Hôm đó, đang ngồi Soho làm việc với khách, nghe sự cố điện. Mình cho thợ điện chạy qua để mong đưa quán vào hoạt động càng sớm cáng tốt, vậy mà vẫn bất lực. E còn nhớ hôm đó 1 suy nghĩ thoáng qua và chính bàn tay long lá của e đã nắm sợi dây 10.0 kéo hết sức cho tới khi nó lôi ra bên trong là dây bé tí trong sự chứng kiến trực tiếp của tay Thanh sếp BQL và kĩ thuật điện của tòa nhà.Khốn nạn nhỉ
Mềnh nghĩ anh gặp bọn thi công tào lao. Trên này dân M&E khá nhiều, điện 1 pha thì cả 2 dây L&N chịu tải như nhau nên thực tế và lý thuyết tiết diện đều bằng nhau mới chuẩn.
Coi cái hình của Xanh post thì rõ ràng thợ dép lào tk & tc rồi.
anh mạnh miệng với chủ tạch nhể...dốt
kêu thằng thợ nó đóng tủ bếp vào che đi đường ống là xong
còn đường nước thì kêu thằng điện nước nó đi ống Tiền phong , thích chỗ nào mà chả được
chuẩn "cao cấp" nó "tăng" dần mà anhNó đấy, 98.56m2 thông thủy. 1 sàn 11 căn. Chả hiểu sao sau này thiết kế 1 sàng toàn chục căn không trong khi trước đây thì 4-5 căn.
Việc này dễ mà, phía dưới chân tủ bếp bao giờ cũng được nâng lên chừng 10cm, đường ống cấp và thoát đi phía dưới chân rồi kết nối với ống chờ thôi. Tuy nhiên đường điện cho bếp mà chỉ có 2 dây thì nguy hiểm thật.
Thật ra đồ điện nếu đáp ứng tiêu chuẩn double insulation (ký hiệu 2 ô vuông lồng vào nhau), sẽ không nối đất, chỉ có 2 dây, vỏ cách điện 2 lớp metal-free, thì điện nhà cũng chỉ cần đi 2 dây và RCD là đủ.
Tuy nhiên, với tiêu chuẩn dân dụng VN, thì 2 dây có thể là ẩu hơn là tiêu chuẩn cao.
Đù Xanh nịnh mod quá nhen.
Nhưng nói thiệt: bếp nhà sếp Lam nghèo quá.