Đi học cái đã, muốn làm gì thì học đó. Học xong về bán đất chưa muộn. Mình có thằng em con bà dì học đến lớp 3 nghĩ học phụ ông già chạy xe ba gác rồi đi học lái xe. Giờ mua xe tải chạy, vợ ở nhà chăm 10 con bò sữa một năm vợ chồng nó để dành được 400tr chủ yếu là tiền bán bò vì chạy xe lấy tiền cho bò ăn. Giờ tài sản nó còng nhiều hơn mình, nhỏ hơn mình 8 tuổi. Nó đang ở Tiền Giang gần bạn đấy.
mình nghĩ bạn nên đi học và làm thuê ở lĩnh vực bạn thật sự yêu thích khi nào đủ tự tin thì hãy làm chủ.
19t mình thấy bạn tốt nghiệp xong rồi ở nhà, không đi học tiếp.
Vậy nên đi học kinh nghiệm xã hội, học cách xử lý công việc để khi vấn thân vào việc kinh doanh không bở ngỡ hoặc người khác chơi.
Gớp ý chân thành.
Việc kinh doanh đòi hỏi phải có sự đam mê và quyết tâm, có người nuôi mộng mấy mươi năm mà vẫn chưa làm là do họ chưa có quyết tâm.
Vậy nên đi học kinh nghiệm xã hội, học cách xử lý công việc để khi vấn thân vào việc kinh doanh không bở ngỡ hoặc người khác chơi.
Gớp ý chân thành.
Việc kinh doanh đòi hỏi phải có sự đam mê và quyết tâm, có người nuôi mộng mấy mươi năm mà vẫn chưa làm là do họ chưa có quyết tâm.