Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Vậy khi nào bác đi khám thì gọi e đi cùng cho vui nhé, vì e cũng đang chạy Cam :D
Thấy các bác chém Cam kinh quạ nên e theo tâm lý bầy đàn nhào vô chém phụ :D

Suýt trách nhầm đồng bọn! Nhờ liếc qua cái Avatar thấy... nghi nghi.
 
  • Like
Reactions: Atimeforus
Hạng C
7/6/14
918
1.508
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Gia đình em đã đi xe hơi từ năm 2003 đến giờ đã trãi qua nhiều đời xe lắm rồi. Con đầu tiên là vios thời Văn quyến còn đá banh, sau này gia đình làm thêm con zace GL để đi chùa. Rồi năm 2005 bán con vios lên con camry chạy đến giờ. Anh em thì sau thời gian kinh doanh khấm khá năm 2007 làm con Altis và vừa đổi lên con camry 2012 và tậu luôn con yaris cho vợ ổng. Em thì là thành phần cá biệt nhất nên năm 2011 em vì suy nhĩ theo trào lưu mới nên em làm con kia Forte. Nói thật lúc đầu em chạy sướng thiệt mà lại rẻ nữa. Nhưng càng về sau em mới thấy được sự thật là tiền nào của đó. Xe đi 3 năm mà nhìn giống như mấy chiếc toy chạy 6 năm vậy nội thất xuống cấp, máy bắt đầu xuống và bắt đầu sổ mủi hắt hơi; nên em lại quay về với xe nhật và em lại mua Honda civic 2015. Em không biết sau 3 năm nữa nó có bền và chạy ngon như mấy con toy của gia đình đang chạy không nhưng dù không thích xe toy nhưng phải công nhận sự thật là : xe của toy rất bền và lành tính nhà e chạy nhiều chiếc vậy nó chả chịu hư. Hằng ngày nó vẫn lì lượm chở từng người đi làm chiều về và lâu lâu đi chơi xa.
 
Hạng F
3/10/14
8.359
50.607
113
Gia đình em đã đi xe hơi từ năm 2003 đến giờ đã trãi qua nhiều đời xe lắm rồi. Con đầu tiên là vios thời Văn quyến còn đá banh, sau này gia đình làm thêm con zace GL để đi chùa. Rồi năm 2005 bán con vios lên con camry chạy đến giờ. Anh em thì sau thời gian kinh doanh khấm khá năm 2007 làm con Altis và vừa đổi lên con camry 2012 và tậu luôn con yaris cho vợ ổng. Em thì là thành phần cá biệt nhất nên năm 2011 em vì suy nhĩ theo trào lưu mới nên em làm con kia Forte. Nói thật lúc đầu em chạy sướng thiệt mà lại rẻ nữa. Nhưng càng về sau em mới thấy được sự thật là tiền nào của đó. Xe đi 3 năm mà nhìn giống như mấy chiếc toy chạy 6 năm vậy nội thất xuống cấp, máy bắt đầu xuống và bắt đầu sổ mủi hắt hơi; nên em lại quay về với xe nhật và em lại mua Honda civic 2015. Em không biết sau 3 năm nữa nó có bền và chạy ngon như mấy con toy của gia đình đang chạy không nhưng dù không thích xe toy nhưng phải công nhận sự thật là : xe của toy rất bền và lành tính nhà e chạy nhiều chiếc vậy nó chả chịu hư. Hằng ngày nó vẫn lì lượm chở từng người đi làm chiều về và lâu lâu đi chơi xa.
Nhà e cũng vậy thôi bác, e mua Altis tháng 10/2009 ra hết giấy tờ 650tr, đến tháng 05/2014 e bán 570tr trog vòng 1 nốt nhạc. Chạy gần 5 năm chinh chiến từ Nam ra Bắc mà k hư hỏng gì cả ( sẽ có nhiều bác nói có gì đâu mà hư :D. Trong khi cậu e mua Forte cuối năm 2010, lúc đầu thì đúng là ngon thật nhưng sau 3 năm thì ... ( e k dám nói vì sợ bị nói dìm hàng Kia :)
Sau khi bán Altis e đổi sang Cam, lúc đầu e định mua Mazda 6 nhưng chỉ vì k thích cái thắng tay với ghế trước thiết kế kiểu gì mà e ngồi gần đụng nóc. Theo ý kiến cá nhân của e nếu cùng phân khúc thì xe Hàn k so đc với xe Nhật, cũng như xe Nhật k so với xe Đức đc. Còn mua xe của nước nào thì còn tùy vào sở thích & đk tài chính nữa, đem Mer E ra so với Cam or Mazda 6 nó khập khiễng quá. Riêng e chả hối hận gì khi chọn Cam, cái gì chưa vừa ý thì e độ lại or trang bị thêm. Còn nếu sau này dư dả e lên con Avalon, ai chửi e ngu thì e đành chịu vậy :)
 
