, thời gian trôi nhanh thật. Ngay dưới chân tòa nhà có 1 cái chợ đêm, tranh thủ tiêu hết sạch tiền trước khi ra sân bay, và em ra sân bay
đông quá sức
trên trần
vào trong sân bay
Tới đây thì em không chụp nữa, bác nào đi tới khúc này lưu ý, trên trục đường chính ra máy bay sẽ có nhiều cái bàn có nhân viên sân bay trực, các bác xin 1 phiếu có login và pass wifi (nó cho free) trước khi đi vào nhánh phụ để ra máy bay, nếu không lúc cần quay lại rất xa.
Tới 2h đêm tụi em mới bay, về tới sân bay TSN vắng ngắt, bắt xe về nhà quá dễ.
Em kết thúc chuyến đi ở đây, mong rằng bài viết chia sẻ cho bác nào sắp đi 1 ít kinh nghiệm ạ.

hôm trước khi đi em đã book 1 cái phòng trên lầu 74 của KS đó, tuy nhiên hủy kịp thời và đây là quyết định đúng đắn. Lý do như sau: Giá phòng 2.500.000 VND cho 1 phòng của KS 4 sao, em hy vọng chụp hình được nhưng sau khi vào đây thì thấy không chụp được vì bên ngoài cửa kính dán mấy tấm lưới nên kính rất mờ, lên lầu 84 thì cái chỗ mình đứng nó xoay liên tục nên các bác muốn chụp hình là cực khó, muốn phơi sáng tý cũng không được. Hú hồn
gần hơn nữa cái đỉnh tháp

đến sáng hôm sau thì nó thế này

bữa sáng của em

cái khách sạn này được cái gần rất nhiều trung tâm mua sắm
Siam Paragon trong tầm tay này

gần ga Siam BTS (tàu điện trên cao)

Ngoài ra, các trung tâm mua sắm khác trong tầm đi bộ là The Platinum, Big C, Setan, Zen và Central World. Bên ngoài nó đây ạ

em tranh thủ khám phá cái món BTS ở nước bạn
Ga Siam đây nhé
[url=http://upanh.com/view/?id=2rvb0s4velq]

Chỉ dẫn tương đối tốt, đi 1 ga là 5bat, cứ thế mà nhân lên, bỏ xu vào và bấm là sẽ có vé, phải có vé thì mới ra khỏi ga được. Tuy nhiên không ai quản mình nếu mình cứ đi ở bên trong đó nên nếu có thời gian thì chỉ với 10 bat có thể đi được hết tất cả các ga. 5 bat là có 1 tấm vé vào ga, 5 bạt có 1 tấm vé ra khỏi cửa,

Em không biết nên đi 1 mạch tới ga cuối là ga mochit (ở đây có cái chợ trời lớn nhất thế giới là chatuchak)

rất hiện đại, sơ đồ ga trong toa xe, đến đâu thì chớp tới đó

con tàu nó đây, thông suốt từ đầu đến cuối

đây là chỗ mua vé, tý nữa mua vé về tại đây

tây, ta, ... tới khu này rất đông, em không dám đu theo vì chợ lớn lắm

xuống đường chụp cái sơ đồ khu chợ rồi ... quay về

ở đây xe hơi nhiều vô kể, ít thấy xe máy (dân số bangkok 10 triệu người mà có tới 4 trẹo xe hơi) nên hầu như ở các chung cư hoặc khách sạn phải có khoảng 5-6 tầng lầu để xe hơi

thành phố nhìn rất hiện đại

em quay lại Siam Paragon, bắt gặp em này

em này nữa

toàn siu xe không a?

đủ các hãng

em về lại KS vì đã đến giờ trả phòng, nhìn lại 1 lần em nó dừ dưới lên trên

cái xe này em không biết là xe gì, roll của Thái chăng?

rất bóng bẩy và biển số thửa luôn

nguyên con thêm lần nữa

trả phòng và đi ăn trưa
lại tôm nữa

heo quay này

quay ngay tại chỗ luôn, món này ăn cũng được

lên đường tham quan chùa vàng

gần hơn nữa cái tháp

ở chùa thường có lớp học free cho trẻ em nghèo (trường Khổng tử)

1 góc khác của chùa vàng

bên trong đây, em thấy có biển cấm chụp hình nhưng lại gặp rất nhiều người đang làm dáng chụp nên em tranh thủ

trên mái

rất hoành tráng

mấy vị này có thể gặp ở rất nhiều nơi, em không biết sự tích

sau đó tranh thủ shoping cho đến giờ này thì ghé tòa nhà 88 tầng ăn chiều

cổng vào rất đơn giản

đi qua vài lần thang máy thì lên tới đây, lầu 77

dĩa cơm đầy màu sắc

Vì là chợ nổi (mô phỏng) nên tất cả các món được bán trên thuyền

có cả tôm càng nhưng dở tệ nên em không ăn

món này lạ, hình như đặc sản thái

rau chiên bột, em không thử nên không biết ngon hay không

cơm đủ màu sắc

có cả múa hát phục vụ thực khác

các bác thấy rõ là ngồi trên thuyền chưa ạ?

