Chủ đề tương tự
Kaka... một phần cũng là do người dân mua bằng, đi thi thì ko lo học, tâm lý sợ rớt nên có nắm được luật khi tham gia giao thông đâu. XXX canh me phạt cũng chẳng có gì lạ.
Mỗi khi chạy xe ô tô vế quê, cứ qua địa bàn của các tỉnh miền tây, thì trong lòng em nhẹ bớt 90% vì ở miền tây hầu như chỉ có csgt thôi. Thấy lái xe rất an toàn. các bác có thấy vậy không?
Không phải bằng mua đâu bác,toàn bằng xịn đi thi đàng hoàng đấy. Nhưng thi xong vài ngày là quên sạch + ý thức kém + hiểu biết ít nên ra đường mà cứ như nhà mình.
Thực ra xxx cũng tác dụng đấy chứ, hạn chế mấy thành phần đầu đất. Nhưng chúng nó đông wa.
Thực ra xxx cũng tác dụng đấy chứ, hạn chế mấy thành phần đầu đất. Nhưng chúng nó đông wa.
chung quy đó là nhiệm vụ nhằm hạn chế vp và TNGT.Chào các bác!
Em thì mới tập tành chạy ô tô, ngày trước chỉ toàn đi 2 bánh. Nhưng cũng có tí thâm niên tham gia giao thông. Qua một thời gian em nhận thấy "hình như" nhiệm vụ của một xxx chỉ có các việc sau:
- Canh lấn lane, nhiều khi không lấn cũng kiếm bánh mì.
- Nhan đèn qua cua để kiếm bánh mì.
- Canh chi em phụ nữ chạy xe yếu, sống nhờ phụ nữ.
- Canh lỗi của mấy chú gtcc để bắt những "ông chủ" chưa rành đường.
- Me bắn tốc độ những đoạn đường bẫy.
- Chờ có tai nạn giao thông để kiếm bánh mì trên sự thương đau của người khác.
- Dạo lòng vòng để me xe tỉnh khác.
................... còn rất nhiều thối hư tật xấu.
Còn em lúc nhỏ nghĩ xxx là phải thề này:
- Bắt xe chạy ẩu, chạy láo.
- Ngăn chặn đua xe(đua rồi mới thấy mấy anh, hoặc chẵng bao giờ thấy).
- Điều hướng giao thông (cũng có nhưng chỉ khi nào bắt buộc).
- Giữ gìn trật tự an toàn giao thông .
Không biết các bác thế nào, chứ riêng em khi ra đường mà gặp xxx từ xa là trong lòng đã lầm bầm" lại đi kiếm bánh mì nữa rồi". Gặp nó còn lo hơn gặp cướp.
Tới giờ em vẫn chưa hiểu là xxx có nhiệm vụ gì cho cái xã hội này mà thấy " bầy đàn" của nó nhiều quá.
PS: Thông tìn bên lề em nghe đồn một ngày đứng đường của xxx thu nhập là không dưới 100tr cho một xxx. Làm em ngẫm nghĩ "ra đứng đường thì nghề nào cũng sướng" .
Bác tienpham nói chưa đúng, theo ý em. Các bác có bằng chỉ học theo sách vỡ và chưa có hiểu tất cả các điều luật quy định nên có nhiều bác đã có bằng nhưng khi thổi vào cũng ....đưa bánh mì nốt. Bản thân em nhờ đọc các diễn đàn mới ngộ ra được một vài điều,... còn phải hóng các bác chỉ bảo thêm. Em học và thi đàng hoàn không mua bằng nhưng học và thực tế khác nhau nhiều. Bởi vậy học luật ở ta chỉ mang tính chất ...minh họa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chào các bác!
Em thì mới tập tành chạy ô tô, ngày trước chỉ toàn đi 2 bánh. Nhưng cũng có tí thâm niên tham gia giao thông. Qua một thời gian em nhận thấy "hình như" nhiệm vụ của một xxx chỉ có các việc sau:
- Canh lấn lane, nhiều khi không lấn cũng kiếm bánh mì.
- Nhan đèn qua cua để kiếm bánh mì.
- Canh chi em phụ nữ chạy xe yếu, sống nhờ phụ nữ.
- Canh lỗi của mấy chú gtcc để bắt những "ông chủ" chưa rành đường.
- Me bắn tốc độ những đoạn đường bẫy.
- Chờ có tai nạn giao thông để kiếm bánh mì trên sự thương đau của người khác.
- Dạo lòng vòng để me xe tỉnh khác.
................... còn rất nhiều thối hư tật xấu.
Còn em lúc nhỏ nghĩ xxx là phải thề này:
- Bắt xe chạy ẩu, chạy láo.
- Ngăn chặn đua xe(đua rồi mới thấy mấy anh, hoặc chẵng bao giờ thấy).
- Điều hướng giao thông (cũng có nhưng chỉ khi nào bắt buộc).
- Giữ gìn trật tự an toàn giao thông .
Không biết các bác thế nào, chứ riêng em khi ra đường mà gặp xxx từ xa là trong lòng đã lầm bầm" lại đi kiếm bánh mì nữa rồi". Gặp nó còn lo hơn gặp cướp.
Tới giờ em vẫn chưa hiểu là xxx có nhiệm vụ gì cho cái xã hội này mà thấy " bầy đàn" của nó nhiều quá.
PS: Thông tìn bên lề em nghe đồn một ngày đứng đường của xxx thu nhập là không dưới 100tr cho một xxx. Làm em ngẫm nghĩ "ra đứng đường thì nghề nào cũng sướng" .
Thế này mới đúng nè:
1) Nhiệm vụ của 1 CSGT:
- Bắt xe chạy ẩu, chạy láo.
- Ngăn chặn đua xe(đua rồi mới thấy mấy anh, hoặc chẵng bao giờ thấy).
- Điều hướng giao thông (cũng có nhưng chỉ khi nào bắt buộc).
- Giữ gìn trật tự an toàn giao thông
2) Nhiệm vụ của xxx:
Chỉ tiêu mỗi tháng nộp lên trên: Bánh Mì = tối thiểu 100 ổ ĐẠI cho khu vực nghèo/ dân hai lúa, khu vực VIP từ 500 trở lên tùy tình hình kinh tế. trên 100 toa hàng (biên bản) nhỏ cho các lỗi nhẹ + 50 toa hàng lớn + 10 toa hàng sỉ (Cty/DN)

Nhiệm vụ của bác là khi tham gia giao thông phải nắm rõ, nắm chắc và chấp hành nghiêm luật lệ giao thông.
Thế sẽ không còn những chủ đề thế này nữa.
Thế sẽ không còn những chủ đề thế này nữa.
Làm như bác chỉ đúng khi gặp CSGT thôi, còn gặp xxx & QCBX thì vấn đề còn nguyênNhiệm vụ của bác là khi tham gia giao thông phải nắm rõ, nắm chắc và chấp hành nghiêm luật lệ giao thông.
Thế sẽ không còn những chủ đề thế này nữa.