Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
TP.Thủ Đức (TP.HCM) triển khai kiểm tra nồng độ cồn 24/24, nhiều tài xế ô tô, xe máy vi phạm. Có tài xế vi phạm nồng độ cồn ngồi khóc, có tài xế gọi điện "cầu cứu".

Nhiều tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn kịch khung: "Uống như vậy chưa say, còn tỉnh táo chạy xe bình thường"


Vi phạm nồng độ cồn, tài xế còn tỏ thách thức!​


20 giờ ngày 14/11, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức phối hợp các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM và công an khu vực, lập chốt tại nhiều tuyến đường kiểm soát nồng độ cồn người tham gia giao thông.

21 giờ cùng ngày, tại giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng (P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), một tổ CSGT phát hiện ô tô biển số tỉnh Bình Dương do nam tài xế N.Đ.M điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Kết quả, nồng độ cồn trong máu tài xế M. là 0,097 mg/l khí thở.

1 giờ sau, nam tài xế N.T.C điều khiển ô tô biển số TP.HCM chở theo 3 đồng nghiệp, lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, hướng ra đường Phạm Văn Đồng. Khi qua chốt nói trên, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế C. có dấu hiệu không chấp hành nên tổ công tác phải liên tục tuýt còi cảnh báo, đuổi theo khoảng 50 m mới dừng được phương tiện.

Nhiều tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn kịch khung: "Uống như vậy chưa say, còn tỉnh táo chạy xe bình thường"


Kết quả, nồng độ cồn trong máu tài xế C. là 0,383 mg/l khí thở. Làm việc với tổ công tác, nam tài xế thừa nhận đã uống vài lon bia cùng các đồng nghiệp nhân dịp mừng lễ công ty. Sau khi uống bia trên địa bàn TP.Thủ Đức, cả nhóm đi ô tô về Q.12, quãng đường hơn 10 km. Khi được lực lượng chức năng hỏi: "Có biết lái ô tô khi đang say xỉn là nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng và rút ra được kinh nghiệm gì sau sai lầm này?", thì nam tài xế trả lời với thái độ thách thức: "Sai thì đóng phạt thôi!".

Tiếp đó, trên quốc lộ 1K, đoạn qua địa bàn P.Linh Xuân, một tổ CSGT cũng phát hiện nam tài xế N.Q.T lái ô tô (hướng đi đường Phạm Văn Đồng) vi phạm nồng độ cồn 0,081 mg/l khí thở.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, gọi điện thoại "cầu cứu"​

20 giờ 10 ngày 14/11, tại giao lộ song hành Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp (ngã tư Bình Thái, P.Phước Long B), tổ CSGT Công an TP.Thủ Đức phát hiện ông N.T.A điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,841 mg/l khí thở. Khi bị CSGT lập biên bản và công bố mức phạt, tài xế A. ôm mặt ngồi khóc hơn 2 giờ đồng hồ.

21 giờ cùng ngày, sau khi uống 5 lon bia trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bà T.T.H (ngụ TP.Thủ Đức) lái xe quãng đường hơn 20 km về nhà tại P.Long Bình (TP.Thủ Đức), khi qua chốt thì bị CSGT kiểm tra. Bà H. liên tục gọi điện thoại "cầu cứu" người thân nhưng bất thành. Làm việc với tổ công tác, nữ tài xế nói: "Uống như vậy chưa say đâu, còn tỉnh táo chạy xe bình thường mà!".

Nhiều tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn kịch khung: "Uống như vậy chưa say, còn tỉnh táo chạy xe bình thường"


Tiếp đó, CSGT cũng phát hiện tài xế N.T.T.H vi phạm nồng độ cồn 0,853 mg/l khí thở. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau tổ công tác mới làm việc được với nam tài xế này vì tài xế này liên tục đi lại, gọi điện cho... người thân.

Đến 22 giờ ngày 14.11, tại chốt nói trên, CSGT lập biên bản 9 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (đều là xe máy), trong đó có 5 trường hợp vi phạm kịch khung.

Theo quy định mức phạt nồng độ cồn đối với tài xế xe máy như sau: chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở, phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; vượt quá 0,25 - 0,4 mg/l khí thở, phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16 - 18 tháng; vượt quá 0,4 mg/l khí thở, phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

Nhiều tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn kịch khung: "Uống như vậy chưa say, còn tỉnh táo chạy xe bình thường"


Theo quy định, mức phạt nồng độ cồn đối với tài xế xe ô tô như sau: chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở, tài xế bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; vượt quá 0,25 - 0,4 mg/l khí thở, phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16 - 18 tháng; vượt quá 0,4 mg/l khí thở, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

TP.Thủ Đức tổng kiểm tra nồng độ cồn 24/24​

Sáng 14.11, Công an TP.Thủ Đức chủ trì, phối hợp các đội CSGT: Cát Lái, Bình Triệu, Rạch Chiếc, Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) làm lễ ra quân tổng kiểm tra, xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác trên địa bàn toàn TP.Thủ Đức.

Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, lập 6.551 biên bản vi phạm hành chính về chuyên đề nồng độ cồn, xử phạt 3.261 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 18 tỉ đồng.

Đợt ra quân lần này, lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát 24/24 khắp các tuyến đường trên địa bàn TP.Thủ Đức và kéo dài đến hết ngày 31/12.

 
Hạng B2
30/4/15
419
498
63
ông N.T.A điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,841 mg/l khí thở. Khi bị CSGT lập biên bản và công bố mức phạt, tài xế A. ôm mặt ngồi khóc hơn 2 giờ đồng hồ.
Hài nhất ông này. Lớn rồi còn khóc nhè gì trời... về sợ bà cả cạo đầu hay cắt lương hay sao ta :D
 
  • Like
  • Haha
Reactions: beemca and QuyenPDK
Hạng C
3/6/16
707
1.281
93
Bữa đi nhậu bị thằng bạn nhờ chở về (mình đi grab lên), ra tới ngã 4 bị gọi vào thổi, thế là bay 7 củ + giam bằng 2 năm. Cũng chẳng có gì oan ức. Mấy bố nói cần có vùng xanh này nọ toàn thánh cơ hội. Cồn vô người tùy cơ địa mà gây say ở mức độ khác nhau, méo có một chuẩn chung nào để mà du di hết. Thậm chí có ông uống 10 lon không say, hôm đó tăng ca ngủ được 1-2 tiếng rồi đi đám cưới uống 1 lon chiếu lệ thì vẫn say bí tỉ như thường.
 
Hạng F
22/7/13
8.977
40.269
113
Có mấy ông nhậu mà nhận mình say? 10 ông hết 9.
Hehe! E nhạo mà bẩu say, chúng nó nọc ra mời riết, chồng 3-5 ống hết cho tỉnh rồi … kêu grabbike về cho an toàn.
Cơ mà lai rai 7-8 ống chạy xe phình phường, chả xợ mấy :D
 
  • Haha
Reactions: beemca
Hạng B2
30/5/20
473
587
93
Hà Nội
requatroi.com
Kết quả, nồng độ cồn trong máu tài xế C. là 0,383 mg/l khí thở. Làm việc với tổ công tác, nam tài xế thừa nhận đã uống vài lon bia cùng các đồng nghiệp nhân dịp mừng lễ công ty. Sau khi uống bia trên địa bàn TP.Thủ Đức, cả nhóm đi ô tô về Q.12, quãng đường hơn 10 km. Khi được lực lượng chức năng hỏi: "Có biết lái ô tô khi đang say xỉn là nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng và rút ra được kinh nghiệm gì sau sai lầm này?", thì nam tài xế trả lời với thái độ thách thức: "Sai thì đóng phạt thôi!".

Thích cách nói chuyện của tài xế. Sai thì đã có pháp luật xử lý rồi, công an chỉ hành pháp thôi, không cần nói đạo lý. Cứ xử lý theo khung là được, như thế mới chuyên nghiệp
 
Hạng D
29/3/16
1.997
2.642
113
46
“Tiếp đó, CSGT cũng phát hiện tài xế N.T.T.H vi phạm nồng độ cồn 0,853 mg/l khí thở. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau tổ công tác mới làm việc được với nam tài xế này vì tài xế này liên tục đi lại, gọi điện cho... người thân.”

Nên sửa luật, mấy thằng kịch trần hay giở trò kiểu này thì xích và truy tố luôn, dĩ nhiên thêm cái vé phạt cỡ 100tr+, tước luôn bằng lái sau 5 năm mới cho thi lại từ đầu thì sợ sun vỏi hết ngay thôi.
 
Hạng C
23/9/20
872
7.364
93
Hehe! E nhạo mà bẩu say, chúng nó nọc ra mời riết, chồng 3-5 ống hết cho tỉnh rồi … kêu grabbike về cho an toàn.
Cơ mà lai rai 7-8 ống chạy xe phình phường, chả xợ mấy :D
Uống xong đi taxi đi a. Xe ôm nên đi lúc đi thôi.
 
  • Like
Reactions: porche911gt3