View attachment 2000449
Tháng tới em đi du lịch xuyên bang ở Mỹ, tính thuê một chiếc xe tự lái. Em có check thông tin trên một số trang thì thấy thẳng rentalcar.com là rẻ nhất, tính đặt trên đây. Các bác cho em hỏi:
- Có nên đặt và thanh toán trước qua rentalcar không? Ngoài rentalcar thì còn chỗ nào thuê xe tốt và giá hợp lý nữa không? Nếu đặt qua rentalcar thì địa điểm nhận xe tại sân bay sẽ được hướng dẫn như thế nào?
- Em book thử trên rentalcar thì thấy giá rất ok và nó ghi đã bao gồm các loại phí trong đó có phí bảo hiểm mất trôm, bảo hiểm va chạm thiệt hại có phải không ạ (phần em tô đỏ)? Hay là khi em thanh toán xong nó mới phát sinh thêm?View attachment 1999948
3. Các bác có thể chia sẻ cho em một số kinh nghiệm lái xe đường dài trên đất Mỹ được không?
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhiều
Sim thì nhiều nơi lắm, cửa hàng bách hoá cũng có.
Hôm rồi e thuê của enterprise khá ổn. Qua mỹ nên e làm con xe mỹ Cadillac. Tiếc là ko có sẵn tesla (giá thuê khá cao).
Có 1 điểm bác lưu ý là nếu 1 mình bác thuê thì chỉ cần bằng lái của bác. Nếu có 2 tài, lúc thuê bác đưa cả 2 bằng lái cho bên thuê ghi vào hồ sơ, để tránh phiền phức sau này nếu có việc phải nhờ tới bảo hiểm.
Tốc độ thì đúng như các bác trên nêu, cứ theo số đông mà đi. Em đua 80 mph trên đường cho phép 65 mà bị vượt mặt ào ào.
Các ngã tư thường có bảng stop, bác lưu ý dừng hẳn lại quan sát rồi mới đi, dù là đi thẳng hay quẹo. Bên đó ngã tư nhỏ ko có đèn xanh đỏ, toàn dùng bảng stop rất hiệu quả do họ tuân thủ luật.
Ở ngã tư lớn, khi đèn đỏ, nếu ko có bảng cấm quẹo phải, bác vẫn có thể canh để quẹo phải được nếu quan sát ko có xe chạy trên làn ngoài cùng của đường mình quẹo phải. Lưu ý chạy từ từ và quan sát lúc quẹo, nhưng tuyệt đối ko dừng đè lên vạch đi bộ trong lúc chờ vắng xe để quẹo nhé.
Ở ngã tư quẹo trái, nếu ko có đèn quẹo trái riêng, bác di chuyển xe đến giữa ngã tư và chờ hết xe ở làn ngược chiều rồi quẹo. Ở vị trí này, xe quẹo trái luôn ở mức ưu tiên thấp nhất. Nếu đường quá đông thì bác cứ chờ đến lúc đèn đỏ ở làn ngược lại rồi quẹo, ko ai hối bác đâu.
Nhường đường cho người đi bộ ở vạch zebra qua đường, dù ở đó ko có đèn xanh đỏ.
Đậu xe: bên đó rất nhiều bãi đậu xe. Bác cứ vào và quan sát những nơi ko có biển ưu tiên, ko có biển dành cho người khuyết tật, ko có biển private (người ta thuê cố định) thì cứ phi vào đậu. Lưu ý nếu đậu trên đường, quan sát ko có biển cấm đậu cấm dừng, và ko có kiểu đậu bên trái đường nhé, rất nguy hiểm và dễ bị vịn.
Về thuê xe, các bác trên nêu ở sân bay có, nhưng theo e quan sát, họ dời ra ngoài khá xa do phí thuê ở trong sân bay rất đắt. Nếu bác đi ít người và ít hành lý thì còn được, chứ cồng kềnh đi hơi mệt. Sân bay bên đó thì rộng thôi rồi.
Ngoài các đại lý cho thuê truyền thống, bác có thể tải về app Turo và tự book xe cũng ok (app này hoạt động tương tự Airbnb cho thuê phòng).
Nếu bác thuê xe nhưng ngày cuối ko quay lại chỗ ban đầu, có thể đàm phán mua thêm gói trả xe ở sân bay (nơi bác bay về) hoặc bất cứ chỗ nào. Họ sẽ charge thêm phí, tuỳ bác cân nhắc cái nào hợp lý hơn thì chốt với họ.
Vụ fuel thì e nghĩ đơn giản, bác cứ chạy thả ga, ngày cuối search google cây xăng gần nhất và ghé đổ đầy. Ở đó tính bằng gallon. Và thường là vào trả tiền trước, sau đó ra trụ xăng theo số in trên hoá đơn và chỉ việc bơm xăng, rất tiện.
Cung đường từ Los Angeles sang Las vegas đi qua sa mạc khá đã, bác nên trải nghiệm. Chúc bác chuyến đi đầy trải nghiệm!