Hạng B2
19/6/19
358
1.280
101
44
Lại là việc bật hazard light đây các bạn

Vừa rồi có công chuyện với ông chú, xe ông nên để ông chở luôn, đi đường tỉnh chỉ 2 làn bé chỉ cần 1 chiếc xe tải nhỏ cũng gần như chắn hết cái đường. Phía trước có 1 chiếc xe tải cỡ nhỏ chạy rề rà, thì ông chú vượt nhưng điều em bất ngờ là ông bấm cái tam giác đỏ gần vô lăng và vượt, vượt được 1 đoạn thì ông tắt.

Em mới hỏi "sao chú vượt mà bật đèn cảnh báo làm gì?" thì ông bảo "đèn này mở cho người ta biết mình muốn vượt và nhường" :oops:. Nghe xong em muốn trầm cảm, em mới giải thích "đèn này chỉ bật khi xe chú có nguy hiểm dừng khẩn cấp thôi chứ, tự nhiên vượt bật chi?" , nhưng càng nói càng lộ ra bình thường ông chú hay bật, qua ngã tư bật, vượt ở quốc lộ cũng bật,...

Em mới bảo "chú nên tìm hiểu kĩ rồi hãy bật đèn này, chú bật như vậy người ta sẽ không hiểu ý chú muốn chạy hướng nào đâu, bình thường dùng xi nhan được rồi, đèn này chỉ cảnh báo nguy hiểm hay trường hợp gấp thôi", nhưng ông chú cãi cố bảo "trên thành phố người ta dùng xi nhan, chứ chú thấy dưới này người ta chạy toàn bật cái này mà".:oops: suy ra ở dưới này người ta đua nhau bật đèn này hả trời?

Nhiều tay lái Việt chưa hiểu tác dụng của đèn khẩn cấp - Hazard light


Em tin cũng sẽ nhiều tài xế chưa hiểu tác dụng thực sự của cái đèn này, cứ thấy nháy nháy tưởng ưu tiên nên bật vậy thôi, người này không biết nhìn người khác rồi học theo cứ vậy giờ ra đường bát nháo chạy cứ thích bật hazard.

Các anh các chú sử dụng thì nên tìm hiểu kĩ rồi hãy sử dụng chứ, cứ học theo tầm mắt thấy ai làm gì làm theo thì có mà loạn, đến cái đèn cũng không sử dụng đúng mục đích khiến nhiều người lưu thông cùng muốn lú.:oops:
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/8/20
518
972
93
Mấy ông 45 chỗ qua giao lộ là bật vô tội vạ, vượt xe khác cũng bật, đường đông xe 1 chút cũng bật, dừng xe trả khách cũng bật. Nói chung chẳng mắc cái cờ hó gì cũng bật. Em mà thấy mấy kẻ bật hazard chạy bất kể lúc nào trừ lúc dừng khẩn cấp là em khinh. Đồ vô học.
 
Hạng C
18/5/20
717
1.034
93
Chả biết bắt nguồn từ đâu, giờ thấy rất nhiều. Rẽ trái bật, rẽ phải bật, vòng xuyến bật, đi thẳng bật luôn, biển thành phố cũng bật, biển tỉnh cũng bật, xe to cũng bật, xe nhỏ cũng bật.
Haizzz
 
  • Like
Reactions: Dangpham
Hạng B2
6/9/17
465
10.993
93
Nói về mức độ khôn lỏi thì có lẽ không bọn nào vượt qua được người Việt.

Đèn khẩn cấp, đèn pha, kèn xe sử dụng tùy thích, toàn theo kiểu bố thiên hạ.

  • Anh taxi, xe grab dừng giữa đường hoặc giữa ngã 4 rồi mở đèn hazard và mở tung cửa xe cho khách lên xuống.
  • Chuẩn bị vào giao lộ, thay vì mở xi nhan theo luật thì các anh mở đèn hazard rồi thích rẽ bên nào tùy thích. Kiểu gì bố mày cũng đúng !
  • Chuẩn bị tấp xe vô lề cũng mở mịa đèn hazard nhấp nháy cả 2 bên. Tha hồ an toàn !
  • Muốn vượt thằng đi trước cũng mở đèn hazard, rồi nháy pha, bấn kèm inh ỏi và vượt.
Đường cấm vượt nhưng cứ mở đèn hazard lên là vượt tuốt. Mặc mịa đời !

Nói chung, trên quản đất này có cái gì xấu thì tài xế Việt hội tụ đủ cả
 
Hạng B2
11/12/20
329
377
63
Xe cán bộ khi chạy cũng mở đèn này mà. Dân mình học theo thôi :) với lại cái gì luật không cấm, thì không sai nhá nhá... :p;)
 
Hạng D
19/6/12
1.439
6.615
113
em hay sd nó khi cao tốc mà phía trước kẹt..... mục đích báo phía sau là đừng cố mà vượt...và xe sau thấy thì không đu đích.....