chụp lại cái chợ nổi, khói, nóng nực, không ngon lắm theo cảm nhận của riêng em

Đã tới lúc leo lên tầng 84 xem toàn cảnh thành phố
1 góc BKK về đêm

góc nào cũng sáng rực

em khoái nhất khu cầu vượt này

1 góc nữa của BKK

thêm 1 vòng nữa lại tới cái cầu vượt vì tháp này nó xoay

Khoảng cách từ đây tới 1 vài điểm trên thế giới, em không thấy VN đâu

sơ đồ (em lộn, ăn ở lầu 78 chứ)

Tới giờ ra sân bay, thời gian trôi nhanh thật. Ngay dưới chân tòa nhà có 1 cái chợ đêm, tranh thủ tiêu hết sạch tiền trước khi ra sân bay, và em ra sân bay

đông quá sức

trên trần

vào trong sân bay

Tới đây thì em không chụp nữa, bác nào đi tới khúc này lưu ý, trên trục đường chính ra máy bay sẽ có nhiều cái bàn có nhân viên sân bay trực, các bác xin 1 phiếu có login và pass wifi (nó cho free) trước khi đi vào nhánh phụ để ra máy bay, nếu không lúc cần quay lại rất xa.
Tới 2h đêm tụi em mới bay, về tới sân bay TSN vắng ngắt, bắt xe về nhà quá dễ.
Em kết thúc chuyến đi ở đây, mong rằng bài viết chia sẻ cho bác nào sắp đi 1 ít kinh nghiệm ạ.
Last edited by a moderator:
Siemriep rồi BKK thẳng tiến luôn hả bác???KevinPAK nói:Cảm ơn bác, mọi người đang chuẩn bị đi đường bộ sang Pattaya nè.



EM khoái nhất là cứ hỏi giá, cứ trả giá ... thoải mái, họ cũng vui vẻ trả lời, sau đó mình cũng thoải mái đi chỗ khác, không chèo kéo, không năn nỉ, mình muốn sao cũng được. Thật dễ chịu.
Thứ 2: Khi em vào Shopping Mall Setan, mua 2 cái áo (có treo bảng giảm giá 20% tại quầy) ok, mua xong đi luôn, chút xíu sau quay lại mua thêm cà vạt, vớ ... tự động người bán hàng nói sẽ có chiêu giảm giá thành 30%, em đưa tiền cho người bán hàng tự đi thanh toán tại quầy và được giảm 30% thật, cái này
vì họ không nói thì mình cũng không biết và vẫn vui vẻ chấp nhận rồi.
Thêm nữa về cái vụ hoàn thuế, lúc đầu em cũng định làm thủ tục hoàn thuế, sau ra quầy ghi ghi chép chép, hỏi lung tung (mà chỉ giảm được 7% nên em lại thôi). Tuy nhiên, thực tế cái vụ này rất đơn giản, dành cho các bác đi sau nhé: Tại 1 số quầy có ghi biển VAT Refund (có 1 số siêu thị ghi luôn là không có vụ này), còn nếu không ghi thì mình hỏi, chỉ được hoàn thuế trong ngày mình mua thôi. Chấp nhận việc đó thì quầy tính tiền ở cửa hàng sẽ đóng dấu cho mình lên 1 tờ giấy, mình ghi thông tin (tên, khách sạn, hộ chiếu ... ) lên cái form cũng rất dễ hiểu. Cầm tờ đó ra sân bay làm xong thủ tục hải quan thì vào tít bên trong sẽ tìm thấy quầy hoàn thuế, tùy vào mức độ đánh thuế của món hàng mà mình đã mua họ sẽ trả lại tiền thuế cho mình tại quầy đó luôn. Em hối hận vì không chịu làm (10k bạt trong 2h shopping), nếu được hoàn lại 7% thì cũng đủ tiền cà phê, nước non trong lúc chờ đợi ở sân bay.
Thứ 2: Khi em vào Shopping Mall Setan, mua 2 cái áo (có treo bảng giảm giá 20% tại quầy) ok, mua xong đi luôn, chút xíu sau quay lại mua thêm cà vạt, vớ ... tự động người bán hàng nói sẽ có chiêu giảm giá thành 30%, em đưa tiền cho người bán hàng tự đi thanh toán tại quầy và được giảm 30% thật, cái này

Thêm nữa về cái vụ hoàn thuế, lúc đầu em cũng định làm thủ tục hoàn thuế, sau ra quầy ghi ghi chép chép, hỏi lung tung (mà chỉ giảm được 7% nên em lại thôi). Tuy nhiên, thực tế cái vụ này rất đơn giản, dành cho các bác đi sau nhé: Tại 1 số quầy có ghi biển VAT Refund (có 1 số siêu thị ghi luôn là không có vụ này), còn nếu không ghi thì mình hỏi, chỉ được hoàn thuế trong ngày mình mua thôi. Chấp nhận việc đó thì quầy tính tiền ở cửa hàng sẽ đóng dấu cho mình lên 1 tờ giấy, mình ghi thông tin (tên, khách sạn, hộ chiếu ... ) lên cái form cũng rất dễ hiểu. Cầm tờ đó ra sân bay làm xong thủ tục hải quan thì vào tít bên trong sẽ tìm thấy quầy hoàn thuế, tùy vào mức độ đánh thuế của món hàng mà mình đã mua họ sẽ trả lại tiền thuế cho mình tại quầy đó luôn. Em hối hận vì không chịu làm (10k bạt trong 2h shopping), nếu được hoàn lại 7% thì cũng đủ tiền cà phê, nước non trong lúc chờ đợi ở sân bay.