Đúng 11h đoàn đến Phố châu, Bác CAPENTER, Bác Banhchungnong đã tới quán ăn trước và đặt cơm cho đoàn. Lần này đoàn được thưởng thức món thịt dê nướng và bia lào. Chắc nhờ chút ĐỎ này nên sau đó đoàn xuất phat ngay và đi rất nhanh, trên đường các bác cũng "TÁM CHUYỆN" Dê hơn ...
, Đoạn đường trước mặt mịt mùng, cơn áp thấp nhiệt đới mang theo mưa đuổi theo đoàn về phương nam.
Khoảng 4h30 phút chiều, đoàn tới Phong nha, qua đó biết được các bác đoàn 1 đang tham quan tại đây. Hai đoàn đã trao đổi qua điện thoại và thống nhất cùng gặp nhau tại Nghĩa trang Trường sơn.
Tới nghĩa trang Trường sơn, đoàn vào thắp hương tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm và thắp hương tại đại Liệt sĩ, chụp ảnh lưu niẹm tại đây (Có nhiều bác đã pót ảnh nên tôi xin phép không pot nữa).
Đoàn tiếp tục hành trình vào Đông Hà và nghỉ đêm tại KS Hữu Nghị. Trên đường về, sau một ngày dài mệt mỏi, nhiều bác Nam đã dự định xin phép các bà cả đi Massage cho thoải mái nhưng .... Hết phòng
.
Các bà Cả mặc dù mệt mỏi nhưng cũng vẫn tập trung để luyện tập chuẩn bị cho màn trình diễn áo tắm hoành tráng tại Hội An (Về mình đặt lưng là ngủ ngay, bà cả về phong lúc nào cũng không biết - Sau nghe nói các bà cả tập đến hơn 12h khuya).
Đoàn 1 SFC Sài gòn không nghỉ tại Đông Hà, tiếp tục vào Huế và nghỉ tại đây.