Hạng D
4/2/14
2.886
3.557
113
Nhà e cũng vậy thôi bác, e mua Altis tháng 10/2009 ra hết giấy tờ 650tr, đến tháng 05/2014 e bán 570tr trog vòng 1 nốt nhạc. Chạy gần 5 năm chinh chiến từ Nam ra Bắc mà k hư hỏng gì cả ( sẽ có nhiều bác nói có gì đâu mà hư :D. Trong khi cậu e mua Forte cuối năm 2010, lúc đầu thì đúng là ngon thật nhưng sau 3 năm thì ... ( e k dám nói vì sợ bị nói dìm hàng Kia :)
Sau khi bán Altis e đổi sang Cam, lúc đầu e định mua Mazda 6 nhưng chỉ vì k thích cái thắng tay với ghế trước thiết kế kiểu gì mà e ngồi gần đụng nóc. Theo ý kiến cá nhân của e nếu cùng phân khúc thì xe Hàn k so đc với xe Nhật, cũng như xe Nhật k so với xe Đức đc. Còn mua xe của nước nào thì còn tùy vào sở thích & đk tài chính nữa, đem Mer E ra so với Cam or Mazda 6 nó khập khiễng quá. Riêng e chả hối hận gì khi chọn Cam, cái gì chưa vừa ý thì e độ lại or trang bị thêm. Còn nếu sau này dư dả e lên con Avalon, ai chửi e ngu thì e đành chịu vậy :)
CAM bỏ thắng tay, chuyển làm nút ấn rùi à bác.
 
  • Like
Reactions: Atimeforus
Hạng D
9/8/13
1.294
1.564
113
Túi khí quan trọng đấy, nhưng nếu không đeo seat belt thì vẫn sẽ bị chấn thương nặng thôi.
seat belt thì có thể đeo hay không đeo thì tùy mình vì nó vẫn nằm trên xe và đc trang bị sẵn trên xe, chẳng qua người ta có mà không muốn đeo. Còn túi khí, nhiều khi muốn có thêm mà hãng sx không muốn lắp thêm. Bác phải phân biệt 2 vấn đề hoàn toàn khác, 1 cái có mà ko chịu xài, 1 cái muốn xài mà không có.
 
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
seat belt thì có thể đeo hay không đeo thì tùy mình vì nó vẫn nằm trên xe và đc trang bị sẵn trên xe, chẳng qua người ta có mà không muốn đeo. Còn túi khí, nhiều khi muốn có thêm mà hãng sx không muốn lắp thêm. Bác phải phân biệt 2 vấn đề hoàn toàn khác, 1 cái có mà ko chịu xài, 1 cái muốn xài mà không có.
Tất nhiên em phân biệt rõ chứ bác.
Nhưng vấn đề là, trong 1 số vụ va chạm chưa đủ mạnh, nếu người ngồi trong xe có đeo seat belt thì sẽ bị chấn thương nhẹ hơn rất nhiều.
Trong vụ tai nạn xe mà bác viện dẫn - bác chủ thớt kể là 2 người ngồi sau bị gãy tay - em hỏi thật bác: Cái xe đó phải có bao nhiêu túi khí và vị trí của nó phải nằm ở đâu để tránh chấn thương nêu trên?